ĐT Hàn Quốc: Cựu binh, vũ khí bí mật?

17/06/2010 11:45 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Trong danh sách ĐT Hàn Quốc đăng ký tham dự VCK lần này, người ta thấy vô khối những cái tên quen thuộc và giàu kinh nghiệm. Nhưng trong đội hình xuất phát ở trận thắng Hy Lạp vừa qua, chỉ có hai cựu binh được góp mặt là Lee Young-pyo và đội trưởng Park Ji-sung.

8 năm trước, bộ đôi này là những nhân tố đầy mới lạ trong hàng ngũ trẻ trung của Hàn Quốc, đội bóng đã gây bất ngờ khi lọt vào đến tận bán kết World Cup 2002. Sau đó, Park và Lee đã theo chân ông thầy Guus Hiddink sang châu Âu và tạo lập tên tuổi như ngày hôm nay và việc tiếp tục trở thành trụ cột của ĐTQG là không có gì phải bàn cãi. Nhưng còn Lee Woon-jae, Kim Nam-il, Ahn Jung-hwan hay Lee Dong-guk, những cầu thủ đã ngoại tuổi băm, liệu có cơ hội được ra sân?


Cựu binh Park Ji Sung tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 trước Hy Lạp, Ảnh Getty
Thủ thành Lee Won-jae là một người hùng thực sự ở World Cup 2002 và được đặt biệt danh Người nhện. Ở tuổi 37, anh là một trong số 7 cầu thủ châu Á được tham dự 4 VCK World Cup. Và nếu thi đấu 5 trận nữa ở VCK này, Lee sẽ sánh ngang kỷ lục 136 lần khoác áo ĐTQG của trung vệ Hong Myung-bo. Tuy nhiên, cơ hội ấy có lẽ chỉ đến nếu Jung Sung-ryung (25 tuổi) dính chấn thương, hoặc thẻ phạt.

Hàng tấn công của ĐT Hàn Quốc hiện nay là sự pha trộn giữa những tài năng trẻ và các lão tướng. Park Chu-young (25 tuổi), chân sút đang khoác áo Monaco được xem là sự lựa chọn số một cho hàng công. Hai tiền đạo khác được sử dụng trước Hy Lạp là Yeorn Ki-hun (27 tuổi) và tài năng trẻ Lee Seung-Yeoul (21 tuổi). Trong khi đó, Ahn Jung-hwan (34 tuổi), người hạ gục Ý ở World Cup 2002, và "sư tử" Lee Dong-guk không hề có cơ hội.

Những lão tướng có thể không phải là một giải pháp khi đội bóng muốn tăng cường sức ép bằng những màn tra tấn thể lực, song kinh nghiệm của họ luôn đáng trân trọng. Phải chăng Hàn Quốc vẫn còn có những món vũ khí đặc biệt từ băng ghế dự bị?

PV

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm