SLNA – Vicem Hải Phòng 3 -1: Xứ Nghệ có quà mừng Xuân

27/01/2011 09:04 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau khi tiền vệ Quang Tình ngả người bắt vô-lê vẽ nên một đường bóng xoáy cong vào góc xa khung thành V.HP, nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 85, khép lại mọi nỗ lực của đội khách V.HP, tất cả các khán đài sân Vinh đã vỡ òa trong niềm vui tột độ.

Đây chẳng khác nào một sự dồn nén được giải tỏa, bởi thầy trò HLV Hữu Thắng trút bỏ một gánh nặng để giành chiến thắng làm quà cho người hâm mộ đội mưa đội rét đến sân cổ vũ. Còn HLV Vương Tiến Dũng của V.HP chỉ nhẹ nhàng trách móc sau tiếng còi mãn cuộc: “Chúng tôi thua nhưng không phục vì cách điều hành của trọng tài”.

Trận đấu chiều qua trên sân Vinh thật sự căng thẳng vì cái đầu nóng trên sân của cầu thủ hai đội. Thêm vào đó, cách điều hành “non tay” của trọng tài Trần Công Trọng đã gây ức chế không chỉ cho các cầu thủ trên sân mà cả với 2 HLV trưởng ở cabin huấn luyện.

Đơn cử tình huống ở phút 54, tất cả cầu thủ đội bóng V.HP đã “bao vây” lấy trọng tài Trần Công Trọng như muốn ăn thua đủ vì một tình huống vừa diễn ra vài giây trước đó, khi tiền đạo đội khách Idehen bị ngã trong vòng cấm địa, nhưng không có tiếng còi được cất lên.


SLNA (trái) đã có thể yên tâm ăn Tết với lưng vốn 4 điểm sau 2 trận đầu tiên

Các cầu thủ đội khách có những hành động không đẹp mắt như xô, đẩy, lăng mạ TT chính, và việc đội trưởng Minh Châu nhổ bãi nước bọt ngay trước mặt trọng tài để khiêu khích là hình ảnh rất phản cảm cho người hâm mộ lẫn quan chức VFF trên khán đài sân Vinh. Tình thế đó dù muốn hay không TT Công Trọng cũng phải rút thẻ vàng cảnh cáo Minh Châu. Rất may trận đấu đã không vỡ khi đội khách tiếp tục thi đấu, nhưng do tâm lý cầu thủ đôi bên đều bị ức chế nên những diễn biến tiếp theo của trận đấu đã nhuốm màu bạo lực.

Tuy nhiên, xét một cách toàn diện, V.HP đã không tạo nên một đột biến hay đường nét gì trong 90 phút thi đấu trên sân Vinh. Ngay từ khi vào trận họ đã bị đội chủ nhà dồn ép, và điều gì đến cũng phải đến, ở phút 23, Ngọc Anh cụ thể hóa lợi thế của SLNA bằng pha đội đầu đập đất làm bó tay thủ môn Quang Huy sau đường chuyền của Kevin. Chưa đầy 4 phút sau, tiền vệ Trọng Hoàng sút tung nóc lưới nâng tỷ số lên 2 – 0, cho dù bị 3, 4 hậu vệ đội khách vây quanh nhưng Hoàng vẫn dễ dàng ngoặt bóng và tung ra cú cứa lòng đẹp mắt.

Tinh thần đội khách có tăng lên chút ít sau khi Thanh Hải tự đá phản lưới nhà trong tình huống không quá nguy hiêm, nhưng đó là tất cả những gì họ làm được. Trong suốt cả hiệp 2, các cầu thủ V.HP không tạo nên pha tấn công nguy hiểm nào để có thể để san bằng tỷ số. Thậm chí, nếu như các tiền đạo SLNA sắc sảo hơn thì tỷ số không chỉ dừng lại ở tỷ số 3-1.

+ Bàn thắng: Ngọc Anh 23’, Trọng Hoàng 27’, Quang Tình 85’ – Thanh Hải 31’ (đá phản)

+ Đội hình:

SLNA: Đức Thắng, Đình Đồng, Thanh Hải, Sơn Hà, Ngọc Luận, Văn Bình, Trọng Hoàng, Ngọc Anh, Diego, Ansah, Kevin

V.HP: Quang Huy, Xuân Phú, Bật Hiếu, Trọng Nghĩa, Hữu Phước, Văn Tuyến, Văn Nam, Ukonu, Minh Châu, Osas, Aniekan

Đại Nghĩa

Những lo ngại về việc xảy ra những sự việc không hay trên sân Vinh ở trận SLNA-V.HP đã không diễn ra, và nguyên nhân quan trọng là do CĐV Hải Phòng đã không lặn lội vào Vinh cổ vũ cho đội nhà như mọi khi. Vì thế, khán đài A5, vốn chỉ dành cho CĐV đội khách, hôm qua chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ ngồi xem. Tuy thế, ngay từ 14h, tức là 3 tiếng đồng hồ trước giờ khai cuộc, các lực lượng chức năng được trang bị dầy đủ quân trang quân dụng đã được điều động làm nhiệm vụ bên trong và bên ngoài sân Vinh.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm