00h30 ngày 6/3, Man City (3) - Wigan (20): Vượt qua cơn sốc

05/03/2011 11:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Tỷ số lượt đi 2-0

(TT&VH)- Về mặt lý thuyết, đội chót bảng Wigan rõ ràng chẳng có cửa gì khi đến làm khách ở City of Manchester. Nhưng trong hoàn cảnh Roberto Mancini và các học trò đang rối bời vì vụ doping của đội trưởng Kolo Toure, thì rõ ràng mục tiêu 3 điểm là không hề dễ dàng.

Cho đến thời điểm này, Man City đang là đội bóng có hàng thủ vững chắc thứ nhì ở Premier League với 25 bàn để thua, chỉ nhiều hơn Chelsea (23, nhưng đá ít hơn một trận). Đóng góp rất lớn trong thành tích ấy là sự ổn định của Joe Hart, và cặp trung vệ chủ chốt Vincent Kompany - Kolo Toure, những cầu thủ mạnh trong không chiến, và có khả năng phán đoán tình huống tốt. Nhưng điều đáng buồn là hệ thống phòng ngự ấy đã bị phá vỡ sau sự cố doping của trung vệ người Bờ Biển Ngà.

Trong hàng phòng ngự của Man City ở mùa giải này, K.Toure đã thi đấu 21 trận tại Premier League, chỉ sau Joe Hart (28), và Vincent Kompany (27). Việc thiếu anh rõ ràng sẽ để lại một khoảng trống tương đối lớn. May cho Mancini là Kompany có thể trở lại sau hai trận phải nghỉ vì đau hông, nhưng rõ ràng việc tìm người đá cặp với anh thì không đơn giản khi mà cả Micah Richards và Joleon Lescott đều không có được phong độ tốt. Ngoài hai cầu thủ này, Man City còn một trung vệ khác là Dedryck Boyata, song cầu thủ trẻ này vẫn còn rất non kinh nghiệm.

Toure đang bị cấm thi đấu vì nghi án doping- Ảnh Getty

Kể từ sau thất bại 1-2 ở trận derby Manchester hôm 12/2, Man City đã bất bại 5 trận trên mọi đấu trường. Điều đặc biệt là họ mới chỉ thủng lưới đúng 1 lần trong suốt khoảng thời gian ấy. Nhưng nếu xét riêng trên mặt trận Premier League thì màn trình diễn của Man City lại không được lạc quan như thế. Họ mới thắng được vỏn vẹn 1 sau 5 vòng đấu gần nhất (3-0 trước West Brom). Man City của năm 2011 cũng không phải đội bóng boong-ke bởi họ đã để thủng lưới 5/6 trận gần nhất tại Premier League, với tổng cộng 9 bàn.

Hy vọng nào cho Wigan?

Không phải thất bại 1-2 ở Old Trafford, chính chiến thắng 4-3 trước Wolves hôm 15/1 mới là trận đấu tệ nhất của hàng phòng ngự Man City tính từ đầu năm 2011 đến nay. Việc suýt bị gỡ hòa, sau khi đã dẫn 4-1 đã cho thấy sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự Man City, và đã mang lại niềm tin rất lớn cho các đội bóng yếu khi đến làm khách ở City of Manchester.

Wigan là một trong số những kẻ khốn khổ ở Premier League tại thời điểm này. Mới thắng 1 trong 10 vòng đấu gần nhất, đội bóng của Roberto Martinez đang chết dí ở đáy BXH. Cuối tuần trước, mặc dù chơi không hay lắm, nhưng M.U vẫn đè bẹp Wigan 4-0 ngay tại sân DW. Bây giờ là Man City, vốn cũng được đánh giá cao hơn hẳn họ về đẳng cấp. Chính vì thế, việc Toure không thể thi đấu rõ ràng là một tin mừng thực sự đối với Wigan. Cuối tuần trước, Fulham đã rời sân đấu này với 1 điểm hết sức quý giá, và Martinez hy vọng các học trò của ông sẽ lập được chiến tích tương tự.

Dù vậy, việc khoan phá hàng thủ của Man City, được che chắn bởi cặp tiền vệ trung tâm Barry-Vieira (hoặc De Jong, người vừa bình phục chấn thương), có vẻ là quá sức với bộ đôi Rodallega-N’Zogbia vốn khá cùn trong dứt điểm. Đúng là Man City đã gặp khó khăn về lực lượng, nhưng đó là trước những đối thủ lớn, chứ Wigan thì chưa đủ tầm.

Dự đoán: 3-1

Tuấn Cương

Lực lượng

Man City: Kompany. De Jong có thể trở lại, Adam Johnson vẫn chấn thương. Kolo Toure tạm thời bị treo giò vì dính doping

Wigan: Boyce bị đau gân khoeo

Đội hình dự kiến

Man City: Hart - Boateng, Kompany, Lescott, Zabaleta - Vieira, Barry - Silva, Yaya Toure, Balotelli - Tevez.

Wigan: Al Habsi - Gohouri, Alcaraz, Caldwell, Figueroa - McCarthy, Watson, Diame, Moses - Rodallega, N'Zogbia.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm