HP.HN với án phạt của Timothy: Nghiêm khắc nhưng không hắt hủi

28/04/2011 12:18 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HLV Nguyễn Thành Vinh đón nhận tin Timothy bị treo giò 4 trận và nộp phạt 10 triệu đồng sau sự cố trên sân Nha Trang cuối tuần vừa rồi với một thái độ khá bình thản. Dường như, ông Vinh “Nghệ” đã tiên liệu trước điều này và đối với ông, những khó khăn kiểu như vậy kể từ ngày nắm HP.HN là không hiếm gặp.

Nghiêm khắc

Vào buổi tối cùng ngày diễn ra trận đấu trên sân Nha Trang, trao đổi với TT&VH, HLV Nguyễn Thành Vinh tỏ ra không hài lòng với tình huống Timothy bị thẻ đỏ và đuổi ra khỏi sân vì lỗi phản ứng trọng tài. Ông cho rằng, đó là  tình huống Timothy đòi vào sân thi đấu nhưng trọng tài đã quá chậm trễ khiến tiền đạo người Nigeria nổi nóng.

Cá tính lập dị và ngỗ ngược của Timothy đã làm khổ HP.HN rất nhiều lần. Ảnh: VSI


Cho đến ngày hôm qua, HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn bảo lưu quan điểm đó nhưng ông cũng không bênh cầu thủ của mình. Ông nói: “Kể từ đầu mùa, đây là lần thứ 2 Timothy phải nhận án kỷ luật. Cho dù đúng hay sai thì điều đó cũng đã gây tổn hại tới những nỗ lực chung của tập thể. Vì vậy, BHL đã bắt Timothy làm kiểm điểm để nhận thức rõ hơn về hậu quả của hành động của mình”.

Có thể thấy rằng, án phạt này đến với Timothy không đúng thời điểm chút nào khi trong mắt của khá nhiều đồng đội tại HP.HN, cầu thủ người Nigeria vốn đã là một cái “gai”. Nếu anh không gây ra chuyện này thì sẽ gây ra chuyện khác bởi tính cách có phần ương ngạnh cùng lối chơi bóng ích kỷ của mình.

Với trường hợp của Timothy, có vẻ lãnh đạo của đội bóng Thủ đô cũng muốn tranh thủ “tiện tay dắt dê” khi đề ra quan điểm khá cứng rắn, điều được hiểu như một biện pháp để thay đổi “bò mộng”.

Nhưng không hắt hủi 

Song nói như thế không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn những đóng góp của tiền đạo người Nigeria đối với HP.HN. HLV Nguyễn Thành Vinh nói tiếp: “Timothy luôn vào sân với khát vọng thi đấu cao nhất. Đó là điều rất đáng trân trọng. Mặt khác, hãy thử xem trong số các tiền đạo của HP.HN bây giờ, ai là người hiệu quả hơn cậu ta”.

Một nhà cầm quân lão luyện như HLV Nguyễn Thành Vinh hẳn nhiên có đủ lý lẽ để tin vào những quyết định của mình, cho dù quyết định trọng dụng Timothy của ông không hoàn toàn nhận được sự tán thành của các học trò. Ít người biết rằng ông Vinh “Nghệ” đã có những lúc phải gọi nhỏ từng người một như Văn Vinh, Thanh Trung, Ngọc Tú, Trọng Lộc... để giải thích về những mặt mạnh và những mặt còn hạn chế của cầu thủ người Nigeria, qua đó thúc đẩy tinh thần đoàn kết.

Nhiều người cho rằng, sau những hành động phá bĩnh cùng những câu nói hỗn xược để đòi ra đi cuối mùa giải trước, Timothy sẽ rất khó tìm lại chỗ đứng ở HP.HN. Nhưng khi chứng kiến thái độ ăn năn cùng ý thức luyện tập rất chăm chỉ của “bò mộng”, ông Vinh “Nghệ” cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ và tha thứ tất cả.

Trước khi phải nhận án phạt này, tại trận đấu ở vòng 3 V-League 2011 trên sân Vinh với SLNA, Timothy cũng bị kỷ luật treo giò 2 trận. Đó là thời điểm mà cặp tiền đạo Henry – Olushola đạt phong độ rất tốt và góp công lớn vào các chiến thắng của HP.HN ở vòng 4 và vòng 5, còn Timothy cứ lủi thủi và lặng lẽ một mình vì không ai chơi với anh cả.

Song có một người không quên cậu học trò. Mỗi bữa cơm, HLV Nguyễn Thành Vinh lại tận tình thăm hỏi rồi mang thêm thức ăn sang bàn cho Timothy. Ngay cả khi thành tích của đội bóng không như ý thời gian qua thì trong mắt ông Vinh “Nghệ”, Timothy cũng chưa bao giờ bị xem là tội đồ.

Giờ thì người ta sẽ chờ xem sau án phạt này, với cả những hình thức kỷ luật và vuốt ve, liệu Timothy có tái hiện lại phong độ cao giống như giai đoạn lượt về năm ngoái giúp HP.HN cán đích thành công.

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm