Arsenal chưa hết khốn khó: Niềm vui ngắn ngủi của Wenger

25/08/2011 11:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Hôm qua, HLV Arsene Weger có lẽ là người duy nhất của Arsenal nhận được tin vui, dù nó chỉ có tính chất tạm thời.

Do những lời lẽ không đúng mực sau khi Arsenal bị Barcelona loại khỏi vòng 16 đội Champions League mùa trước, HLV Wenger bị UEFA cấm chỉ đạo 2 trận tiếp theo ở đấu trường quốc tế. Tuần trước, trong trận lượt đi play-off với Udinese trên sân nhà, Giáo sư bị cáo buộc cố tình không chấp hành án phạt trên. Các máy quay ghi lại chiến lược gia người Pháp liên tục có những chỉ đạo từ xa cho HLV tạm quyền Pat Rice, thông qua trợ lý Boro Primorac. Trước hành vi "lách luật" này, UEFA đã tiến hành thảo luận và quyết định truất quyền chỉ đạo của Wenger thêm 2 trận nữa, đồng thời đính thêm một án phạt tiền 100 nghìn bảng.

HLV Arsene Wenger- Ảnh Getty

Tuy nhiên, gần như ngay lập tức Arsenal tiến hành kháng án cho vị thuyền trưởng của mình. Và vì thế LĐBĐ châu Âu cần có thời gian để xem xét lại vụ việc trước khi đưa ra tuyên bố cuối cùng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc HLV Wenger được phép xuất hiện "đường đường chính chính" trên băng ghế chỉ đạo trong trận lượt về với Udinese rạng sáng nay. Đây có thể tạm gọi là tin vui trong cơn túng quẫn hiện tại của Arsenal. Dù khả năng Giáo sư kháng án bất thành và lĩnh án "treo giò" thêm 2 đến 3 trận nữa từ UEFA là rất lớn.

Vận đen quả là đang đeo đuổi đội chủ sân Emirates. Hôm thứ Ba, đúng vào ngày Samir Nasri chia tay thành London, thì Arsenal đón nhận một tin rất không vui liên quan đến Jack Wilshere. Tài năng trẻ người Anh chưa thể hồi phục chấn thương như dự kiến và sẽ nghỉ tiếp 2 đến 3 tuần nữa. Tiền vệ 19 tuổi này gặp vấn đề mắt cá trong trận đấu với New York Red Bulls ở cúp Emirates hồi tháng 7. Thực chất Wilshere đã bắt đầu tập luyện vào thứ Hai, nhưng chỉ đúng 1 ngày sau, anh cảm thấy đau trở lại và buộc phải nghỉ ngơi nếu không muốn chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn. HLV Wenger khẳng định cậu học trò "không thể" kịp hồi phục để ra sân trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại EURO 2012 của tuyển Anh với Bulgaria vào ngày 2/9.

Chưa hết, trận mở màn Premier League đáng quên với Newcastle vẫn chưa buông tha Pháo thủ. Hôm qua, FA tuyên bố phạt Arsenal và Newcastle mỗi đội 30 nghìn bảng vì những rắc rối cả hai gây ra ngày 13/8. Hôm ấy tại St James Park, tiền đạo Gervinho của Pháo thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp trong hiệp 2 vì tát vào mặt Joey Barton bên phía đội chủ nhà. Chưa hết, tiền vệ Alex Song cũng lĩnh án treo giò 3 trận như người đồng đội vì có hành vi không đẹp với Barton, nhưng qua mắt được trọng tài trong trận đấu đó. Cuối tuần trước, bộ đôi này đều vắng mặt ở thất bại 0-2 trước Liverpool và sẽ tiếp tục ngồi ngoài trong 2 vòng tiếp theo trước M.U (sân khách) và Swansea (sân nhà).

Liên quan đến chuyển nhượng, Arsenal sắp gửi một đề nghị có sức nặng hơn cho ngôi sao Yann M'Vila của Rennes. Hồi đầu mùa Hè, đội bóng của Pháp đã nhanh chóng lắc đầu với cái giá 15 triệu bảng từ Pháo thủ và HLV Wenger đang cân nhắc nâng con số lên thành 25 triệu bảng. M'Vila, 21 tuổi, cũng đang nằm trong tầm ngắm của Chelsea, Liverpool hay Real Madrid và mới gia hạn hợp đồng tới năm 2015. Dù còn rất trẻ nhưng anh đã có 11 trận đấu cho Les Bleus trong 2 năm trở lại đây. Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là TTCN đóng cửa, Giáo sư cần tiến hành mọi chuyện một cách thật khẩn trương.

Hà Dương




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm