Huỳnh Đức sợ bóng đè

05/03/2011 19:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Trả lời phỏng vấn TT&VH Cuối tuần, Huỳnh Đức cũng nói thẳng những gì diễn ra trong mùa giải 2010 vẫn còn ám ảnh ông trong những ngày này, tức những ngày SHB Đà Nẵng (SHB ĐN) đang tạm chiếm ngôi đầu.

Huấn luyện viên (HLV) họ Lê ám ảnh là phải bởi sự thành công quá mức ở V-League 2009 lại tương phản tột cùng với thất bại ngay sau khi lên đỉnh. Nó khiến cho Huỳnh Đức mất đi rất nhiều, nhất là tư thế của một người tưởng đã chạm đến đỉnh vinh quang và năng lực cầm quân. Thực tế, Huỳnh Đức cũng đã tính rời đất Đà Nẵng sau mùa giải vừa qua, nhất là chỉ cần động thái ghẻ lạnh của bầu Hiển. Nhưng, ông đã ở lại, sau khi đã không nhận thấy  sự quay lưng của họ Đỗ. Đấy là giải pháp hai bên cùng có lợi, bầu Hiển vẫn có Thanh Hùng trong khi vẫn đặt ra được giới hạn để gây sức ép cho Huỳnh Đức, mà không làm rối công tác tổ chức ở SHB ĐN.

Huỳnh Đức giờ đây chỉ còn một con đường: chứng minh mình có thực tài, chứ không phải do may mắn và giỏi trị quân theo kiểu người có khả năng bóc mẽ những trò hề của cầu thủ với thầy. Bầu Hiển cũng đã trao toàn quyền cho vị HLV trẻ, trong việc tuyển quân, và cả việc được thi đấu vô tư với Hà Nội T&T (HN T&T) vòng 3 trên sân Hàng Đẫy. Chính chiến thắng của SHB ĐN đã đẩy HN T&T vào cơn khủng hoảng, nên chắc chắn đấy là áp lực không nhỏ lên Huỳnh Đức, một khi đội bóng của ông không viết tiếp những thành công và sự trong sáng cả về cái đầu, trong những ngày tới.

Mùa bóng 2009 đội bóng sông Hàn đã để lại một cái bóng lừng lững, khiến bất cứ ông HLV nào ngồi vào ghế thuyền trưởng SHB.ĐN sau đó cũng rất khó làm. Đấy là điều dễ hiểu bởi SHB ĐN đã thi đấu quá ấn tượng, lập vô số kỷ lục.

Vậy mà, những cú vấp ngã ngay năm sau khiến người ta bẽ bàng. Phải chăng Đức không phải là chuyên gia tính đường dài giỏi, mà là người chỉ biết chớp thời cơ và giải quyết từng trận đấu tốt, như tính cách của anh? Câu nói cửa miệng rất quen thuộc của ông với phóng viên là: Bóng đá không phải như cuộc đua xe đạp.

Thực tế, khi SHB ĐN phải phân thân 3 mặt trận (V-League, AFC Cup, Cúp quốc gia), đã phơi bày rất nhiều lỗ hổng của  ông thầy trẻ họ Lê. trong việc tính toán làm sao để SHB ĐN không bị vỡ ra từng mảnh. Tiếc rằng, đội bóng sông Hàn đã thất bại thảm hại.

Mùa giải năm nay, sau khi bị Thanh Hóa hạ bệ ở Cúp quốc gia, SHB.ĐN của Huỳnh Đức đã không phải đau đầu vì chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất là V-League. Thế nên, sự thất bại khó có thể biện minh và bảo đảm sự chắc chắn cho cái ghế của ông ở SHB ĐN.

Năm ngoái, những ngày này, Huỳnh Đức vừa nhận danh hiệu xuất sắc nhất tháng 2, trong tháng 3 ông tiếp tục dành phần thưởng đó. Bây giờ đã là tháng 3, “mùa con ong đi lấy mật”, với họ Lê và SHB ĐN thì sao? SHB ĐN đang dẫn đầu bảng xếp hạng, sau 4 vòng đấu. Đây chỉ là mấy trận khởi động, vị trí quá mong manh khi khoảng cách với đội xếp thứ 6 chỉ 3 điểm. Từ đầu giải đến nay, người ta đa chứng kiến quá nhiều lần ngôi vua tạm thời thay đổi xoành xoạch, cùng vị đắng của đa số chủ nhân sau đó: Thanh Hóa (vòng 1), HP HN (đấu sớm vòng 2), HN T&T vòng 2, SLNA (vòng 3), K KH (đấu sớm vòng 4) và SHB ĐN vòng 4.

Cuối tuần này, SHB ĐN chắc chắn sẽ xây chắc ngôi đầu khi đối thủ của họ là HN.ACB. Vấn đề, sau đó SHB ĐN sẽ đi theo hướng nào, có lẽ bản thân Huỳnh Đức cũng không tính nổi.

Vì năm ngoái, SHB ĐN đã vô địch lượt đi, sau đó là một chuỗi thành tích không ai tưởng tượng nổi. Lý do chính, Huỳnh Đức đã không nắm được cái đầu cầu thủ.

Đấy hẳn vẫn là nỗi ám ảnh và bài toán mà Huỳnh Đức đang đau đầu tháo gỡ. Trong những ngày này, SHB ĐN đang làm vua sau 4 vòng.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm