Kolo Toure dính doping vì... vợ

06/03/2011 11:41 GMT+7 | Thế giới Sao

* Wenger bảo vệ học trò cũ

(TT&VH) - Tội đồ của Man City thú nhận anh đã quá ngờ nghệch và không thể đổ lỗi cho bất cứ ai nếu mình bị cách ly khỏi bóng đá đỉnh cao trong vòng 2 năm tới, dù nguyên nhân dính doping, theo lời anh, có liên quan đến cô vợ.

Luật sư của Kolo Toure một mực khẳng định thân chủ đã sử dụng những viên thuốc giảm cân mà anh thấy người vợ dùng trong chế độ ăn kiêng. Cô vợ Awo cũng nói rằng cô đã đưa cho Toure và khuyên chồng uống một vài viên vì nó có “tác dụng tốt”. Tất cả khiến sự nghiệp của trung vệ 29 tuổi có thể phải rút ngắn theo một cách vô cùng cay đắng. Ngày 12/2, LĐBĐ Anh đã ngẫu nhiên lấy mẫu thử doping với Toure giữa trận derby thành Manchester. Quãng thời gian sau, anh còn chơi trọn vẹn 90 phút thêm 3 trận đấu bao gồm 1 trận tại Europa League (với Aris), 1 tại cúp FA (với Notts County) và mới đây là trận hòa 1-1 trước Fulham ngày 27/2. Tuy nhiên, ngay trước thềm vòng 5 cúp FA với Aston Villa hồi giữa tuần, FA đã gửi thông báo kết quả dương tính của Toure cho Man City và bắt CLB lập tức đình chỉ thi đấu hậu vệ này để tiến hành điều tra.

Toure dính doping vì ... vợ - Ảnh Getty

Toure không được phép tập luyện với các đồng đội từ thời điểm đó và đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu B vào thứ Tư tuần sau. Trong khi phía Man City chưa có bất kỳ lời giải thích nào, thì hôm qua HLV Arsene Wenger là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu học trò mà ông đã cưu mang trong 7 mùa giải tại Arsenal. Chiến lược gia người Pháp nói ông là người đầu tiên anh gọi điện tới để xin lời khuyên ra khỏi cơn giông tố này.

"Cậu ấy muốn kiểm soát trọng lượng của mình nên đã uống thuốc của vợ”, HLV của Arsenal khẳng định, “Toure rất lo sợ bởi vì tại đây người ta có thể phạt bạn mà không cần cân nhắc tại sao bạn làm thế. Họ sẽ chỉ đưa ra hình phạt mà thôi”.

"Về mặt pháp lý, điều gì cấm là cấm. Sai lầm là anh ấy đã không hỏi ý kiến của bác sĩ”, Giáo sư tiếp tục một cách thận trọng, “Cậu ấy đã đánh giá sai mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tôi không nghĩ có sự che dấu hay dối trá ở đây. Tôi không bao giờ tin cậu ấy phải cần nhờ đến thuốc kích để ra sân. Ai cũng có thể mắc những sai lầm ngu ngốc như vậy trong cuộc sống. Như khi băng qua đường mà bạn chẳng ngó trước ngó sau. Và bùm… Lúc đó mọi người sẽ không hỏi bạn đúng hay sai nữa”.

Quả thật, việc đã xảy ra rồi và Toure chẳng thể đổ lỗi cho ai được. Trách cứ vợ mình ư, anh ta có thể làm vậy không? Sự thiếu hiểu biết không phải là cái cớ khiến FA dễ dàng chấp nhận. Trong quá khứ, họ từng thẳng tay với Rio Ferdinand dù hậu vệ M.U đang là siêu sao của đất nước ở thời điểm đó. Rio chỉ quên một buổi kiểm tra chất kích thích mà anh hoàn toàn trong sạch nhưng cái giá phải trả đã là 8 tháng treo giò. Hiện tại, Toure bình tâm phần nào sau những lời động viên từ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và những người dân Bờ Biển Ngà - nơi công chúng luôn coi anh là người hùng đích thực. Yaya chắc chắn sẽ giúp đỡ anh trai rất nhiều ở thời điểm này và cả người đàn anh Vieira nữa. Hôm qua, các cầu thủ Arsenal đã gọi điện cho Kolo còn Roberto Mancini tuyên bố Man City sẽ “100%” đứng về phía cầu thủ của CLB.

Toure dự kiến sẽ trở lại tập luyện vào thứ Hai vì “công việc của anh ấy là bóng đá” - như Gourizro, chuyên gia tư vấn tâm lý của Man City, nói. Tuy nhiên điều này có thể sẽ rất ngắn ngủi khi FA công bố kết quả xét nghiệm mẫu B vào thứ Tư. Thật khó để một phép màu nào đó xảy ra với cầu thủ đáng thương hơn đáng trách này.

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm