1h45, ngày 29/8, Trabzonspor - Liverpool (lượt đi 0-1) : Thách thức ở Avni Aker

26/08/2010 11:49 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Về lý thuyết, chiến thắng 1-0 tại Anfield giữa tuần trước đã mang đến cho Liverpool một lợi thế nho nhỏ trước trận lượt về. Nhưng vào hoàn cảnh hiện tại, thầy trò Roy Hodgson hiểu rằng chuyến đi tới bờ Biển Đen đêm nay hoàn toàn không yên ả.

*Vắng sao, đá làm sao
   
Thất bại 0-3 trước Man City ở trận đấu muộn nhất vòng hai Premier League đã để lại những hậu quả nặng nề về cả lực lượng cũng như tinh thần của Liverpool. Chưa hết giận dữ vì Mascherano không chịu thi đấu (đầu anh còn đang nghĩ tới Nou Camp), HLV Roy Hodgson còn thêm rầu lòng vì trạng thái thể lực sa sút của một loạt trụ cột khác, điển hình trong số đó là bộ đôi Gerrard - Torres.
   

Liverpool sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều trên đất Thỗ Nhĩ Kì - Ảnh Getty

"Để Torres ra sân 3 trận liên tục trong khi cậu ấy chỉ mới quay lại sau chấn thương là một sự mạo hiểm không cần thiết", Hodgson lý giải về quyết định không đăng ký Torres cho chuyến làm khách đến Thổ Nhĩ Kỳ. Trước hàng thủ Man City, tiền đạo người Tây Ban Nha đã chơi đầy nỗ lực, song anh vẫn chưa tìm được cảm giác. Với tiền sử dày đặc những chấn thương của Torres, Hodgson hoàn toàn không dám mạo hiểm. Trong khi đó, thủ quân Gerrard đang bị đau lưng và cũng được cho nghỉ. Và không chỉ bộ đôi này gặp vấn đề về lực. Tiền vệ Maxi Rodriguez đang bị ốm trong khi Agger cũng khó có thể ra sân.
   
Ở City of Manchester, chính vì Mascherano không chịu đá, còn Joe Cole bị treo giò nên Hodgson đã buộc phải sử dụng sơ đồ 4-4-2 mạo hiểm. Sự non nớt của Lucas cùng thể lực đi xuống của Gerrard (vả lại, anh chưa bao giờ  là một tiền vệ thủ đúng nghĩa) khiến cho bộ đôi này lép vế hoàn toàn so với cặp Yaya Toure-Barry. Trong khi đó, Torres và Ngog chưa bao giờ là một cặp ăn ý trên hàng công cả. Lần đầu tiên sau 73 năm, Liverpool mới lại thua Man City đậm đến thế. Thất bại ấy chắc chắn đã để lại một sức ép lớn về tâm lý cho các cầu thủ trước khi hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ.
   
Trái với đội khách, Trabzonspor đang khá hưng phấn về tinh thần. Trên sân nhà Avni Aker, các học trò của Senol Gunes vừa đánh bại đối thủ rất mạnh Fernebahce 3-2 để toàn thắng sau hai vòng đầu tiên của giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài việc không phải di chuyển, họ còn không có mất mát đáng kể nào về lực lượng.

*Bộ mặt nào ở Avni Aker?
   
Liverpool sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ với một tâm trạng thoải mái hơn nhiều nếu như tuần trước, Joe Cole không bỏ lỡ cơ hội mười mươi trên chấm phạt đền. Sau tấm thẻ đỏ ở trận Arsenal, cựu tiền vệ Chelsea thêm một lần nữa gây thất vọng. Đêm nay, anh sẽ phải chuộc lại lỗi lầm.
   
Sau thử nghiệm 4-4-2 thất bại, Roy Hodgson sẽ phải trở lại với sơ đồ 4-2-3-1 của người tiền nhiệm Rafa Benitez. Chiến thắng ở trận lượt đi và 1 điểm trước Arsenal ở vòng mở màn là những minh chứng cho việc áp dụng lối chơi này. Đặc biệt trong hoàn cảnh phải đối mặt với sức ép ghê gớm từ đội khách cũng như các khán đài ở Avni Aker, Hodgson cũng cần một hệ thống bảo đảm sự an toàn hơn là thiên về tấn công. Nên nhớ, Liverpool đã thắng 1-0 ở sân nhà và chỉ cần một tỷ số hòa là họ hoàn thành mục tiêu (thậm chí thua 1-2 vẫn OK).
   
Trong bối cảnh Mascherano tiếp tục không đá, còn Aquilani đã được đẩy trở về Italia theo bản hợp đồng cho mượn, lựa chọn tốt nhất cho cặp tiền vệ trung tâm Liverpool bây giờ là Lucas và tân binh Poulsen. Không Gerrard, và không nốt cả "gà son" Benayoun (sang Chelsea), Joe Cole sẽ tiếp tục được trao nhiệm vụ đá hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1 và rất có thể phong độ của anh sẽ quyết định thành bại của trận đấu. Và trong một trận đấu đòi hỏi nền tảng thể lực như thế này, sự hiện diện của Dirk Kuyt và Babel bên cạnh Joe Cole là rất cần thiết. Còn trên hàng công, Hodgson sẽ đặt hy vọng vào cái duyên ghi bàn của Ngog (ghi 3 bàn sau 2 trận gặp Rabotnicki).
   
Nhưng trên hết, Liverpool sẽ phải gạt nỗi ám ảnh ở Eastland sang một bên để tới Trabzon với tinh thần của những chiến binh để vượt qua thời điểm khó khăn. Đơn giản vì họ đang trên "một con đường dài, quanh co, đầy gió bụi" (The long and winding road - The Beatles).

Dự đoán: 1-1

Tuấn Cương

Lực lượng:
Trabzonspor: Không có sự vắng mặt đáng kể nào
Liverpool: Gerrard và Torres sẽ được cho nghỉ vì vấn đề thể lực. Tương tự là Maxi Rodriguez (ốm) và Daniel Agger.

Đội hình dự kiến:
Trabzonspor: Kivra - Balci, Glowaki, Korkmaz, Cale - Colman, Gulselam, Inan - Yilmaz, Yattara, Bulut.
Liverpool: Reina - Johnson, Carragher, Skrtel, Aurelio - Lucas, Poulsen - Dirk Kuyt, Babel, Joe Cole - Ngog

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm