SLNA từ trận thua V.HP: Nửa bên phải của “hình sin”

30/05/2011 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Phàm đã làm công việc liên quan đến thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, không ít thì nhiều, ai cũng có những hiểu biết nhất định về tính chu kỳ. Sau những quãng thời gian thăng hoa với phong độ cao, nhất quyết đội bóng sẽ có thời điểm phải sa sút. Đó là quy luật tất yếu và đồng thời cũng là trường hợp của SLNA chiều qua.

Trong phòng họp báo, bên cạnh việc cho rằng V.HP không quá xuất sắc, HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra ngạc nhiên trước chính phong độ của các học trò của mình. Ông buồn bã kết luận: “SLNA đã chơi một trận đấu tệ nhất kể từ đầu giải”.

Thua một trận đấu không phải là vấn đề quá to tát với SLNA nhưng họ

cần nhanh chóng đứng dậy nếu muốn đoạt chức vô địch. Ảnh: VSI


Đội bóng xứ Nghệ không hề chủ quan. Ông Thắng chia sẻ: “Chúng tôi đã làm rất kỹ công tác tư tưởng cho cầu thủ, 7 điểm cách biệt với đối thủ đứng thứ 2 không hề là một khoảng cách an toàn và khi giải vẫn còn 11 vòng đấu nữa mọi chuyện đều có thể xảy ra”

Nhưng mọi thứ diễn ra trên sân lại có vẻ nằm ngoài tầm kiểm soát của HLV Nguyễn Hữu Thắng và cả chính các học trò của ông. Sự vắng mặt của chân sút chủ lực Kavin không thể là lý do giải thích cho thất bại. Vài lần Fagan hay Trọng Hoàng định bứt tốc như thường thấy, nhưng họ nhanh chóng bị đối phương chặn lại. Trong các pha tranh chấp tay đôi ở khu vực giữa sân, Văn Bình cùng Edmund thường xuyên tỏ ra thất thế trước thể lực và sự nhiệt tình của bộ đôi Minh Châu – Aniekan bên phần sân đối diện.

Hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ đã đứng vững trong suốt 59 phút nhưng đến phút 60 nó mắc phải sai lầm chết người khi để Ruy Netto một mình một bóng úp mu vào khung thành thủ môn Quốc Cường.

Khi thể lực và lòng quyết tâm không còn giữ được lửa hừng hực như cách đây vài trận đấu, thậm chí SLNA còn bị đối phương “dĩ độc trị độc” bằng lối đá rát, đáng nhẽ phải thuộc bản quyền của xứ Nghệ, mà sự phản ứng của họ lại tỏ ra vô cùng yếu ớt.

Có thể cách nhập cuộc chắc chắn và quá cầu toàn là một nguyên nhân quan trọng khiến SLNA phải trả giá. Nhưng ngay cả khi tiêu chí an toàn được đặt lên hàng đầu thì các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng không đủ sức để giữ lấy một điểm. 

Đội bóng xứ Nghệ đã luôn tin rằng thất bại trước đối thủ Peripura Jayapura tại AFC Cup không ảnh hưởng gì tới phong độ và niềm tin của họ. Song ngày hôm qua, thực tế trên sân cho thấy, nó có thể là báo hiệu cho một vết trượt về phong độ sau khi SLNA đã ngự trị trên đỉnh cao suốt thời gian qua.  

Với tính cách rất đàn ông, Hữu Thắng thẳng thắn thừa nhận thất bại dành cho SLNA là tất yếu và quay sang chúc mừng HLV Vũ Trường Giang (thay HLV Vương Tiến Dũng trả lời họp báo). Thua một trận đấu không phải là vấn đề quá to tát khi đội bóng xứ Nghệ vẫn đang chiếm quá nhiều ưu thế trong cuộc đua. Nhưng nếu không có biện pháp khắc phục lỗ rò vừa xuất hiện trên hành trình chinh phục, không có gì đảm bảo rằng SLNA sẽ không trượt dốc ở “nửa bên phải của hình sin”.

Hoàng Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm