17h00, B.BD – SLNA: Chờ ông Hùng ra mắt

18/07/2010 10:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một buổi tập nhẹ “làm quen” (theo đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng cụm từ này) của tân HLV Dương Ngọc Hùng, cùng trợ lý Luis và các cầu thủ B.BD diễn ra vào chiều qua. Mọi thứ diễn ra bình thường và ít người tin vào một cuộc cách mạng về nhân sự, cũng như lối chơi, trong trận đấu với SLNA vào chiều nay.

Như đã nói ở số báo trước, HLV Dương Ngọc Hùng được chính lãnh đạo B.BD mời vào, mà không cần thông qua các cầu thủ (cho đến hôm qua, cầu thủ B.BD mới được thông báo về sự điều chuyển). Nó cũng tựa như tình huống của cựu HLV Đặng Trần Chỉnh trước đây vậy. Ông Chỉnh nhận được sự hậu thuẫn tối đa của cấp trên, để ngồi vào chiếc ghế nóng mà người tiền nhiệm Mai Đức Chung để lại (theo kế hoạch, sau khi đội bóng trở về từ Hà Nội, với trận thua 1 – 2 ở vòng 8, ông Chung sẽ bị cho thôi việc). Và ông Chỉnh đã thất bại!

Chúng tôi từng hơn một lần đề cập về sự cô đơn của HLV Đặng Trần Chỉnh, trên băng ghế chỉ đạo. Xung quanh ông Chỉnh là các trợ lý – kiêm cầu thủ, vốn chưa có kinh nghiệm và cả đẳng cấp làm bóng đá, để ông có thể gửi gắm chút ít niềm tin. Ví như việc bàn chiến thuật, sắp xếp đội hình ra sân chẳng hạn. Thêm một trợ lý ngôn ngữ cho có và ông trưởng đoàn, vốn cũng không cùng cạ với ông. Một mình Đặng Trần Chỉnh làm tất, và đã có những sai số. Trần Chỉnh cay đắng rời ghế, khi ngoài lãnh đạo, ông không nhận được sự ủng hộ của phần còn lại.



 Liệu sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện có giúp B.BD (phải) kịp thời trở lại đường đua vô địch? Ảnh: Quang Nhựt

Có thể, tướng Hùng sẽ ít nhiều mang tâm lý thoải mái hơn, bởi ông chỉ là phương án tình thế, cầm B.BD đến cuối mùa giải (sau đó tính tiếp). Ngoài ra, BHL đội bóng vẫn còn đó Minh Quang, vốn là đệ ruột của ông Hùng, từ khi còn ở Bình Định. Để tăng thêm cơ sở, lãnh đạo cũng đã điều chuyển trợ lý Luis lên phụ việc. Điều đó là cần thiết, nhưng thực tế có thể nó sẽ phản tác dụng. Với sự xuất hiện của Luis, đương nhiên vai trò trợ lý của 2 lão tướng Văn Hải và Trường Giang, sẽ không còn nguyên vẹn như trước. Thế thì điều gì sẽ xảy ra?

Vào thời điểm ông Chỉnh còn đương nhiệm, đã có người mách nước cho vị tướng họ Đặng, rằng hãy tạm gác cái tôi sang một bên, để lắng nghe ý kiến của các trợ lý: Minh Quang, Trường Giang và Văn Hải, trong mọi tình huống (dù chỉ cho có và không nhất thiết phải làm theo). Như thế, ông Chỉnh sẽ dễ dàng có được sự hậu thuẫn từ bộ ba cựu binh – công thần này và ý kiến phát đi, xem như là “thánh chỉ”. Nhưng ông Chỉnh đã không làm thế, hoặc rất hạn chế, bởi “họ không cùng đẳng cấp huấn luyện với ông” (lời 1 trụ cột của B.BD).


Trong quá khứ, chỉ có một Lê Thụy Hải mới tồn tại độc lập được và thành công ở B.BD. Bởi ngoài tài năng, ông Hải “lơ” còn được biết đến như một vị tướng cực kỳ cá tính. Tướng Hải ở đất Thủ, chưa biết lụy vào ai. Nhưng VN chỉ có mỗi Hải “lơ” và ông Chỉnh lại không phải “Hải “lơ” phiên bản 2.0”.


Dự đoán: 1 – 1

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm