2 ngày trước cuộc đối đầu ĐT.LA – K.KH: Sống trong sợ hãi

27/05/2011 14:16 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đội bóng phố biển K.KH đã tụt xuống vị trí thứ 11 sau những trận đấu không thành công liên tiếp; trong khi, khoảng cách 5 điểm so với đội xếp trên gần nhất của ĐT.LA là rất khó để san lấp. Một trận chung kết ngược không ai ngờ, giữa đại gia một thời của bóng đá Việt Nam và đối thủ là đội bóng từng mang biệt danh “kẻ ngổ ngáo”.

Sợ trách nhiệm

Cầu thủ K.KH kể rằng, họ đang tim đập chân run, vì bệnh “sợ trách nhiệm”. Họ có thể tập luyện rất sung, nhưng hễ khi vào trận là căng cứng, thậm chí có người từ chối suất đá chính. Ở Khánh Hòa, mọi chuyện luôn rất đơn giản, khi đội bóng chiến thắng và thăng hoa. Nhưng, cứ mỗi khi gặp trục trặc, là y như rằng mọi sự rắc rối nảy sinh: HLV trưởng không họp báo, mà phái trợ lý của mình vào thế chịu trận (ngay cả trên sân nhà), một cuộc họp khẩn ngay sau đó và toàn đội nhận lệnh cấm trại.

Với bất cứ cầu thủ người ngoại tỉnh nào về với K.KH, đều phải chịu một sức ép vô hình: phấn đấu giành suất đá chính (cực khó), hoặc sống vật vờ, xem phố biển như một trạm trung chuyển. Họ bị xem là gánh nặng với những trụ cột ở đội hình chính và là cái gai trong mắt số cầu thủ dự bị. Cái cách làm chiến thuật trước mỗi trận đấu của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng rất “đặc biệt” và buổi họp trước khi trận đấu diễn ra, vị tướng trẻ họ Hoàng cũng không loại trừ bất cứ cụm từ rau-củ-quả nào để truyền đạt cho cầu thủ.

Ức chế là cảm giác chung của tất cả. Đến ngay cả ngôi sao Tấn Tài cũng không phải lúc nào cũng chơi được với khả năng tốt nhất. Việc Tài đá xấu và đá láo khiến anh trở thành một trong những cầu thủ bị ghét nhất V-League. Ngay cả những đồng đội của Tài trên ĐT Việt Nam như Phước Tứ hay Thành Lương cũng thừa nhận điều này. Còn với Minh Châu hay Trọng Nghĩa, gặp Tài ở đâu là triệt hạ ở đó, ngay cả trong các buổi tập chia đôi đội hình của ĐT. Tài đang bị chấn thương và đáng ra anh hoàn toàn có thể ra sân trong trận tiếp V.HP, nhưng “cu Tèo” đã từ chối.

Tiền treo cột mỡ

Sau rất nhiều những kêu ca, cuối cùng thì lãnh đạo ĐT.LA cũng đã phải mở hầu bao. Theo đó, một trận thắng cho “Gạch” lúc này có giá 300 triệu đồng, hòa là 100 triệu đồng. Nhưng, như rất nhiều các trụ cột của đội bóng này thừa nhận, mọi chuyện dường như đã quá muộn. Tiền treo cột mỡ đâu dễ lấy, bởi lực lượng của ĐT.LA bị xem là quá yếu thế so với mặt bằng chung. Ở hoàn cảnh thân cô thế cô, có quá ít những cơ sở để hy vọng “Gạch” có thể thoát hiểm. Số mệnh của họ ở giải đấu cao nhất VN như ngàn cân treo sợi tóc.

Ở hoàn cảnh thân cô thế cô, có quá ít những cơ sở để hy vọng “Gạch” có thể thoát hiểm

Chiều qua, GĐĐH Phạm Phú Hòa đã phải xuôi xuống Bến Lức để ở bên đội bóng. Một động thái cho thấy, ông Bảy Hòa đã và đang rất sốt sắng. Cũng dễ hiểu, bởi một trận thua nữa có thể sẽ đánh đẵm con tàu làm bằng… “Gạch” giữa biển V-League. Và trước một K.KH đang tuột dốc không phanh, người Long An có thêm hy vọng. Chỉ có điều, nước đến ngang bụng rồi, liệu có kịp mà nhảy không?! Vừa đá vừa cầu nguyện. Người Long An đang cầu Chúa cũng sẽ nhìn về Long An, để tiếp thêm sức mạnh cho họ.

Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định K.KH giống như khắc tinh của ĐT.LA vậy. Cũng chẳng hề có mối thân tình nào giữa 2 đội bóng này từ trong quá khứ. Trên sân Long An mùa giải năm ngoái, HLV Hoàng Anh Tuấn lẩm bẩm chửi trọng tài bắt ép, mặc cho đội khách đã giành 3 điểm tuyệt đối. Đến lượt về, GĐĐH Phạm Phú Hòa chỉ thẳng mặt tổ trọng tài của Nguyễn Trọng Thư, bảo “vào phòng mà nhận phong bì của K.KH”. Trận đó, “Gạch” một lần nữa vỡ vụn. Lượt đi mùa này, K.KH vẫn là đội chiến thắng.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm