Dư âm Hàn Quốc - Hy Lạp: Không còn khoảng cách Á Âu

14/06/2010 14:49 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Báo chí phương tây vẫn đang tốn rất nhiều giấy mực đi tìm căn nguyên thất bại 0-2 đầy cay đắng của Hy Lạp. Trong khi đó, báo chí phương Đông chẳng tiếc lời ca ngợi Hàn Quốc, những người hùng góp phần rút ngắn khoảng cách giữa hai nền bóng đá Âu và Á.

Hy Lạp tự thua

Ít ai tưởng tượng nổi Hy Lạp có thể thua đau đến thế. Một thất bại toàn diện từ băng ghế huấn luyện đến trên sân cỏ.  Những bài báo “nhân đạo” đã cố gắng an ủi thầy trò Otto Rehhagel rằng thất bại của đội bóng xứ sở các vị thần một phần xuất phát từ những lý do khách quan, nhất là nền kinh tế khó khăn Nhưng dù bao biện thế nào, thầy trò Renhhagel cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.


Park Ji Sung vượt qua sự truy cản của cầu thủ Hy Lạp, Ảnh Getty
Hy Lạp đã có cơ hội bứt phá theo kịp các nền bóng đá lớn của châu Âu nếu như họ biết tận dụng sức bật từ ngôi vô địch EURO 2004. Song rốt cuộc, bóng đá Hy Lạp lại đi đúng vào vết xe đổ của nền kinh tế, không thoát khỏi bệnh thành tích và sự bảo thủ. Họ vẫn theo đuổi lối chơi cứng nhắc phòng ngự phản công mà quên mất rằng bóng đá luôn vận động.


Liệu có quá lời không khi nói sự lẩm cẩm của ông lão Otto đã kéo theo sự sụp đổ của cả nền bóng đá?! Nhưng chắc chắn rằng, vì quá mộng mị dưới ánh hào quang EURO 2004, người Hy Lạp đã đặt niềm tin nhầm chỗ trong suốt 6 năm qua, đã quá kỳ vọng vào Otto, HLV nhiều tuổi nhất World Cup 2010 (71). Xem Hy Lạp thi đấu, tất cả đều nhận thấy rằng căn nguyên bại trận chủ yếu là do họ tự thua. Thua từ ngay trong cách tư duy về lối chơi. Sự bế tắc đến tuyệt vọng dẫn đến những sai lầm cá nhân và phải trả giá bằng 2 bàn thua từ những gì trước kia từng là niềm tự hào của bóng đá Hy Lạp: bóng bổng và phòng ngự.

Không thể phủ nhận rằng Hàn Quốc đã có một trận đấu tuyệt vời. Tuy nhiên, như câu thơ nổi tiếng của Marat trong cuộc đại cách mạng tư sản Pháp: “Người ta cao hơn chẳng qua vì ngươi quỳ xuống”. Thực tế, thầy trò Otto đã tự khụy gối dâng chiến thắng cho đội bóng vùng viễn Đông.

Huh Jung-moo thoát khỏi bóng Hiddink

Trong 1 thập kỷ qua, cả Hy Lạp và Hàn Quốc đều là những hiện tượng của bóng đá thế kỷ 21. Nhưng giờ đây, khi Hàn Quốc tạm đứng đầu bảng B, xếp trên cả Argentina (nhờ hơn hiệu số bàn thắng), tất cả đều hiểu rằng chỉ “Hổ Đông Á” có quyền cất tiếng gầm vang đánh dấu sự trưởng thành vượt trội.

Càng tự hào hơn khi chiến thắng này không chỉ của riêng Hàn Quốc mà còn của cả nền bóng đá châu Á. Hàn Quốc đã vươn lên tầm cao mới khi trở thành đội bóng châu Á đầu tiên vào đến bán kết ở World Cup 2002. Nhưng xét cho cùng, đó là nhờ công lớn của "Thánh Hiddink". Còn sau chiến thắng đầy thuyết phục trước Hy Lạp, Seoul nói riêng và châu Á nói chung có quyền tự hào rằng đó là chiến công của “Hổ Đông Á”, dưới sự dẫn dắt của Huh Jung-Moo, một HLV nội chính thức đầu tiên của Hàn Quốc sau thời Hiddink.

Trên thực tế, đây là lần thứ 3 (1995, 1998–2000, 2007-nay), ông thầy 55 tuổi này dẫn dắt những chiến binh Taegeuk, và đến giờ Huh mới thực sự biết mình cần phải làm gì để giúp “Hổ Đông Á” tiến xa hơn nữa. Như phát biểu của cầu thủ xuất sắc nhất trận Park Ji-Sung: “Hàn Quốc sẽ còn tạo thêm nhiều địa chấn ở World Cup 2010”.

Hãy cứ tin và mơ đi, rằng chính Hàn Quốc chứ không phải Hy Lạp sẽ trở thành xứ sở của thần thoại và cổ tích sau World Cup 2010?!

Bình Minh

0: Sau 2 VCK World Cup 1994 và 2010, với tổng cộng 4 trận đấu, Hy Lạp vẫn chưa ghi nổi một bàn thắng nào.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm