SHB.ĐN-V.Ninh Bình 2-1: Nắm chặt số phận

28/02/2011 11:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Dù thiếu chút nữa bị chia điểm vào phút chót, nhưng cuối cùng thầy trò Huỳnh Đức đã bảo vệ thành công chiến thắng quý giá trước V.NB để ĐN đoạt ngôi đầu bảng từ tay K.Khánh Hòa.

Dù tiếc nuối nhưng các cầu thủ V.NB nên chấp nhận thực tế họ thua đối phương là hợp lý, khi vẫn chưa thấy ở dàn sao của họ sự kết dính, còn các chân sút bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Điều đó lý giải tại sao lối chơi chủ hòa, phòng ngự-phản công của V.NB đã sớm bị bẻ gãy, trước hết từ các chân sút. Bàn gỡ hòa 1-1 của họ ở phút 73 cũng may hơn khôn. Từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng hỗn loạn, tiền vệ Speranza Giovani ập vào, vô tình quả bóng trúng ngực văng thẳng vào lưới.

Đội trưởng Như Thành và V.NB không thể cản nổi đà thăng tiến

của Merlo và SHB.ĐN. Ảnh Hữu Quý

Đấy là lúc đội khách tìm lại được cảm giác hưng phấn. Đã thế, họ hơn hẳn đối phương về sức. Hàng thủ của chủ nhà bộc lộ không ít sai lầm, vậy mà V.NB vẫn không cách nào xuyên thủng được mành lưới thủ môn Thanh Bình.

Nhắc đến thủ môn này, đúng là anh đã có một trận đấu xuất thần, ra vào hợp lý, quyết đoán. Cú cứu nguy ở phút 59 sau cú dứt điểm của Ngũ Chí Thắng ở trước vạch 16m50, từ đường chuyền do Đinh Hoàng Max thực hiện, thoảng nghe tiếng rú của khán giả trên khán đài, nhưng Thanh Bình đã bay người cản phá thành công. Đấy là pha bóng khó, khi mọi việc diễn ra quá nhanh, và Bình bị khuất tầm nhìn.

Nếu SHB.ĐN có bàn thắng sớm, chắc chắn họ không quá khó đè bẹp đối thủ. Đấy là kết quả của lối chơi cẩn trọng, tất cả ưu tiên cho việc làm chủ khu trung tuyến để hạn chế sự mong manh của hàng thủ.

Có vẻ như cũng hơi e ngại đối thủ nên SHB.ĐN gần như chỉ chơi bóng ở khu vực giữa sân là chính. 2 cánh của đội chủ nhà gần như tê liệt, 2 hậu vệ biên không thể dâng cao tấn công, nói gì sử dụng những cú tạt bóng có điểm rơi chuẩn để Merlo nhả đạn. Thế nên, chân sút này thường xuyên lui về sâu, tự tìm bóng và đột phá bằng sức mạnh nhằm dứt điểm bằng chân.

Cặp tiền vệ cánh Nicolas và Kalifa Dembele thường xuyên đảo cánh, thậm chí có lúc Minh Phương dạt sang phải để chơi kiểu câu bóng bổng vào trong cho Merlo đánh đầu nhằm phá vỡ thế bế tắc, nhưng vẫn không hiệu quả.

Bước ngoặt trận đấu, cũng như sự khác biệt của người tài xuất hiện ở phút 63. Cú sút phạt tương tự cự ly mà Minh Phương đã “rót” cho Công Vinh ghi bàn vào lưới Thái Lan trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008. Đường bóng lượn theo hình quả chuối, bay chếch sang phía tay trái cầu môn Hoàng La chừng 2m, anh chưa kịp phản ứng gì thì Merlo đã xuất hiện đánh đầu mở tỷ số trận đấu.

Nên nhớ, trong trận đấu này, đã 2 lần cầu thủ SHB.ĐN đã đưa bóng qua người thủ thành  Đinh Hoàng La (phút 10 và 57), nhưng hậu vệ phải Ngọc Lung đều phá ngay vạch vôi.

SHB.ĐN đã chơi bùng nổ, sau khi Huỳnh Đức tung Quốc Anh vào (chơi tiền vệ trái) và Ngọc Thanh (tiền đạo). 2 cầu thủ này đã có pha phối hợp mẫu mực, Ngọc Thanh chỉ còn việc đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Hoàng La, khi cú đánh đầu chuyền bóng của Quốc Anh trước đó đã quá hoàn hảo.

Đêm qua, khi B.BD vẫn tiếp tục thua, thầy trò Huỳnh Đức chẳng còn lý do gì để không ngủ ngon, trước khi lao vào hành trình lấy lại ngôi vương đã đạt được năm 2009. Hẳn sau bao bể dâu và thất bại cay đắng trong năm 2010, họ đã biết yêu quý chính bản thân mình.

HỮU QUÝ

Đội hình

SHB.ĐN: Thanh Bình, Thành Trung, Hải Lâm, Hoàng Quãng, Duy Lam, Nguyễn Rogerio, Nicolas (Quốc Anh 58’), Thanh Hưng, Minh Phương (Ngọc Thanh 80’), Kalifa Dembele, Merlo.

V.NB: Đinh Hoàng La, Như Thành, Ngọc Lung, Ogungbure A.Adewale (Công Thảo 86’), Hoàng Vissai, Tiến Thành, Rodrigo Mota Farias, Speranza Giovani (Chí Thắng 46), Mạnh Dũng (Laumann J. Michel 65’), Đinh Hoàng Max.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm