Vụ Mascherano: Thân Anfield, hồn Nou Camp

25/08/2010 10:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đêm qua, với thái độ vô cùng tức giận Hodgson buộc tội những lời hứa hẹn của Barcelona đã khiến Javier Mascherano từ chối ra sân và khiến Liverpool phải nhận trận thua đau đớn 0-3 trước Man City.


* Hodgson tức giận với Mascherano

Tương lai của thủ quân Argentina đang trở nên khó dự đoán hơn bao giờ hết. Những tưởng Inter sẽ là điểm đến tiếp theo của Mascherano, nhưng hôm qua đội bóng khổng lồ từ Tây Ban Nha đã nhảy vào cuộc với lời đề nghị 16 triệu bảng cộng thêm Alexander Hleb (được định giá 4 triệu bảng). Liverpool thì luôn khẳng định tiền vệ phòng ngự của mình có đáng giá ít nhất là 25 triệu bảng và thích được thanh toán bằng tiền mặt hơn. Bản thân Mascherano cũng thể hiện quyết tâm đứng cùng hàng ngũ với Messi bằng hành động cứng rắn. Anh từ chối tiếp tục thi đấu cho đội bóng vùng Merseyside chừng nào chưa thể ra đi. Hôm qua, tiền vệ 26 tuổi này còn gật đầu với mức lương 85 nghìn bảng/tuần được hứa hẹn tại Nou Camp. Sau trận thua trên đất Eastlands, Roy Hodgson tiết lộ cậu học trò đã không còn tâm trí đâu mà đá bóng và đe dọa anh sẽ cảm thấy “không hạnh phúc” chừng nào vẫn giữ tinh thần thiếu chuyên nghiệp đó.


Mascherano từ chối đá trận gặp Man City - Ảnh Getty
"Javier không muốn thi đấu vì bây giờ anh ấy chỉ nghĩ về Barcelona. Vào thời điểm hiện tại, Liverpool vẫn chưa nhận được lời đề nghị xứng đáng và một khi điều này chưa thể giải quyết, anh ấy sẽ không cảm thấy hạnh phúc trong một thời gian dài nữa", Hodgson nói, "Anh ấy nên hiểu rằng số tiền chúng tôi muốn với đề nghị của Barcelona vẫn còn khoảng cách khá xa”.

“Mọi thương lượng giữa chúng tôi và Barcelona đang diễn ra ở mức cao nhất. Khi chưa có kết quả, tôi không thể khẳng định điều gì là chắc chắn. Tôi không muốn nói thêm về cách xử sự của Mascherano nữa. Đây không phải lần đầu tiên những việc như thế này xảy ra. Đã có rất nhiều CLB gặp phải tình huống cầu thủ của mình không hạnh phúc cho dù vẫn còn hợp đồng với họ”, ông tiếp tục.    

Hiện tại, Liverpool đang liên hệ với Mahamadou Diarra  để thế chỗ Mascherano. Tiền vệ người Mali cũng đang trong tầm ngắm của M.U và Balckburn nhưng có vẻ sân Anfield là sự lựa chọn phù hợp hơn với cầu thủ của Real Madrid.

* Mascherano sẽ là Alonso mới?

Việc Mascherano từ chối thi đấu cùng án treo giò của Joe Cole đã buộc Hodgson phải sử dụng sơ đồ 4-4-2 mạo hiểm - chiến thuật mà hiếm khi Liverpool sử dụng trong 2 mùa giải trở lại đây, nhất là trên sân khách các đội bóng mạnh. Đáng lẽ cầu thủ người Argentina phải thế chỗ 1 trong 2 tiền đạo ở phía trên, để gia cố tuyến tiền vệ chỉ có 1 mình Lucas là "máy quét" thực thụ (cầu thủ người Brazil vẫn chưa đủ “trình” để đá chính trong những trận đấu khó khăn). Kết quả đội khách hoàn toàn bị lép vế ở giữa sân trước Yaya Toure và Barry. Chắc chắn Hodgson dễ dàng nhận ra điều này nhưng ông cũng đành bất lực. Việc đẩy Aquilani sang Juventus trong khi tân binh Poulsen chưa kịp hòa nhập cùng đội bóng mới, đã khiến Liverpool không còn bất cứ phương án dự phòng khả dĩ nào. Ông chỉ thực hiện 2 sự thay đối ở hơn 10 phút cuối trận và người vào sân đều là tiền đạo.

Đây là thất bại mà những CĐV vùng Merseyside khó có thể nuốt trôi. Nên nhớ, dưới thời Benitez, cho dù Liverpool có thiếu Mascherano, Torres và cả Gerrard nhưng đội bóng chưa bao giờ phải nhận trận thua với 3 bàn trắng. Thậm chí ngay trước các đối thủ mạnh ở Top đầu như M.U, Chelsea, Arsenal hay Tottenham, Liverpool cũng không dễ dàng bị đánh bại đến như vậy. Đứng thứ 17 sau hai vòng đấu, đâu đó tại Milano, Rafael Benitez có lẽ đang liên tưởng tới trường hợp ông bán Xabi Alonso cho Real Madrid cách đây đúng 1 năm. Nếu Mascherano lại ra đi, hy vọng Liverpool không phải đối mặt với thảm họa như năm ngoái.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm