Barton: "Tôi không ngã xuống thì biết làm gì?"

15/08/2011 10:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Phút 76 của trận đấu, Gervinho nhận thẻ đỏ trực tiếp do lỗi đánh nhau với Joey Barton bên phía Newcastle sau pha va chạm trong vòng cấm Newcastle. Băng quay chậm cho thấy có vẻ như Gervinho đã ngã giả vờ để kiếm penalty.

Chính tình huống đó đã dẫn tới tranh chấp với hậu quả là thẻ đỏ cho tiền đạo Arsenal. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Wenger không giấu nổi bức xúc: “Tôi nghĩ tôi đã quan sát tốt hơn trọng tài. Đó chỉ là cuộc tranh cãi, trọng tài nên rút ra 2 thẻ vàng hoặc 2 thẻ đỏ cho cả hai. Tôi không nghĩ Gervinho đáng bị đuổi và Barton cũng không bị đánh đủ để ngã xuống đầy giả dối trong 2 phút liền như cách anh ta đã làm. Tôi chắc 100 phần trăm rằng trọng tài không nhìn thấy pha va chạm nên tôi muốn biết ai là người đưa ra quyết định đó." Đáp lại, tiền vệ Newcastle thẳng thừng: “Vậy người ta muốn tôi làm gì lúc đó, đứng đó và trả đòn cho Gervinho. Nếu bạn đánh vào mặt cầu thủ khác, bạn nên bị đuổi. Thẻ đó cho Gervinho là chính xác.

Trước đó, Arsenal đã liên hệ với Barton. Khi được hỏi về chuyện này, Wenger chỉ mỉm cười và không hề phủ nhận khả năng thương vụ này có thể diễn ra: “Chúng tôi không tìm kiếm sự đối địch. Chúng tôi chỉ cố gắng chơi bóng. Tôi có trách nhiệm trong việc đôi khi cầu thủ của chúng tôi phản ứng quá mãnh liệt với tình huống và đó là điều chúng tôi phải cố gắng cải thiện.”

M.Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm