Arsenal đi tiếp, HLV Wenger trút được gánh nặng

25/08/2011 09:38 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Một chiến thắng dù ở bất kì đấu trường nào ở thời điểm hiện tại sẽ là liều thuốc tinh thần cho cả thầy trò HLV Arsene Wenger và họ đã thành công với cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Udinese qua đó giành quyền dự vòng bảng Champions League.

Khởi đầu mùa giải tại Premier League đầy thất vọng khi chỉ có được 1 điểm sau 2 trận đấu kèm theo chấn thương lẫn sự ra đi của một số trụ cột, HLV Arsene Wenger đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ phía người hâm mộ. Tuy vậy, cú lội ngược dòng trong hiệp 2 nhờ các pha lập công của Van Persie và Walcott ở trận lượt về vòng play-off Champions League để giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Udinese và chính thức góp mặt ở giải đấu hàng đầu châu Âu đã giúp chiến lược gia người Pháp dỡ bỏ những áp lực đang đè nặng lên đôi vai ông.

HLV Wenger (trái) đã trút bớt gánh nặng- Ảnh Getty

Tôi muốn nói rằng Arsenal đang ở trong điều kiện rất tuyệt vời. Chúng tôi có SVĐ mới, khu tập luyện khang trang và nguồn tài chính dồi dào, tất cả điều đó tạo nên sức mạnh cho một đội bóng. Đôi khi bạn cần phải tránh xa khỏi những thảm họa mà mọi người dự đoán. Arsenal đã phải gánh chịu áp lực khi buộc phải giành vé tham dự vòng bảng Champions League và với việc các cầu thủ ra đi, mọi thứ trở nên nặng nề hơn. Nhưng khi mùa giải bắt đầu, tôi đã có niềm tin rất vững chắc vào tinh thần của đội bóng. Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào, đó là trận đấu lớn của chúng tôi”, tờ Mirror (Anh) dẫn lời HLV Wenger.

Ông Wenger đã hết lời ca ngợi tân binh Gervinho cùng thủ thành Szczesny, người đã có pha cứu bóng xuất sắc quả penalty của Di Natale: “Gervinho là cầu thủ rất nguy hiểm. Tôi đã nói nhiều lần rằng cậu ấy sẽ là nhân tố quan trọng trong đội hình. Đa số chất lượng cầu thủ gắn với giá trị chuyển nhượng của họ, nhưng với trường hợp của Gervinho thì không phải như vậy. Szczesny  đã có pha cứu bóng xuất sắc. Các cầu thủ của chúng tôi đã vô cùng tự tin và bản lĩnh”.

Trong khi đó, bên phía Udinese, HLV Francesco Guidolin thừa nhận đội bóng của ông thua cuộc chỉ là do thiếu may mắn. “Chúng tôi đã thất bại trước đối thủ mạnh hơn mình nhưng công bằng mà nói trong ¾ thời gian 180 phút của cả hai trận lượt đi và lượt về, chúng tôi đã chứng tỏ mình không thua kém Arsenal. Chúng tôi đã thi đấu cân sức và tạo được những cơ hội làm bàn. Chúng tôi đã không may mắn và đó là một phần của bóng đá. Ước mơ mang tên Champions League của chúng tôi đã kết thúc trong hôm nay, sự thật là vậy nhưng người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ Udinese", trang Goal dẫn lời ông Guidolin.

Tiếp đó, nhà cầm quân này dành hết lời ca ngợi Arsenal, cho rằng “Pháo thủ” sẽ là một đối thủ khó nhằn ở vòng bảng Champions League: “Có ai đó đã nói với tôi rằng Arsenal là đội bóng chả có gì nguy hiểm. Ai nói câu đó đã sai. Tôi muốn gửi lời chúc cho Arsenal trong những trận đấu tiếp theo của họ ở Champions League, còn với Udinese chúng tôi hướng tới mục tiêu mới ở Europa League và đó không hề là một đấu trường nhỏ”.

K.Đ (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm