HP.HN: Cơn ác mộng mang tên Timothy

09/04/2011 13:56 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau những khoản đầu tư tương đối lớn cùng một diện mạo khá tích cực hồi đầu mùa giải, seri trận đấu không thành công vừa qua đã đưa HP.HN quay trở lại vị trí quen thuộc ở nhóm cuối trên BXH (thứ 10) và nhiều khả năng sẽ còn xuống thấp nữa khi cuối tuần này thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh phải làm khách trước SHB.ĐN. Nhưng điều đáng lo nhất ở HP.HN bây giờ là đội bóng đã và đang bộc lộ những bất ổn y hệt mùa giải trước, ảnh hưởng đến tham vọng biến “hòa” thành “phát” của họ.

“Timo” rắc rối

Có tới hơn 90% số cầu thủ ở đội bóng Thủ đô tỏ ra không đồng tình với việc Timothy luôn ra sân từ đầu ở 4 trận đấu vừa qua. Lý lẽ mà họ đưa ra là lối chơi dùng sức, không chịu phối hợp với đồng đội của tiền đạo người Nigeria khiến phần còn lại rất khó đá và là một trong những nguyên nhân khiến HP.HN không thể giành chiến thắng. Hai trận đấu gần nhất mà đội bóng Thủ đô giành trọn 3 điểm đều là những trận “bò mộng” phải ngồi ngoài vì án kỷ luật (vòng 4 và vòng 5).

Đề xuất được chuyển tới HLV Nguyễn Thành Vinh khiến ông khó xử: “Timo (tên thân mật của Timothy) có ưu và nhược trong cách chơi bóng của mình. Không phải tôi không nhận ra điều đó nhưng nếu bây giờ, cho cậu ta ngồi ghế dự bị thì sẽ dẫn đến những hành động quậy phá gây tổn hại đến thành tích chung. Sự thay đổi cần phải được thực hiện một cách từ tốn”.

Timothy (phải) đang là nỗi ác mộng ở HP.HN. Ảnh: Quang Nhựt

Có lẽ ông Vinh “Nghệ” vẫn còn nhớ như in màn quậy phá tưng bừng của “bò mộng” hồi cuối mùa giải trước khiến HP.HN không thể có được thành tích tốt hơn trên BXH. Bây giờ, thậm chí cả mùa giải còn có thể xôi hỏng bỏng không trong trường hợp Timothy giở chứng.

Không giống với bất cứ ngoại binh nào ở HP.HN, “Timo” luôn cho mình cái quyền quát mắng đồng đội mỗi khi không ưng ý và áp đặt ý kiến của anh lên trên tất cả. “Hàng phòng ngự tệ quá, tiền vệ cũng yếu thì làm sao thắng nổi”, tiền đạo người Nigeria phàn nàn.

“Hãy phiên dịch giúp tôi với HLV là ông ta cần lấy Aniekan (V.HP) về, cậu ta chỉ còn hợp đồng nốt năm nay thôi”, Timothy tiếp tục làu bàu. Ngay cả khi HLV Nguyễn Thành Vinh đã quay đi thì “bò mộng” cũng không buông tha ông: “Hoặc Sunday (TĐCS.ĐT) cũng được”.

Aniekan và Sunday có chung quốc tịch Nigeria với Timothy và đều thi đấu ở hàng tiền vệ. Không thấy “Timo” nhắc đến chuyện HP.HN phải chiêu mộ thêm tiền đạo bao giờ.

Nỗi ám ảnh trở về

Khi HP.HN quyết định thu nạp lại Timothy hồi đầu mùa giải, hẳn họ cũng đã từng nghĩ đến những hậu quả sẽ xảy ra nếu một ngày “quả bom” này phát nổ. Sự thành khẩn của “bò mộng” sau ngày được đội bóng Thủ đô giang tay giúp đỡ đã được thể hiện bằng những bước chạy chăm chỉ trên sân tập của anh (thay vì những hành động phá bĩnh như trước đây). Nhưng tính cách ương ngạnh cùng lối chơi bóng ích kỷ thì vẫn còn nguyên.

Đó là lý do nếu Timothy không khiến người ta bực tức thì cũng rất khó làm cho những người xung quanh có cảm tình. Trong nhiều năm qua, HP.HN đã luôn phải khổ sở vì ngoại binh và bây giờ nỗi ám ảnh đó đang quay trở lại.

Những khó khăn trong việc chiêu mộ 1 chân sút đẳng cấp khiến người ta có thể thông cảm với việc đội bóng Thủ đô luyến tiếc chân sút từng ghi 14 bàn thắng trong màu áo của họ ở mùa giải trước như Timothy. Nhưng có một sự thật là khi quay trở lại dưới trướng HLV Nguyễn Thành Vinh, “Timo” chỉ là một món “hàng dạt” sau khi bị khá nhiều CLB khác từ chối.

Rất ngạc nhiên là trong tay HP.HN bây giờ còn có những vũ khí mới mang tên Henry và Olushola, đã phát huy hiệu quả trên thực tế với 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng 4 và vòng 5, nhưng họ lại vẫn “sợ” 1 cầu thủ như Timothy.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm