Dư âm Man City: Quà cho Kolo

07/03/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Trong chiến thắng của Man City tối qua, có lẽ Kolo Toure là người duy nhất của vùng Eastland không thể cảm thấy vui mừng. Dù các đồng đội đã rất vất vả để lấy 3 điểm từ tay Wigan, nhưng có lẽ chẳng món quà nào có thể xoa dịu những gì hậu vệ đáng thương này đang và sẽ phải đối mặt.

Với cái nhìn vô hồn và khuôn mặt nặng nề, Toure đắm chìm trong tâm trạng bi quan suốt buổi tối tại City Of Manchester. Kể cả thời điểm David Silva ghi bàn thắng mở tỷ số, anh vẫn ngồi lặng lẽ giữa sự cuồng nhiệt thái quá của các CĐV xung quanh. Tất nhiên, hậu vệ 28 tuổi này chẳng thể nào vui nổi. Đáng ra, anh đã có thể ăn mừng cùng Silva hay bất cứ đồng đội nào dưới sân nếu không phạm sai lầm ngu ngốc (theo lời thừa nhận của anh). Và nếu mẫu thử B vẫn cho kết quả dương tính vào thứ Tư tới, đi kèm với án phạt nặng từ FA, sự nghiệp của người hùng Bờ Biển Ngà coi như đã kết thúc.

Có lẽ cũng vì lý do này mà các cầu thủ áo xanh đã thi đấu hết mình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Man City dễ dàng kiểm soát nhịp độ trận đấu và liên tục dồn ép đội khách. Lần lượt Balotelli, Tevez rồi Yaya Toure được trao cơ hội nhưng không ai thành công. Thật bất ngờ, thủ thành Al Habsi của Wigan lại là kẻ tặng món quà cho Toure. Cú bắt hụt bóng ngớ ngẩn ở phút 38 là sai lầm duy nhất của của thủ môn người Oman trong trận đấu này, nhưng cũng là đủ để Wigan ôm hận. Kể từ tai nạn đó, Al Habsi đã có ít nhất 4 pha cứu thua xuất sắc cho đội khách.

Toure có mặt trên khán đài dõi theo đồng đội thi đấu- Ảnh PA

Hiệp 2 của Man City làm người ta nhớ lại 45 phút thất vọng cuối cùng của họ với Fulham ở vòng trước. Điều khác biệt là Wigan đã không tìm thấy bàn gỡ hòa dù họ xứng đáng với những nỗ lực của mình. Không kể cú vô lê trúng xà ngang của hậu vệ Alcaraz, Wigan đáng ra đưa trận đấu trở về vạch xuất phát sau pha nã đại bác từ khoảng cách gần 30 mét của McCarthy. Ở phút bù giờ, tiền đạo vào thay người Sammon còn làm thót tim đội nhà khi sút bóng đi sát cột dọc trong tình huống đối mặt với Joe Hart. HLV Roberton Mancini lý giải màn trình diễn yếu đuối của học trò sau giờ nghỉ: “Các cầu thủ tỏ ra rất mệt mỏi trong hiệp 2. Chúng tôi đã có trận đấu với Aston Villa cách đây 3 ngày và tất cả đều cảm thấy khó khăn”.

Tối qua, các hậu vệ của Man City xứng đáng được khen ngợi khi mà 2 tiền vệ quét phía trước hàng thủ, Barry và Vieira, gần như biến mất kể từ phút 60. Lescott cho thấy anh nên được trao nhiều cơ hội hơn và có thể lấp đầy chỗ trống nếu Kolo Toure để lại. Sự xuất hiện của Kompany cũng mang lại dấu ấn an toàn, dù trung vệ người Bỉ có dấu hiệu chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Dù sao, chừng đó là đủ để các CĐV quên đi vụ lộn xộn mà Kolo Toure gây ra cho chính bản thân và CLB. Họ tỏ ra rất phấn khích, ôm nhau nhảy múa và tạo thành các làn sóng người trên khán đài của City of Manchester. Dù đối thủ mà đội nhà đánh bại với tỷ số tối thiểu chỉ là Wigan - đang đội sổ tại Premier League.

Vấn đề nóng bỏng nhất của Man City vào thời điểm hiện tại chính là sự hồi phục của các trụ cột. Rất nhiều người đã chơi với tần suất 3 ngày/trận kể từ đầu tháng Giêng và cường độ này sẽ kéo dài ít nhất thêm 2 tuần nữa. Thứ Sáu tuần sau, Man City sẽ có chuyến làm khách tới Ukraine cho trận đấu với Dinamo Kyiv và Chủ nhật là tiếp đón Reading trên sân nhà. Europa League và cúp FA đang là hai đấu trường mà đội bóng vùng Eastland đặt nhiều hy vọng giành danh hiệu nhất.

Hà Dương

9 trận sạch lưới ở sân nhà

Man City giữ sạch lưới 9/15 trận đã thi đấu trên sân nhà ở mùa giải này tại Premier League. 9 trận ấy, họ thắng 7 và chỉ 2 lần chấp nhận kết quả hòa 0-0 Vòng 2: Man City - Liverpool 3-0 Vòng 6: Man City - Chelsea 1-0 Vòng 12: Man City - M.U 0-0 Vòng 13: Man City - Birmingham 0-0 Vòng 16: Man City - Bolton 1-0 Vòng 20: Man City - Aston Villa 4-0 Vòng 21: Man City - Blackpool 1-0 Vòng 26: Man City - West Brom 3-0 Vòng 29: Man City - Wigan 1-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm