Arsenal chia điểm, mất người ở Newcastle: Thất vọng tiếp nối thất vọng

15/08/2011 11:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Newcastle tiếp Arsenal tối thứ Bảy trong tình cảnh không lấy gì làm vui vẻ. Họ đã đế mất hai trong số những cầu thủ quan trọng nhất, Jose Enrique, vào tay Liverpool và Kevin Nolan, sang West Ham, trong kỳ chuyển nhượng. HLV Alan Pardew cũng phải đối mặt với một cuộc nổi loạn trên Twitter và cơn đau đầu do kẻ quấy rối quen thuộc Joey Barton gây ra.

Thế nhưng, trận hòa bế tắc ở St James' Park cho thấy tình hình ở Arsenal có vẻ còn bi đát hơn Newcastle. Nếu như trận đấu tối qua là mở màn cho một thời đại không Cesc Fabregas sau 8 năm của tiền vệ người TBN tại London thì có thể kết luận rằng tương lai của đội bóng áo đỏ-trắng không lấy gì làm sáng sủa cho lắm.

Báo chí sẽ còn tốn nhiều giấy mực về trận đấu này, về sự thất vọng không giấu giếm của các CĐV tại St James' Park tối thứ Bảy, về chiếc thẻ đỏ của Gervinho ở phút 76 khi anh tát vào mặt Joey Barton, về pha ăn vạ tài tình của tiền vệ nổi tiếng đá gấu của Newcastle, mà nhiều người tin rằng cũng đáng bị đuổi khỏi sân, thay vì chỉ nhận một thẻ vàng, và cả về cuộc tranh luận lẽ ra Alex Song phải nhận một thẻ đỏ từ sớm sau pha phạm lỗi vơi chính Barton vào đầu trận.

Sự thất vọng của HLV Wenger- Ảnh Getty

Nhưng tất cả những sự kiện đầy tranh cãi đó không thể làm lu mờ một thực tế cay đắng mà mọi CĐV áo đỏ trắng đều phải thừa nhận: đội bóng của họ không biết cách ghi bàn. Thậm chí trong suốt 45 phút đầu tiên, Arsenal không sút trúng khung thành đối phương được lần nào. Cũng lạc lối và bất lực như HLV Arsene Wenger của họ, Arsenal đã không giữ được sự tỉnh táo cần thiết và với những người có trí nhớ tốt, đây đã là trận thứ ba liên tiếp đá với Newcastle ở Premier League có một cầu thủ của họ phải nhận thẻ đỏ. Như các lần trước, đúng là Barton đã ăn vạ, nhưng chính Gervinho trao vào tay tiền vệ Anh cơ hội đó.

Giống như vậy, các tiền đạo của Arsenal đã trao vào tay đối phương cơ hội có một trận hòa quý giá. Nhưng sẽ là vô lý nếu chỉ trách móc Gervinho và Robin van Persie. Không thể nào không nhắc đến hai cái tên Cesc Fabregas và Samir Nasri sau trận đấu tối thứ Bảy, dù không ai có mặt trên sân. Tiền vệ người TBN, cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất ở các giải đấu hàng đầu châu Âu mùa trước, sắp hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Barcelona, còn Nasri sẽ sớm tới Manchester City. Không có bộ đôi ngòi nổ đó, các "Pháo thủ" chỉ còn là những khẩu pháo tịt ngòi.

Lịch thi đấu trước mắt, với Udinese ở Champions League ngày thứ Ba, Liverpool thứ Bảy, rồi trên sân khách của Udinese và cuối cùng là M.U vào cuối tuần sau, có thể sẽ đẩy Arsenal vào tình cảnh bi đát chưa từng thấy chỉ sau vài vòng đấu. Biết trước điều đó, lẽ ra Wenger phải tận dụng được cơ hội tối thứ Bảy để có chiến thắng khai cuộc trước Newcastle, nhưng HLV người Pháp đã lại một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng.

Trong một trận đấu đòi hỏi kinh nghiệm và sự lão luyện, đội khách hầu như chẳng tạo ra được cơ hội đáng kể nào. Điều trớ trêu là những điểm sáng của Arsenal ở St James' Park lại là ở hàng phòng ngự, nơi gây ra nhiều lo lắng nhất vào trước mùa này. Các trung vệ Thomas Vermaelen và Laurent Koscielny đã chơi chắc chắn, cũng như tiền vệ phòng ngự Song, ngoài pha vào bóng hơi non chân vào đầu trận.

Nhưng trên hàng công, lối chơi mượt mà thường thấy đã biến mất, thay vào đó là cảm giác như một kẻ phàm ăn cố gắng nuốt một miếng quá lớn và đã mắc nghẹn. Những pha phối hợp một hai giữa Van Persie, Aaron Ramsey và các đồng độichỉ có ý nghĩa trình diễn và luôn bị chặn lại một-hai nhịp trước những đường chuyền cuối cùng. Rốt cuộc, đó là một nỗi thất vọng tập thể. Thứ Bảy đánh dấu mùa giải thứ 125 trong lịch sử Arsenal, với một biểu tượng mới trên áo đấu của các cầu thủ, nhưng rất có thể, với những gì đang diễn ra, đây sẽ là một mùa bóng đáng quên hơn là đáng nhớ.

Trần Trọng


Con số

2 Hai trận khai màn mùa giải gần đây của Arsenal đều kết thúc với tỷ số hòa, và trận nào Arsenal cũng mất người. Năm ngoái, ở trận hòa Liverpool 1-1 tại Anfield, Kolscieny là người phải nhận thẻ đỏ.

3 Trong 3 trận gần nhất với Newcastle ở Premier League, đã có 3 cầu thủ Arsenal phải nhận thẻ đỏ, Gael Clichy và Abou Diaby mùa trước. Gervinho mùa này.

56 HLV Arsene Wenger có thể thu về 56 triệu bảng cho hai thương vụ bán đi Samir Nasri và Cesc Fabregas. Ông sẽ phải khẩn trương hơn trên thị trường chuyển nhượng với các mục tiêu chính bây giờ là tiền đạo 19 tuổi người Costa Rica Joel Campbell, các tiền vệ Juan Mata của Valencia, Jadson của Shakhtar Donetsk và các hậu vệ Gary Cahill (Bolton), Phil Jagielka (Everton) và Scott Dann (Birmingham).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm