Vicem Hải Phòng – K.Khánh Hòa 1-0: Nhớ Leandro!

23/01/2011 09:52 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - K.Khánh Hòa không cho thấy chút gì là “ngổ ngáo”, vì thế, Vicem Hải Phòng dễ dàng có được khởi đầu suôn sẻ ở V-League 2011. Có 3 điểm trọn vẹn nhưng ở Lạch Tray chiều qua, HLV Vương Tiến Dũng có quá nhiều nỗi lo, trong khi CĐV của họ thì nhớ da diết đôi chân ma thuật của Leandro.

K.Khánh Hòa mang danh là đội bóng “ngổ ngáo”, nhưng ở Lạch Tray họ không ngổ ngáo chút nào. Đi sân khách, vẫn như thường lệ, K.Khánh Hòa chọn cách phòng ngự phản công với mũi nhọn duy nhất là Agostino. Chọn lối đá này, K.Khánh Hòa thường áp sát, tranh cướp quyết liệt, không nhường nhịn trọng các pha bóng bên phần sân nhà. Nhưng ở Lạch Tray, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn không cho hình ảnh quen thuộc ấy. Agostino thường xuyên “đói” bóng, hàng tiền vệ 5 người để quá nhiều khoảng trống cho Aniekan và Thiago – những tiền vệ công của chủ nhà. Đội khách vì thế trong suốt 90 phút, không có pha dàn xếp tấn công ăn ý nào và việc họ không ghi được bàn thắng là điều dễ hiểu.

Không còn Leandro, V.Hải Phòng của Minh Châu (6) mất hẳn khả năng chơi tấn công. Ảnh: VSI

Vicem Hải Phòng 3 năm qua thường rất giỏi bắt nạt những đối thủ chơi phòng ngự nhưng không quyết liệt, đá phản công nhưng không có bài gì đặc biệt như hình ảnh của K.Khánh Hòa. Nhưng chiều thứ Bảy, đội quân của HLV Vương Tiến Dũng đá như gà mắc tóc. Suốt hiệp đấu đầu tiên, dù cầm được nhiều bóng hơn nhưng Vicem Hải Phòng không tìm được đường vào khung thành K.Khánh Hòa. Không khó để tìm ra nguồn cơn của sự bế tắc ấy. Thiago, tiền vệ người Brazil, không hoàn thành nhiệm vụ kiến thiết, Aniekan quá ham giữ bóng, không có đường chuyền “độc”.

Trên hàng tấn công, Idehen và Đức Dương thường xuyên phải quay lưng về phía khung thành đối phương và rất ít khi phối hợp được với nhau. Chứng kiến sự bế tắc ấy, trên khán đài, đã không ít CĐV gọi tên Leandro. Khi tiền vệ có cái chân trái ma thuật này còn thi đấu, chỉ cần một đường chuyền, một pha sút phạt của anh cũng có thể tạo ra sự khác biệt.

Không có Leandro nhưng Vicem Hải Phòng đã có thần may mắn đứng bên. Trong thế trận nhì nhằng, họ có bàn thắng ở phút 74. Đức Dương không thể có bàn thắng dù góc sút và khoảng cách thuận lợi, nhưng pha dứt điểm của anh đã khiến thủ môn K.Khánh Hòa không bắt dính bóng. Tận dụng điều này, tân binh Idehen kịp băng vào tiếp ứng ghi bàn duy nhất cho Vicem Hải Phòng.

Thắng 1-0 nhưng HLV Vương Tiến Dũng không hẳn là đã vui. Theo ông Dũng, ngoài 3 điểm thì Vicem Hải Phòng không tìm thấy nhiều điểm hài lòng ở trận này. Ông Dũng lo lắng về vài tình huống xử lý có phần non kinh nghiệm của Từ Hữu Phước, lo Xuân Phú chậm chạp, lo Thiago, Aniekan không thể tỏa sáng. HLV Hoàng Anh Tuấn thì cho rằng, K.Khánh Hòa chưa hoàn toàn “nóng máy”. “Các cầu thủ trẻ cần thêm vài trận để quen với nhịp sống của V-League. Chúng tôi cần thời gian để có thể chơi tốt hơn”, ông Tuấn nói. 

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm