Nam Định đang sợ đối phương. Điều ấy thể hiện rất rõ khi chính lãnh đạo của đội bóng thành Nam thừa nhận rằng về tiền họ cũng không địch nổi TP.Cần Thơ lúc này. Đội bóng thành Nam sau khi được Trời thương vòng cuối V-League trước TĐCS.ĐT, ngay sáng hôm sau đã di chuyển ra Đà Nẵng để chuẩn bị cho trận quyết đấu với TP.Cần Thơ. Trong những bài tập, họ đặc biệt chú trọng vào khâu dứt điểm trên chấm phạt đền. Chừng ấy đủ hiểu Nam Định vẫn không tin mình đủ sức làm chủ thế trận về mặt chuyên môn trước đối phương.
M.Nam Định bây giờ chỉ còn trông chờ vào kinh nghiệm trận mạc, của dàn cầu thủ chất lượng hơn hẳn so với đối phương. Tức là họ vẫn tin trên cơ TP.Cần Thơ về yếu tố con người.

TP.Cần Thơ (trái) đang rất hưng phấn và thoải mái về tâm lý
Xét về trình độ chơi ở vị trí tiền đạo, khi Amaobi của Nam Định không thể ra sân vì chân thương thì bộ đôi chân sút của Cần Thơ mới đáng nguy hiểm hơn. Chắc chắn, hàng thủ của thành Nam sẽ phải có một buổi chiều vất vả.
Mấy ngày nay, trong những buổi tập luyện, BHL M.Nam Định cũng đặc biệt chú trọng đến việc bịt kín khung thành thủ môn Quang Huy. Trung vệ Chinedu được bố trí đá cặp với Thanh Tùng (hoặc Quốc Tuấn) ở trước cầu môn. Họ đá nhanh, tận dụng tối đa những quả tạt biên từ hai cánh vào để tiền đạo dứt điểm. Nếu đánh trung lộ, dường như tất cả đều nhắm đến Đức Dương ở khu trung tuyến.
Đội bóng Tây Đô với ý thức đội bóng cửa dưới chắc chắn sẽ sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Với tâm lý thoải mái hơn, sức khoẻ cũng có thừa, nếu TP.CT đá cù nhầy, chỉ chơi hai tuyến chắc chắn thì M.Nam Định rất dễ rơi vào bẫy của họ, Khi đá hiệp phụ, hoặc phải phân định trên chấm phạt đền thì coi như lúc ấy tâm lý càng thoải mái, vì khi đó hoàn toàn do Trời định!
Quyết tâm của TP.Cần Thơ là rất lớn nhờ món “doping” tiền thưởng, nhưng M. Nam Định lại bình thản giữ nguyên mức thưởng như một trận thắng tại V-League. Người hâm mộ miền Tây đang chờ đợi TP.Cần Thơ vượt ngưỡng so với chính họ. Còn M. Nam Định rất tự tin vào khả năng bảo toàn thành tích 10 năm liên tiếp thi đấu tại V-League. Tất cả hứa hẹn trận cầu kịch tính và nhiều bất ngờ tại sân Chi Lăng.
|
HLV Võ Văn Hùng (TP.Cần Thơ): “Trận thua 4 năm trước đã trang bị cho chúng tôi nhiều bài học xương máu để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho trận đấu lần này. So với thời điểm năm 2005, hôm nay chúng tôi đến được Đà Nẵng nhờ 3 lần may mắn. Nhưng chính sự may mắn kỳ lạ đó đã tạo cho tôi điểm tựa về mặt tâm linh. TP.Cần Thơ sẽ chơi một trận ra trò, cống hiến. Quốc Trung vẫn có thể trở lại thi đấu sau khi dính chấn thương nhẹ trong một buổi tập. Tôi tin TP.Cần Thơ sẽ vượt qua cái “dớp” thất bại tại Chi Lăng để tiến lên chơi tại V-League”. HLV phó Vũ Thiện Luật (M.Nam Định): “M. Nam Định đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này nhằm đảm bảo chiến thắng. Tôi nghĩ hai đội sẽ chơi ăn miếng, trả miếng và đội nào tận dụng được cơ hội sẽ là người nắm phần thắng. Bây giờ không đội nào mạnh hơn đội nào mà chỉ có đội nào quyết tâm hơn để giành chiến thắng. Việc Amaobi vắng mặt không ảnh hưởng gì tới kế hoạch của chúng tôi. M.Nam Định có đủ những nhân tố để giành chiến thắng”. |