ĐT.LA: Không thực, sao vực được đạo?

24/05/2011 11:54 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Giá mà không để thua, thậm chí chỉ cần cầm hòa, anh em đã có đồng ra đồng vào rồi. Chỉ 50 – 100 triệu đồng/chiến thắng thôi, nhưng quý lắm, vì đó là tiền thưởng riêng của chị Nhi (vợ sắp cưới của GĐĐH Phạm Phú Hòa, bà Huỳnh Trang Nhi). Tuần này lại hẻo rồi”, lời các trụ cột ĐT.LA, trong buổi “họp kín” sau trận thua tan tác HA.GL (vòng 7).

Với cách chấm công theo truyền thống của ĐT.LA, sẽ không bao giờ có chuyện thưởng nóng cho mỗi trận thắng. Tất cả đều được ghi lại và cuối mùa sẽ chia thưởng, nếu đội bóng có thành tích. Thế nên cầu thủ “Gạch” mới nghĩ nhiều đến “50 triệu đồng của chị Nhi”, dù rằng nó chẳng thấm tháp vào đâu so với đồng nghiệp ở đội khác, với chiến công tương tự.

Nỗi ưu tư của HLV McMenemy


Từ nhiều tháng nay, người ta đã râm ran chuyện ĐT.LA vẫn đang ký sổ hàng chục bản hợp đồng, với số tiền lót tay nhiều tỷ đồng. Phần lớn các bản hợp đồng về với Bến Lức mùa này, đều chưa được nhận tiền “lót tay”. Các bản hợp đồng từ 1 năm trước đó, cũng chỉ có “50% + lời hứa”. “Chúng tôi phải sống bằng niềm tin”, đấy là lời người của “Gạch”.

Cầu thủ ĐT.LA bảo, họ cũng thấy tội cho Bảy Hòa, kể từ ngày đứng ra nhận trách nhiệm, quản lý và điều hành đội bóng thay cho bầu Thắng (bận chuyện kinh doanh). Ông Bảy Hòa đã cố gắng kiếm thêm bằng cả nghề môi giới, kiêm luôn cả chức GĐ bên Cty của người vợ sắp cưới…, nhưng như muối đổ biển. Đội bóng giống như “tằm ăn rỗi” vậy.

“Có thực mới vực được đạo”, câu nói của người xưa muốn ám chỉ, phải no cái bụng trước đã, rồi làm gì thì làm. Xã hội bây giờ, với BĐVN có đôi khi vẫn phải sống và chiến đấu bằng niềm tin, nhưng chắc chắn nó không thể kéo dài. Đồng tiền có “tầm sát thương” ghê gớm với giới bóng banh là thế.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm