Vicem Hải Phòng: Đi săn “không súng”

25/02/2011 13:26 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 3 trận mới có 3 bàn thắng, một trong số đó do đối phương đá phản lưới nhà, V.Hải Phòng đang có hàng công yếu thứ 3 Eximbank V-League 2011 (hơn V.Ninh Bình và HN.ACB, cùng có 2 bàn). Một câu hỏi đặt ra với HLV Vương Tiến Dũng: Cách nào để ghi bàn trên sân Long An ở vòng 4?

Dưới tay HLV Vương Tiến Dũng, V.Hải Phòng từng được xem là một trong những đội tấn công hiệu quả nhất. Tại V.League 2010, đội bóng của ông Dũng ghi tới 45 bàn, chỉ kém mỗi HN.T&T (46 bàn). Mùa này, đội của ông Dũng đã chơi ra sao? Sau 3 vòng đấu, học trò của ông Dũng mới có 3 bàn. Một trong số đó đến từ đối phương (hậu vệ Thanh Hải đá phải lưới nhà đem lại bàn danh dự cho V.Hải Phòng trong trận thua 1-3 trước SLNA ở vòng 2). 2 bàn còn lại do công của Osas (9) và Thiago (18). Đáng chú ý, 2 pha tấn công của Osas và Thiago đều nhuốm màu may mắn. Osas ghi bàn duy nhất đem lại chiến thắng ở trận khai mạc (thắng K.Khánh Hòa 1-0). Ở tình huống ghi bàn, Osas đã nhanh hơn hậu vệ đối phương, đệm bóng sau khi thủ môn K.Khánh Hòa để ói bóng. Còn với pha lập công của Thiago ở trận hòa TĐCS.Đồng Tháp 1-1, trong tình huống này, hậu vệ TĐCS.ĐT phá hụt rồi đưa bóng đến đúng chân Thiago khi mà thủ môn Tấn Trường đã xuất tướng. Từ khoảng cách chưa đến 10m, việc đưa bóng vào lưới trống là quá dễ dàng.

HLV Vương Tiến Dũng đang đau đầu vì khả năng chơi tấn công quá kém của V.Hải Phòng

Vì sao đội bóng của ông Dũng, người luôn tôn sùng thứ bóng đá tấn công, lại kém cỏi đến thế? Ông Dũng mùa này vẫn theo đuổi lối đá thiên tấn công. Trên sân nhà, ông Dũng dồn hết 3 suất ngoại cho tuyến trên. Theo đó, Osas và Thiago hợp thành cặp tiền đạo, Aniekan chơi trong vai trò của người tổ chức trận đấu. Ông Dũng thừa nhận, đây là giải pháp tấn công tốt nhất của V.Hải Phòng.

Phương án tốt nhất ấy đã có kết quả tồi như đã nói ở trên. Hệ thống tấn công của ông Dũng không hiệu quả bởi chất lượng con người trong tay ông Dũng là quá tồi. Osas có thể lực, nhanh và rất chịu di chuyển. Ngặt nỗi, tất cả những gì anh này làm được chỉ có vậy. Osas yếu ở khâu dứt điểm. Rất hiếm thấy tiền đạo này sút hoặc đánh đầu, công việc bắt buộc của một mũi nhọn. Đối tác của Osas là Thiago, người Brazil, thuận chân trái. Thiago có kỹ thuật nhưng yếu đuối. Những đường chuyền hay dứt điểm của anh này quá “lành”. Ở tuyến giữa, Aniekan đã nặng nề nhưng vẫn giữ thói quen cầm bóng làm chậm nhịp độ. 3 hy vọng lớn nhất không hoàn thành nhiệm vụ, những mũi nhọn còn lại của ông Dũng đá đấm ra sao? Minh Châu, người đã quá quen với nhiệm vụ dọn dẹp trước mặt cặp trung vệ, người gần như không có đường chuyền dài hơn 30m và không biết dứt điểm, đã mất hút khi được giao vai trò của một tiền vệ tấn công. Đức Thắng, Văn Đông ở 2 biên quá yếu, không đủ thể lực để đem đến những đường chuyền quyết định hoặc dứt điểm uy lực khi có thời cơ. Nhìn vào băng ghế dự bị, ông Dũng không tìm được nhân tố nào có thể làm tốt hơn những cái tên kể trên. Đức Dương, Xuân Thành, Xuân Phú… không ai đủ tin cậy đứng vào đội hình xuất phát.

Hàng tấn công nghèo nàn, ông Dũng đang được ví là người thợ săn thiếu cây súng khi hành quân đến sân Long An, nơi ĐT.LA thời hậu Tài Em – Minh Phương, dù có số lần bị thủng lưới nhiều hơn V.Hải Phòng (4 so với 3), nhưng với Danny David – Tshamala – Antonio ở tuyến trên đã có 4 bàn thắng.

Khang Niên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm