HP.HN: Rơi vào tâm bão

30/04/2011 11:49 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chiều thứ Tư vừa rồi, dù chỉ là một buổi tập của HP.HN trên sân Hàng Đẫy nhưng cả bầu Long và bầu Tuấn đều có mặt. Thỉnh thoảng, 2 ông bầu này vẫn thường đến xem đội tập. Nhưng có khá nhiều lý do khiến người ta tin rằng sự xuất hiện của bộ đôi này không đơn thuần chỉ là sự tình cờ.

Từ việc tuyển mộ ngoại binh bất thành

Nhiều ngày nay, HP.HN đã đón gần chục ngoại binh đến thử việc. Với tình hình hiện tại của đội bóng Thủ đô, việc tìm kiếm những cầu thủ nước ngoài có chất lượng cao là nhu cầu cấp thiết để cải thiện thành tích của thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh.

Bình thường, công việc tuyển mộ là trách nhiệm của BHL. Nhưng  chuỗi thành tích bết bát của HP.HN kết hợp với “cái dớp” liên tiếp gặp phải những vấn đề trong khâu tuyển mộ, sử dụng cầu thủ ngoại thời gian qua hẳn phải là lý do xác đáng để 2 ông chủ của Tập đoàn Hòa Phát bỏ công bỏ việc để có mặt trên sân.

Sự có mặt của Olushola (33) vẫn không khiến hàng tiền đạo của HP.HN khởi sắc hơn. Ảnh: VSI


Ngồi trong cabin huấn luyện, bầu Long và bầu Tuấn chăm chú quan sát các cầu thủ trên sân. Trên một góc khán đài, ông Lê Thế Thọ (phụ trách đào tạo trẻ) cũng tham gia vào quy trình tuyển chọn bằng việc quan sát từ xa.

Tính thêm cả BHL HP.HN đứng trong sân, có thể thấy rằng đội bóng Thủ đô đã huy động một lực lượng đông đảo nhất có thể tham gia vào quy trình tuyển chọn cầu thủ. Kết thúc buổi tập, một cuộc hội ý nhanh đã diễn ra ngay cửa sân Hàng Đẫy nhưng điều đáng tiếc là nhiệt tình và chất xám của tất cả người trong cuộc đều chỉ đưa ra đáp án chung là không có cầu thủ nào đạt yêu cầu.

Điều đó cũng có nghĩa, HP.HN sẽ không thể cải thiện sức mạnh của mình trong ngày một ngày hai và khiến các ông chủ của Tập đoàn Hòa Phát sốt ruột. Bầu Tuấn phải hạ giọng hỏi lại HLV Nguyễn Thành Vinh một lần cuối: “Có chắc là anh không muốn lấy ai trong số này?!”, còn ông Vinh “Nghệ” vẫn giữ vững lập trường của mình bằng cái lắc đầu chắc nịch, bởi theo ông không thể chọn bừa.

Đến việc tất cả cùng lo lắng

Song việc không thể tuyển mộ được một cầu thủ nào trong hàng tá cầu thủ ngoại đến thử việc tại HP.HN không phải là lý do khiến BLĐ và BHL của đội bóng Thủ đô lo lắng nhất. Trao đổi cùng TT&VH, chủ tịch CLB HP.HN Nguyễn Mạnh Tuấn chia sẻ, điều ông lo ngại nhất bây giờ chính là tinh thần cầu thủ của mình.

Chưa bao giờ người ta thấy ông Tuấn lại xăng xái như vậy, từ việc bắt tay, thăm hỏi từng cầu thủ trên sân cho đến việc về nhà lại nối điện thoại “buôn dưa lê” với họ để nắm bắt rõ hơn tình hình đội bóng.

Tình thế của HP.HN bây giờ khiến khó ai còn có thể nở được nụ cười nên rất dễ hiểu thấu tâm trạng của những ông chủ của họ. Nhưng nếu bầu Long, bầu Tuấn lo một thì HLV Nguyễn Thành Vinh phải lo mười. Thời điểm này năm ngoái, khuôn mặt ông “nặng” hẳn đi vì suy nghĩ, năm nay điều đó cũng không thay đổi.

Cuối lượt đi V-League 2010, thành tích của HP.HN cũng rất bết bát. Nhưng ở thời điểm đó những trụ cột của họ vẫn khỏe mạnh, kết hợp với việc chiêu mộ thêm những tân binh có chất lượng như F.Endene nên đội bóng Thủ đô đã tạo ra cú nước rút ngoạn mục ở giai đoạn lượt về.

Tuy vậy, năm nay, nhiều trụ cột của HP.HN bị chấn thương dai dẳng như Văn Vinh, Hồng Nam, người khác chưa lấy lại phong độ cao như Thanh Trung, Đức Thắng..., ngoại binh thì có chất lượng trung bình và chưa thể thay thế để tạo nên sức bật...

Thành tích của đội bóng Thủ đô vì thế cứ dần đi xuống sau từng vòng đấu. Không còn nghi ngờ vì về việc HP.HN đã và đang rơi vào “tâm bão”. Đây chính là thời điểm khó khăn nhất trong mùa giải của thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh.

Minh Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm