Abidal và thông điệp ngày trở lại: “Hãy không ngừng chiến đấu!”

07/04/2013 20:25 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thắng 5-0 của Barca trước Mallorca vừa qua vượt qua giá trị của 3 điểm thuần túy cùng những toan tính chiến thuật cho trận lượt về tứ kết Champions League trước PSG, bởi đó là trận cầu chứng kiến sự trở lại sân cỏ sau hơn 1 năm của một trong những tấm gương thể thao vĩ đại: Eric Abidal.


Abidal và chiếc áo phông với thông điệp gửi đến người anh họ - Ảnh: FCB

Abidal vào sân ở phút thứ 70 của trận đấu, thay cho Pique, nhưng 13 phút trước đó, tức phút 57, khi anh bắt đầu khởi động, cả cầu trường Camp Nou đã bắt đầu sục sôi. Sau khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ có dịp được thấy chiếc áo phông màu xanh dương được Abi khoác trên mình bên trong chiếc áo đấu Barca, trên đó ghi dòng chữ “Cảm ơn anh họ ‘số 13’”. Abidal chia sẻ trong chương trình “El Marcador” của Barca TV rằng: “Nếu không có người anh họ Gerard cũng như gia đình, giờ tôi sẽ không có mặt ở đây. Anh Gerard chưa bao giờ phải đến bệnh viện, nhưng để cứu tôi, lần đầu tiên trong đời anh đến đó, chấp nhận mổ bụng mình ra để hiến tặng gan cho tôi. Ngày hôm nay tôi có mặt ở đây, trước đông đảo camera, nhưng chính anh ấy mới là hình tượng quan trọng nhất. Hôm nay là một thời khắc trọng đại mà tôi không thể nào quên, thời khắc mà tôi chờ đợi hơn 1 năm.”

Khi được hỏi về những kỷ niệm đáng nhớ nhất của quãng thời gian chiến đấu với bệnh tật, cầu thủ sinh ra tại Lyon (Pháp) nói: “Tôi nhớ tất cả mọi người, gia đình, bạn bè, người hâm mộ, nhất là anh họ tôi, và tất cả những người tôi từng gặp ở bệnh viện - họ đều là những người tốt và phải chiến đấu vì sự sống hệt như tôi.” Và thông điệp mà Abi muốn nhắn gửi đến những người chưa có được may mắn như anh hiện tại, đó là: “Tôi ‘không may’ trở thành tấm gương cho mọi người, vì thế tôi khuyên tất cả hãy không ngừng chiến đấu, tiếp tục chiến đấu, hãy luôn hy vọng, tin tưởng ở Chúa trời, cầu nguyện thật nhiều và hãy nhận lấy sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè, những người yêu thương bạn.”

“Trước trận đấu, tôi có nói chuyện với HLV Tito. Tito hỏi tôi đã sẵn sàng chưa vì hôm nay có thể là ngày của tôi, ông ấy cũng hỏi thăm tôi bởi ông ấy chưa có dịp được chứng kiến tôi tập luyện trở lại và ông ấy không biết rõ tình trạng của tôi ra sao. Rồi tôi nói đơn giản rằng tôi cảm thấy rất khỏe và sẵn sàng ra sân, tôi muốn được giúp ích cho đội bóng. Tôi cảm thấy mọi thứ rất tuyệt.”

“Khi họ nói tôi tái phát bệnh, tôi vẫn giữ tinh thần như lần đầu mắc bệnh, tôi nói với mình rằng hãy tiếp tục chiến đấu, hãy vượt qua, hãy chữa trị và trở lại. Ngoài gia đình, thì bóng đá là cuộc đời tôi. Tôi không muốn phải giải nghệ mà không được thi đấu trở lại. Tôi không muốn phải kết thúc kiểu như thế. Mục tiêu của tôi là được kết thúc sự nghiệp khi vẫn còn chơi bóng và nếu tôi cảm thấy mọi thứ vẫn ổn, tôi có thể tiếp tục thêm 1 hay 2 năm nữa, tôi sẽ làm như thế. Barca còn hơn cả một gia đình và tôi muốn được trở lại, tôi rất nhớ các đồng đội. Mùa hè năm ngoái, khi Tito nói rằng ‘Cuộc chiến của Abi là sức mạnh của chúng tôi, chúng tôi sẽ chờ đợi cậu đến bất cứ lúc nào’, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc và lời nói đó đã giúp tôi trở lại cho ngày hôm nay. Tôi cũng muốn cảm ơn bác sĩ Juanjo Brau, người đã nói với tôi rằng ‘Coi nào, chúng ta sẽ cùng trở lại. Chúng tôi cần cậu trở lại và cậu phải giúp đỡ đội bóng’.” Abidal chia sẻ thêm.

Hậu vệ người Pháp cũng nói đùa rằng “Lần này trở lại, tôi thấy đôi chút hồi hộp. Tôi cố gắng không phạm sai lầm ngay từ đầu. Tôi biết mình có chuyền hỏng một vài pha bóng, nhưng điều đó cũng bình thường bởi hơn 1 năm rồi tôi mới thi đấu. May mắn là đội bóng đã không để thủng lưới bàn nào kể từ sau khi tôi vào sân.”

Tiền đạo Alexis sau khi ghi bàn thắng thứ 3 của trận đấu đã dành tặng nó cho Abidal. Về điều này, cầu thủ người Pháp tiết lộ: “Tôi biết ngày hôm nay sẽ là ngày của Alexis và cả Cesc. Trước trận, tôi nói với Alexis rằng nếu có ghi bàn thì hãy nhớ đến tôi. Họ xứng đáng với kết quả này sau khi đã nỗ lực rất nhiều.”

Giôn Ba
Theo Mundo Deportivo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm