Barcelona: “Song hỷ” từ Tito & Abidal

31/03/2013 13:42 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - “Virus FIFA” đã cướp đi của Barca ba trụ cột Xavi, Pedro và Jordi Alba nhưng đội bóng Catalunya cũng đón thêm hai tin vui từ Tito Vilanova và Eric Abidal. Trong trận đấu với Celta Vigo rạng sáng nay hậu vệ người Pháp đã lần đầu tiên có mặt trong danh sách đăng ký của Barca sau 400 ngày chiến đấu với bệnh tật. Trong khi ấy nhà cầm quân 44 tuổi đang nỗ lực để kịp trở lại chỉ đạo học trò trong chuyến làm khách của PSG tuần sau.

Tito Vilanova có thể dẫn dắt Barca trong trận lượt đi gặp PSG.

Đặc điểm chung giữa họ là bệnh ung thư. Abidal bị ung thư gan và phải trải gia hai ca phẫu thuật ghép gan trong hai năm qua. Lần gần nhất cựu cầu thủ Lyon thi đấu chính thức cho Barca là ngày 26/2/2012, anh chơi trọn vẹn 90 phút trong trận thắng Atletico Madrid 2-1. Hôm nay đánh dấu tròn 400 ngày kể từ thời điểm Abidal khoác áo Barca lần cuối, trong hơn 13 tháng ấy hậu vệ 33 tuổi đã phải chiến đấu với những ca mổ, những đợt xạ trị, những buổi tập hồi sức, những ngày tập riêng trong phòng gym và những bài kiểm tra sức khỏe của đội ngũ y tế CLB…

Anh được trao nhiều giải thưởng cá nhân cho tinh thần chiến đấu và chiến thắng bệnh tật nhưng cũng lặp đi lặp lại thông điệp: phần thưởng lớn nhất là lại được chơi bóng. Chủ tịch Sandro Rosell tới thăm, động viên anh tại nhà riêng nhưng khẳng định sẽ chỉ cho anh cơ hội nếu vượt qua những bài test nghiêm ngặt. Giờ thì mọi thứ đã ổn, Abidal đã có tên trong danh sách đăng ký và sẵn sàng ra sân bất kỳ lúc nào. Cầu thủ giàu kinh nghiệm này sẽ là sự bổ sung vô cùng quan trọng cho hàng thủ rách bươm sau những chấn thương của Puyol, Adriano, trong khi Mascherano vẫn mỏi mệt sau màn “hành xác” cùng đội tuyển Argentina.

Một cú hích tinh thần khác đến từ HLV trưởng Tito Vilanova, người vừa trở về Catalunya hôm 26/3 sau hơn hai tháng điều trị ung thư tuyến mang tai tại New York. Theo mô tả của HLV tạm quyền Jordi Roura, sự trở lại của Tito có ý nghĩa giống như “một trái lựu đạn” đối với đội bóng áo đỏ - xanh khi vòng tứ kết Champions League đã rất gần. Tito không cùng đội bóng tới làm khách tại sân Balaidos rạng sáng nay bởi HLV 44 tuổi vẫn cần thời gian để ổn định sau quá trình trị liệu. “Chúng tôi rất vui vì Tito Vilanova đã ở Barcelona. Theo lời khuyên của bác sĩ, ông ấy không tới Vigo nhưng có thể sẽ tới Paris trong chuyến làm khách PSG. Quãng thời gian 10-15 ngày sau điều trị rất nhạy cảm bởi nhiều triệu chứng mới sẽ xuất hiện”, Roura chia sẻ.

Ngoài Tito thì những thành viên Barca đặt trong “trạng thái chờ” trước chuyến đi Paris có Pedro, Jordi Alba và Xavi. Trong khi ấy thủ môn Valdes nghỉ thi đấu do án treo giò 4 trận tại Liga sẽ trở lại hoàn toàn khỏe mạnh và hưng phấn trong trận đấu ở Parc des Princes.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm