Nếu SHB Đà Nẵng không ngã bệnh...

06/03/2011 07:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - ... thì, họ vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất của chức vô địch V-League 2011. Quá nhiều thứ đang ủng hộ thầy trò Lê Huỳnh Đức kể từ đầu giải đến nay.

Sợ lắm bệnh cũ tái phát

Bóng đá ta chỉ mới 10 năm chuyên nghiệp, nên để triệt tiêu toàn bộ những tính cách tiêu cực đã ăn sâu vào máu trong một đội bóng, vẫn cần nhiều thời gian. Có chăng, những căn bệnh cũ phát tác ở mức độ ra sao, thời gian nào mà thôi.

Cầu thủ SHB ĐN thế hệ “đầu 7” như Phan Thanh Hưng (sinh năm 1987 - 22 tuổi), ký ức về những đàn anh của mình từng chơi bóng đẹp - xấu ra sao, chắc chắn dễ dàng hiện ra như một bộ phim với đầy đủ cung bậc, trong đầu “Cu Gà”.

Những bệnh mãn tính và nổi tiếng của bóng đá Đà Nẵng trước đấy được chỉ ra: Thứ nhất, bệnh hay làm “từ thiện”, đá 3 đi - 3 về. Có mùa (như năm 2003) họ chỉ kiếm được duy nhất một điểm trên sân khách trước LG ACB. Thứ hai, bệnh kiêu binh. Ngay thời mới lên chuyên, lãnh đạo Đà Nẵng không hề tiếc tiền trong việc mua cầu thủ giỏi về đây, rốt cuộc đã biến thành một đội bóng quân hồi vô phèng, HLV sợ cầu thủ chết khiếp!

Sau khi HLV Lê Thụy Hải rời Đà Nẵng (sau mùa bóng 2005), lập tức đội bóng dưới tay HLV Trần Vũ đã đổ bệnh trở lại. Họ đá thắng ào ào lên ngôi vô địch lượt về, (cách đội đăng quang ngôi vua năm đó là ĐT LA đến 11 điểm) nhưng lượt về cầu thủ không chịu nghe lời HLV trưởng để rồi đội trôi một mạch, xếp vị trí thứ 7 chung cuộc. Kết quả đó khiến người Đà Nẵng bảo là “trời sập” cũng không nghĩ ra.

Huỳnh Đức lên cầm quân, mọi chuyện đi vào quy củ hai năm đầu (2008, 2009), thì mùa giải 2010 bị cầu thủ đá cho rung rinh ghế. Còn nhớ chuyên gia Nguyễn Văn Vinh lúc đó cảm thán: Chắc Huỳnh Đức lúc này mới thấm thía và thương tôi, khi ngày xưa tôi bị nhóm quyền lực đen đội Công an TP.HCM bất hợp tác.

Nếu SHB Đà Nẵng không ngã bệnh thì họ vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất của chức vô địch V-League 2011

Năm ngoái, từ vòng 12, SHB ĐN đã nắm ngôi nhất bảng lượt đi sau khi thắng LS TH 2-1 trên sân Chi Lăng. Thế rồi, 13 vòng lượt về HLV trẻ họ Lê không kiểm soát nổi cái đầu cầu thủ cũng như diễn biến phức tạp về chuyên môn. Để rồi, lượt đi SHB ĐN kiếm được 27 (thắng 9, hòa 0, thua 4) thì lượt về chỉ kiếm 19 điểm, thắng 3 hòa 4 thua 6.

Sông Hàn cùng biển Đà Nẵng mùa này mặt nước lung linh, êm dịu, cũng như nội tình SHB ĐN vậy. Nhưng, ai biết bên dưới là gì? Huỳnh Đức đã mua về rất nhiều cầu thủ địa phương khác, băng thủ quân cũng trao cho Minh Phương. Người Đà Nẵng đang bị lép vế khi bố trí trong các trận đấu mùa này, hẳn họ không dễ chịu chút nào. Dụng nhân vẫn là vấn đề thực sự nhạy cảm, Huỳnh Đức dứt khoát phải tinh nhuệ mới ổn.

Bắt hình dong

Nếu dung hòa được quyền lợi giữa các cầu thủ, để họ thực sự nhìn về một hướng, thì SHB ĐN vẫn thực sự có cơ hội rất lớn để giành vòng nguyệt quế.

Trong hai mùa qua, không ai khác, B BD mới là đối thủ lớn nhất của SHB ĐN. May mắn thay, đến mùa giải này, đội bóng đất Thủ vẫn chưa ổn định được nội tình để cầu thủ tập trung đá bóng. Lãnh đạo B BD đang đau đầu giữa hai lựa chọn: thay tướng hay trảm quân?. Khổ thân, cầu thủ mới là người quyết định đến thành bại, nên rất khó để HLV Ricardo tồn tại. Để bình ổn lại mọi chuyện, xem ra còn mất nhiều thời gian.

Có một số đội bóng đang có màn khởi động tốt và lăm le làm ông lớn, như K KH, N SG, SLNA, TĐCS ĐT, dù vậy giới chuyên môn vẫn khó có thể đặt trọn niềm tin họ đủ sức vô địch mùa này. Ngay cả HN T&T cũng không thể sánh bằng SHB ĐN.

Có nghĩa, nhiệm vụ trước mắt của thầy trò Huỳnh Đức là tiếp tục gia tăng khoảng cách, đặc biệt với B BD và HN T&T. Khoảng cách 5 điểm với B BD thực sự là một tín hiệu tốt lành. Nếu quỹ điểm tăng trưởng đều đặn, thì việc “nhả” cho HN T&T 3 điểm nếu như tình thế bắt buộc ở vòng 16, không có gì là lớn lao và nguy cấp. Trong trường hợp HN T&T  đến thời điểm đó không còn cửa vô địch, thì chắc chắn bầu Hiển sẽ “vun vén” cho thầy trò Huỳnh Đức để đứa con thứ hai có được lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vua.

Thời vận đang mỉm cười với SHB ĐN. Trong khi chờ đợi các vị trí chấn thương trở lại để có đội hình mạnh nhất, đặng tung ra những cú đấm quyết định, thì SHB ĐN phải thắng được chính bản thân mình. Tính từ vòng đấu 13 V-League 2010, có nghĩa phải mất 16 vòng đấu với 1.440, phút thầy trò Huỳnh Đức mới cảm nhận lại được hương vị ngôi đầu bảng. Họ đã hiểu hết gía trị của nó chưa nhỉ?

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm