K.KH - HP.HN 1-1: Bệnh cũ tái phát

25/04/2011 10:18 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Agostinho 53’ - Timothy 64’

(TT&VH) - Đúng vào lúc được kỳ vọng nhiều nhất thì K.KH lại trình diễn một trận cầu đáng thất vọng. Vượt trội về mọi mặt so với HP.HN, nhưng cuối cùng K.KH vẫn để đội khách rời sân Nha Trang với một điểm quý giá.

Với sự trở lại của hàng loạt hảo thủ, K.KH tất nhiên là đội được đánh giá cao hơn. Nhưng một lần nữa, “lối chơi khó chịu của các đội bóng phía Bắc”, BHL K.KH, lại phát huy tác dụng. Cho nên, dù HLV Hoàng Anh Tuấn có thay đổi cách bày binh bố trận, thì vấn đề căng cứng tâm lý của các học trò vẫn không được giải tỏa.

Đầu trận, Tấn Tài là trung tâm của những pha phạm lỗi không thương tiếc, và với một cầu thủ có cái đầu dễ bốc hỏa như Tấn Tài thì đấy là cách tốt nhất để hóa giải khả năng của anh. Cùng với đó, HP.HN chọn lối chơi phòng ngự tiêu cực, kể cả câu giờ lộ liễu, khiến cho các cầu thủ chủ nhà tỏ ra “nóng mặt”, đôi chân nhiều khi không còn hướng đến trái bóng.

Mặc dù thế, 4 cái tên Timothy, Henrry, Olushola và Phan Lê Isaac bên phía HP.HN vẫn khiến hàng thủ K.KH phải đề phòng và đội chủ nhà không dám đẩy đội hình lên quá cao nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Với thế trận giằng co như vậy, không ngạc nhiên khi cả 2 bên đều có được bàn thắng từ những tình huống cố định. Nếu như Agostinho lập công cho K.KH ở phút 53 từ một tình huống phạt góc, thì 10 phút sau đó, Timothy cũng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát sau pha đánh đầu từ cú đá phạt bên cánh phải.

Thẻ đỏ của Tấn Tài phản ánh tâm lý thi đấu thiếu ổn định của các cầu thủ K.KH. Ảnh: Hồng Lĩnh

Cũng từ đó, lối chơi của HP.HN càng trở nên khó chịu hơn bằng tiểu xảo câu giờ lộ liễu và những pha vào bóng thô bạo. Phút 75, Tấn Tài sau hàng chục lần bị đốn hạ đã đáp trả bằng cú “hồi mã thương” thẳng vào người hậu vệ Phan Thanh Vân để phải nhận thẻ vàng.

2 phút sau đó, Timothy tiếp tục đổ ập xuống sân một cách đau đớn mặc dù không va chạm với ai.  Khi được đội ngũ y tế khiêng ra khỏi sân, Timothy nhanh chóng đứng bật dậy và buông lời khiếm nhã với trọng tài. Không biết tiền đạo mang áo số 10 của HP.HN đã nói những gì, nhưng sau khi hội ý với trợ lý trọng tài, trọng tài chính Nguyễn Văn Đông đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Timothy.

Nhưng lợi thế hơn người của K.KH cũng chỉ duy trì được đúng 3 phút, bởi sau khi trọng tài nhìn thấy tình huống tát tai mà Tấn Tài dành cho Olushola, tiền vệ của đội chủ nhà cũng phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Số thẻ đỏ được “cân bằng”, cũng như thế trận và bảng tỷ số. Nó phản ánh đúng cục diện trận đấu này nhưng lẽ ra K.KH có thể làm được nhiều hơn một bàn thắng nếu không dính vào cái bẫy tâm lý mà đội khách đã giăng sẵn. Ngay cả cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Tấn Tài cũng không thoát khỏi phút nóng giận để có thể đưa trận đấu theo một chiều hướng khác, thì chuyện K.KH chỉ giành được một điểm trước đội bóng đang “càng đá càng dở” như HP.HN là điều tất yếu.

Xem ra, ở một đội bóng mà yếu tố tinh thần chiếm hơn 50% sức mạnh như K.KH, khi mà tâm lý thi đấu của cầu thủ vẫn dễ dàng bị tác động thì việc “tận thu” điểm số trước các đối thủ được đánh giá ngang cựa hoặc thấp hơn là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Hồng Lĩnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm