HLV Lê Huỳnh Đức: “Trong bóng đá tôi rất hiếu thắng”

05/03/2011 19:08 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Sau 1 năm trắng tay, SHB Đà Nẵng trở lại mạnh mẽ với một hình ảnh thực dụng. Trong cuộc trao đổi với TT&VH Cuối tuần, huấn luyện viên (HLV) Lê Huỳnh Đức vẫn cho rằng đội bóng của mình còn nhiều việc phải làm. V-League là cuộc chơi dài hơi và chưa thể gạch tên bất cứ đội bóng nào khỏi đường đua lúc này.

Lo học trò mất "lửa"

* Qua 4 vòng đấu, SHB Đà Nẵng đang tạm đứng ở trên "đỉnh" V-League. Ông có bất ngờ về phong độ và kết quả hiện tại không?

- "Đầu có xuôi, đuôi mới lọt", SHB Đà Nẵng (SHB ĐN) có một khởi đầu mà có lẽ ai cũng vui nếu dẫn dắt đội bóng. Tôi không nghĩ xa, nhưng không phủ nhận thành tích trước mắt là điểm tựa vô cùng quan trọng cho SHB ĐN lúc này, sau khi đã trải qua những thất bại phải nói rất đau. Tôi cảm nhận được sự tự tin và hứng thú chơi bóng trở lại của toàn đội, kể cả các vị trí dự bị.

Nếu nói bất ngờ về thành tích SHB ĐN đang đạt được thì không. Kết quả ấy đã phản ánh chính xác sự cố gắng và chuẩn bị kỹ lưỡng của toàn đội cả một quá trình rất dài. Nhưng mỗi vòng đấu lại có những thách thức cụ thể. Như việc Võ Văn Hạnh dính chấn thương, ai cũng lo, nhưng thủ môn Thanh Bình lại chơi chững chạc. Rồi có lúc chúng tôi chơi tốt, nhưng để thua ngược vì sai lầm ở hàng thủ. Trận thua Đồng Tháp nghĩ lại vẫn ức chế.

Tóm lại, bóng đá không thể nói trước. Chúng tôi nói với nhau tạm hài lòng ngôi đầu và quên đi, để tập trung phấn đấu. Khi nào cầm chắc chiếc Cúp vàng trong tay, mới ăn mừng được. Tôi cho rằng, V-League mới chỉ bắt đầu.

* Mùa này, SHB Đà Nẵng chỉ lo tập trung cho mỗi đầu trường V-League. Đấy là thuận lợi để ông đánh bóng lại tên tuổi. Ông nghĩ rằng các học trò của mình đã đạt được bao nhiêu % phong độ, tới thời điểm này?

- Trước mùa giải mới, tôi vừa bổ sung thêm 7 tân binh cho rất nhiều vị trí đang khuyết trong đội hình. Cùng với đó, một sự cạnh tranh lành mạnh giữa cầu thủ cũ - mới, giúp SHB ĐN luôn ở thế tự vận động. Cũng phải nhìn nhận thêm rằng, toàn đội đã chơi tập trung và đạt tầm 70 % phong độ. Theo tôi đó là con số chấp nhận được khi V-League chỉ mới qua  4 vòng đấu. Nhiều đội vẫn chưa thích nghi được đấy thôi. 30% phong độ đấy là trách nhiệm của tôi trong thời gian tới, làm việc thế nào để anh em cầu thủ đạt được trạng thái tốt nhất. Vẫn phải chờ bởi tôi vẫn sợ nếu nóng máy quá nhanh, chúng tôi sẽ sớm bị xì hơi ở giai đoạn nước rút. Phải tiến chậm và chắc để đạt được ngưỡng phong độ cao nhất, đấy là quan điểm chỉ đạo của tôi với học trò.

Tôi là người hiếu thắng, nên muốn học trò cũng vậy

* Dường như SHB ĐN đã học được rất nhiều sau những thất bại ở mùa giải 2010?

- Mỗi thất bại đều có cách giải thích của nó. Còn nguyên nhân dẫn tới việc chúng tôi thất bại có rất nhiều. Như chuyện toàn đội chưa có kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ khi đối diện với lịch thi đấy dày đặc như vậy. Di chuyển liên tục từ trong nước rồi ngoài nước khiến các cầu thủ mỏi mệt. Rồi tình trạng chấn thương tràn lan từng cướp mất nửa đội hình chính của tôi. Bản thân tôi cũng có lúc thiếu đi tính toán dẫn tới việc đội không có được sự ổn định cần thiết. Những bài học đắt giá ấy khiến chúng tôi trưởng thành và khôn ngoan hơn.

* Còn nhiệt huyết thì sao?

- Tôi vẫn tràn trề năng lượng. Làm HLV cũng như người thổi lửa, phải biết truyền nhiệt huyết và máu lửa vào từng cầu thủ trong đội. Trên sân tập, tôi luôn chỉnh sửa từng sai sót ở mỗi cá nhân khi đội nhà đang tấn công hay phòng ngự. Việc thực nghiệm trực tiếp ấy giúp cầu thủ có thể hiểu hết ý đồ của HLV. Còn trên sân đấu, các cầu thủ mới là người quyết định sự thắng thua. Nhiệm vụ của tôi là "điểm tựa" giúp học trò tự tin để vượt qua khó khăn và thử thách. Vì trong bóng đá chính tôi là người hiếu thắng, tôi cũng muốn học trò của mình giống tôi vậy.

* Ông có thể so sánh một chút giữa đội hình hiện tại và lứa cầu thủ vô địch V-League 2009?

-  Sau 2 năm, vẫn còn rất nhiều cầu thủ trụ cột từng lập cú đúp trong đội hình. Có khác chăng giữa là khát khao cống hiến và thể hiển. Bởi V-League 2009, lứa cầu thủ của tôi chưa từng chinh phục đỉnh cao nào của sân chơi chuyên nghiệp. Họ khát khao và mong muốn vượt qua được giới hạn bản thân. Nhưng bây giờ, khi thành tích và cuộc sống đã khá ổn định, một số cầu thủ không còn giữ được chất "lửa" chiến đấu. Nỗi lo lớn nhất ấy cứ đeo đuổi tôi suốt thời gian qua. Nên tôi trăn trở trong việc giữ cho học trò đi đúng con đường và giữ được ý chí thi đấu, tinh thần cầu tiến ở trong mỗi người. Nhiệm vụ đó tôi chỉ thực hiện được, nếu có sự hợp tác đắc lực của cầu thủ.

* Nghĩa là lối chơi của đội nhà đang có những khiếm khuyết nhất định?

- Tôi đã nói từ trước, SHB ĐN đang có những sai số nhất định ở lối chơi. Hàng tấn công chơi như thế là tạm ổn, khi Merlo thể hiện được duyên ghi bàn vốn có. Ngay những tân binh như Kalifa, Minh Phương và Ngọc Thanh đều hòa nhập nhanh và có đóng góp tích cực. Vấn đề tôi lo nhất ở đây chính là hàng thủ. Bởi 4 trận đấu, SHB ĐN mới chỉ có một trận giữ sạch lưới. Nếu tình trạng "công làm, thủ phá" cứ diễn ra, SHB ĐN rất khó có thể bay cao. Nên tôi chờ đợi sự trở lại của Phước Vĩnh, Văn Hạnh, chờ bản lĩnh thực sự của Hải Lâm cũng như rèn các cầu thủ trẻ "chín" thêm sau từng trận đấu.

Tôi muốn làm bóng đá tử tế

* SHB Đà Nẵng có vẻ đang hưởng lợi khi nhiều ứng viên vô địch: Bình Dương, Ninh Bình, HAGL, Hải Phòng... đều thi đấu chưa thực sự ấn tượng?

- Tính tôi không quan tâm tới chuyện của người khác, nhiệm vụ duy nhất là giữ cho SHB ĐN luôn luôn đi đúng quỹ đạo. Nhưng phải nhìn nhận rằng năm nay V-League rất khốc liệt. Các đội bóng giờ đâu có thiếu tiền. Họ sẵn sàng chi đậm để có được những cầu thủ giỏi và phù hợp với lối chơi của mình. Các đội bóng đều được đầu tư kỹ về lực lượng, sự bám đuổi sát nút đều luôn xảy ra. Còn chuyện các đối thủ chơi chưa đúng phong độ thì rất nhiều nguyên nhân bất khả kháng. Chúng tôi may mắn hơn khi duy trì được sự ổn định về phong độ và phần nào cầu thủ đáp ứng được những gì họ đã tập luyện lâu nay.

* Mỗi mùa giải đều có “ngựa ô”, tạo nên sự hào hứng, theo quan điểm của ông, đội bóng nào đang hội tụ được danh hiệu đó?

- Có một vài đội bóng đang thực sự nổi lên ở mùa giải năm nay. Họ có nhiều thế mạnh và lối chơi đầy khó chịu thực sự dù không phải có được dàn cầu thủ thật sự chất lượng. Đội bóng đầu tiên, TĐCS Đồng Tháp với lối chơi mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Lối chơi phòng ngự phản công đáng sợ khi có chân sút Samson ở hàng công. Tiếp theo là Thanh Hóa, luôn chơi biến hóa và rất khó đoán dưới thời HLV Lê Thụy Hải. Ứng viên thứ 3, dù chúng tôi chưa đụng độ ở mùa này, là Khánh Hòa. Tất nhiên cả SLNA và nhiều dội khác. “Ngựa ô” bây giờ rất nhiều nên cứ phải cảnh giác là tốt nhất.

* Gặp người anh em Hà Nội T&T, ông có suy nghĩ gì trước, trong và sau trận đấu, khi nhiều người gọi đây là trận "derby"của bầu Hiển...

- Tôi chỉ nói trước trận với mọi người, rằng quan hệ của 2 bên ai cũng biết rồi tôi chẳng cần nói nhiều, chỉ kết quả trên sân là câu trả lời tốt nhất. Chúng tôi từng thất bại ở Hành Đẫy vài năm qua, nên động lực giành chiến thắng ở đây là rất lớn. Kết quả, SHB ĐN thắng 2-0 và khẳng định sự trong sạch của chính mình. Trên cương vị HLV trưởng, tôi thoát khỏi nhiều áp lực từ nhiều phía. Tan trận tôi nói thẳng thắn rằng, SHB ĐN và HN T&T không ai nâng đỡ ai cả. Sau những gì trải qua trong đời, thực sự tôi đang rất khao khát làm bóng đá một cách tử tế.

SHB Đà Nẵng vẫn là tình yêu lớn nhất

* Cuối mùa giải vừa qua, đã có tin ông rời đội về Bình Dương? Hình như đấy là một động tác giả và có ý nghĩa “thủ thế” của ông với bầu Hiển?

- Dù có nhiều thông tin hành lang như thế, tôi vẫn khẳng định mình là người của SHB Đà Nẵng. Nơi đây từng gắn với tôi từ khi là cầu thủ cho tới khi trở thành HLV. Nơi đây đã cho tôi rất nhiều thứ và trở thành quê hương của tôi không biết từ lúc nào. Mà mọi thứ ở SHB Đà Nẵng với tôi bây giờ vẫn ổn. Tôi có dàn cầu thủ chất lượng và không thiếu tham vọng. Ngay khán giả Chi Lăng luôn dành tình cảm tốt đẹp cho đội nhà qua bao thăng trầm. Đó là vốn quý khiến tôi không thể nào dứt nơi này ra đi được. Nên khi hợp đồng cũ hết hạn, tôi đã tái ký hợp đồng và tiếp tục công việc đang dang dở ở đội.

* Còn gì hạnh phúc hơn nếu năm nay ông cùng SHB ĐN giành lại chức vô địch V-League 2011?

- Đã là người làm bóng đá, ai chẳng khao khát danh hiệu vô địch. Tôi không chỉ mong giành chức vô địch mùa này, mà còn mang về nhiều thành công nữa cho phòng truyền thống của đội nhà. Ngoài ra, tôi còn làm Chủ tịch Hội đồng HLV SHB ĐN. Trong tay tôi còn có cầu thủ từ lứa U10 tới tận tuyến 1 của đội nhà. Việc đào tạo và tìm được những cầu thủ tài năng sẽ giúp SHB ĐN chinh phục danh hiệu ở các sân chơi trẻ là trách nhiệm và cũng là tham vọng của tôi.

* Có nghĩa ông còn rất nhiều dự định cần phải làm ở Đà Nẵng?

- Gia đình tôi hiện đang sinh sống ở Đà Nẵng. Ngay sự nghiệp gần thập kỷ qua cũng giành trọn cho mảnh đất này. Rất nhiều kỷ niệm vui buồn đã theo tôi trên suốt chẳng đường đã qua. Và tôi muốn công hiến hết mình để cho đội bóng SHB ĐN có được những thành công tiếp theo. Nhưng cuộc sống thì không thể nói trước về những biến cố và thay đổi. Miễn sao khi còn làm HLV trưởng SHB ĐN, tôi sẽ phấn đấu để tạo nên dấu ấn và mang về một bản sắc riêng biệt cho đội bóng của tôi.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Mộc Miên (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm