SLNA: Gian nan tỏ mặt anh tài

31/05/2011 14:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong cuộc lội ngược dòng kỳ diệu của HN.T&T ở nửa cuối mùa bóng 2009 (đứng cuối bảng sau khi kết thúc lượt đi nhưng suýt lọt vào top 3 chung cuộc khi mùa giải khép lại), HLV Hữu Thắng được ca ngợi như là một nhân tố chủ chốt.

Tuy thế, có một sự thực khác không thể phủ nhận là trong kỳ nghỉ giữa mùa năm đó, HN.T&T được tăng cường Endene, Benicio, Cristiano, và 2 cầu thủ đứng sau giờ vẫn là trụ cột ở đội bóng Thủ đô. Bởi thế, lý do dẫn tới sự khởi sắc tới mức đáng kinh ngạc của HN.T&T ở nửa cuối mùa bóng 2009 không phải chỉ là HLV Hữu Thắng, cho dù việc quy tụ được các cá tính góc cạnh ở đội bóng Thủ đô trở thành một tập thể vững mạnh có công rất lớn của nhà cầm quân người Nghệ An này.

Tình cảnh hiện tại của SLNA hiện nay không như câu chuyện của HN.T&T ở lượt đi V-League 2009, nhưng đây cũng đang là thời điểm cực kỳ khó khăn với đội bóng xứ Nghệ và rất cần tới vai trò đầu lĩnh của HLV Hữu Thắng. SLNA mới chỉ thua một trận đấu và khoảng cách điểm số với đội nhì bảng SHB.ĐN vẫn khá an toàn, nhưng tinh thần, thứ vũ khí được coi là mạnh nhất của SLNA, thì đang có vấn đề và nếu không có biện pháp chấn chỉnh kịp thời thì giấc mơ vô địch V-League sau 10 năm ròng chờ đợi của các CĐV xứ Nghệ có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khi một HLV có tiếng là mạnh mẽ và cứng rắn như HLV Hữu Thắng mà phải thừa nhận không hiểu vì sao các học trò lại chơi dưới sức, và nhất là tinh thần chiến đấu quá kém, trước một đối thủ như V.HP thì có vẻ như trở lực lớn nhất với SLNA trên con đường đến với chức vô địch V-League mùa này lại là chính họ chứ không phải bất cứ đối thủ nào khác. Khác với SHB.ĐN của HLV Huỳnh Đức, mọi thứ ở SLNA đều nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ của HLV Hữu Thắng, nên khó có chuyện các cầu thủ SLNA chủ động lơi chân để làm rụng ghế của ông thầy.

Trong lúc này, vai trò khơi dậy tinh thần chiến đấu cho các học trò là nhiệm vụ sống còn với HLV Hữu Thắng

Lý do giải thích khả dĩ nhất lúc này là phải chăng SLNA đã thấm mệt sau một hành trình dài gặt hái nhiều kết quả thuận lợi và may mắn, nên các cầu thủ không còn giữ được trạng thái tâm lý tốt nhất. Vả lại, khi đứng trên đỉnh cao, cảm giác “lộng gió” và tình thế bị săn đuổi rốt ráo từ phía sau cũng sẽ khiến những ai chưa quen với sức ép rất dễ bị lung lạc tinh thần.

Hơn nữa, như TT&VH đã đề cập, bằng việc “buông” AFC Cup ngay trên sân nhà, SLNA đã tự tạo ra sức ép không nhỏ cho mình, và khi cỗ máy chiến thắng của đội bóng xứ Nghệ không còn sự hiện diện của nhân tố quan trọng nhất là Kavin Bryan thì ngay lập tức mọi thứ đã trở nên rất khó kiểm soát. Chắc hẳn không cầu thủ nào của SLNA muốn rơi vào tình thế hiện nay, nhưng đôi chân không phải lúc nào cũng nghe theo cái đầu, và sự sa sút, nếu có, của SLNA cũng là điều bình thường, bởi không có một đội bóng nào có thể đá tốt liên tục trong một khoảng thời gian dài, huống chi lực lượng SLNA không phải dày dặn và có trình độ chuyên môn sát sạt nhau như người ta vẫn tưởng.

Trong lúc này, vai trò khơi dậy tinh thần chiến đấu cho các học trò là nhiệm vụ sống còn với HLV Hữu Thắng, bởi giả sử SLNA thua thêm một trận nữa vào cuối tuần này mà SHB.ĐN lại tiếp tục thắng thì mọi sự sẽ trở nên vô cùng khó khăn với đội bóng xứ Nghệ. Còn nếu SLNA mau chóng đứng dậy bằng cách vượt qua HP.HN ngay trên sân khách thì họ có thể phần nào yên tâm cho chặng đường còn lại, bởi V-League 2011 chỉ đá thêm 2 vòng nữa rồi sẽ tạm nghỉ một tháng để ĐTQG và ĐT Olympic QG làm nhiệm vụ, và đấy sẽ là khoảng thời gian hữu ích để SLNA cân chỉnh lại tất cả.

Nhưng trước hết, đội bóng xứ Nghệ cần phải đứng dậy càng nhanh càng tốt, nếu không…

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm