Hàn Quốc – Hy Lạp 2-0: Tự hào châu Á!

13/06/2010 07:41 GMT+7 | World Cup 2010

* Hàn Quốc dẫn đầu bảng B!

(TT&VH) - “Thánh” Otto, ông già thật rồi. Chiến thắng ấn tượng trước Hy Lạp không chỉ giúp Hàn Quốc tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A, mà còn khiến cả châu Á nở mày mở mặt! Đẳng cấp của "Hổ Đông Á" đã tiến xa hơn rất nhiều so với tưởng tượng của thày trò HLV Otto Rehhagel.

Hy Lạp đã vào trận với tư thế của một đội bóng trên, khi ngay ở phút thứ 3 hậu vệ Torosidis đã đệm bóng vọt xà ngang Hàn Quốc trong gang tấc. Tuy nhiên, điều đó chẳng thể khiến Hàn Quốc sợ hãi. Trái lại, những chiến binh Teaguk càng chơi càng thể hiện bản lĩnh và tinh thần thi đấu hết sức hưng phấn.


Hàn Quốc đã có chiến thắng thuyết phục trước Hy Lạp - Ảnh: Getty
Hy Lạp chủ định sẽ dùng bóng bổng để oanh tạc khung thành của Hàn Quốc song thật không ngờ họ lại bị chính đối phương chọc thủng lưới trong một pha không chiến ở ngay phút thứ 7 của trận đấu. Xuất phát từ một tình huống cố định gần điểm phạt góc, bóng được treo vào giữa khung thành Hy Lạp để Lee Jung-Soo đì mặt Charisteas, đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. Thật hài hước khi ở EURO 2004, chính Charisteas là người giúp Hy Lạp lên ngôi nhờ những bàn thắng bằng đầu vào lưới Pháp và BĐN.


Kể từ sau bàn mở tỷ số, Hàn Quốc mới thực sự bùng nổ, chơi lấn lướt đội bóng đến từ châu Âu và gần như làm chủ hiệp thi đấu đầu tiên. Nếu may mắn, tỷ số đã có thể là 3-0 cho đội bóng châu Á ngay trong hiệp một.


Sang hiêp hai, HLV Rehhagel liên tiếp thay người nhằm tạo nét mới trong lối chơi cho Hy Lạp, thậm chí cả đội trưởng     Karagounis cũng phải rời sân nhường chỗ cho Patsatzoglou. Nhưng trong khi, Hy Lạp còn chưa thích nghi với những thay đổi về nhân sự, đội bóng châu Âu đã phải trả giá sau sai lầm cá nhân của Loukas Vyntra ở phút 52. Pha mất bóng ngớ ngẩn của hậu vệ mang áo số 11 tạo điều kiện cho đội trưởng Park Ji-Sung đột phá trước khi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Tzorvas. Một pha bóng thể hiện đẳng cấp vượt trội của tiền vệ đang khoác áo M.U.


Có vẻ những pha thay người liên tiếp của Hy Lạp ngay đầu hiệp 2 chỉ càng cho thấy sự bế tắc của đội bóng châu Âu. Sử dụng sơ đồ tấn công 4-3-3, song điều đó chỉ có trên lý thuyết, thực tế HLV Otto không có được những cầu thủ chạy cánh thực thụ. Lối chơi bóng bổng tận dụng chiều cao của những Samaras, Gekas hay Charisteas đã bị thầy trò Jung Moo bắt bài và vô hiệu hóa hoàn toàn.


“Thánh” Otto hết phép! Ở EURO 2004, Hy Lạp lên ngôi nhờ sở hữu một lối chơi khó chịu và một hàng thủ chắc chắn, nhưng cả hai bàn thua trước Hàn Quốc đều đến từ những sai lầm ở tuyến phòng ngự. Mặc cho những hô hào của Rehhagel ngoài đường pitch, đội tuyển Hy Lạp vẫn thể hiện một lối chơi bế tắc và bạc nhược. Đáng lẽ Hy Lạp đội bóng đang đứng thứ 13 trên BXH của FIFA nên đổi chỗ cho Hàn Quốc, đội bóng chỉ xếp thứ 47.

Bình Minh

Thông tin trận đấu

Hàn Quốc: Sung-Ryong; Cha Du-Ri, Lee Jung-Soo, Cho Yong-Hyung, Lee Young-Pyo; Lee Chung-Yong (Jae-Sung Kim 90’), Ki Sung-Yong, Kim Jung-Woo, Park Ji-Sung (Seung-Youl Lee, 87); Park Chu-Young (Lee Seung-Yeoul 87’), Yeom Ki-Hun.

Hy Lạp: Tzorvas; Seitaridis, Vyntra, Papadopoulos, Torosidis; Katsouranis, Tziolis, Karagounis (Patsatzoglou, 46); (Salpigidis, 59), Charisteas (Kapetanos, 61), Gekas.

Bàn thắng: Hàn Quốc: Lee Jung-Soo 7’, Park Ji-Sung 52’

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Park Ji-Sung

Họ đã nói

Khi chạm trán với một đối thủ như Hy Lạp, nếu chúng tôi không tập trung đến phút thi đấu cuối cùng, rất có thể chúng tôi sẽ phải trả giá” - HLV đội tuyển Hàn Quốc, Huh Jung-Moo.

Thật khó khăn để có thể áp đặt lối chơi khi chúng tôi bị dẫn trước. Một phút lơ là đã buộc Hy Lạp phải chịu thất bại trong cay đắng” - Otto Rehhagel, HLV Hy Lạp thừa nhận.

“Chúng tôi đã nhập cuộc rất tốt, nhưng đáng tiếc một số sai lầm cá nhân đã phá vỡ tất cả. Tuy nhiên, tôi vẫn tin Hy Lạp còn cơ hội đi tiếp” - Samaras, tiền đạo Hy Lạp.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm