Trước trận play-off TP.Cần Thơ-M.Nam Định: Qua rồi thời gậy tầm vông đánh giặc

29/08/2009 15:18 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Lâu nay, trong những trận play-off đội chuyên nghiệp thường được dư luậnđặt cửa rộng hơn không chỉ yếu tố chuyên môn, mà trọng tài cũng thường ưu ái hơn Giả như đội chiếu dưới có thắng, cũng theo kiểu do đối phương bị trời “ vật”. Bây giờ thì khác…

Đặt lên bàn cân, Nam Định chỉ hơn Cần Thơ yếu tố về kinh nghiệm, chất lượng cầu thủ đồng đều hơn. Còn lại, chấm hết.

VFF đã cử một tổ trọng tài được coi là có chất, với ¾ nằm trong diện sẽ có danh hiệu trong cuộc bầu bán sắp tới. Tính trung gian cao. Xét về quan hệ với TT, Nam Định lại chẳng tốt thậm chí còn bị coi là chuyên gia “ giết” trọng tài nên chẳng hy vọng họ sẽ được ưu ái.

Đồng Tháp, đại diện cho hạng Nhất, đã từng thắng Bình Định,
đại diện cho V-League, Cần Thơ đang được lịch sử ủng hộ - Ảnh:VSI

Như vậy, sẽ là một cuộc chơi bình đẳng, mạnh được yếu thua, ai may mắn hơn sẽ là kẻ có nhiều cơ hội nắm phần thắng.

Nam Định những giá trị truyền thống đang ủng hộ. Có điều, TP.Cần Thơ lại đang được chống lưng bởi qúa nhiều yếu tố về vật chất lẫn tinh thần. 4 ngày trước đó, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và công bố Quyết định sô 889/ QD- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận TP Cần Thơ là Đô thị loại 1 trực thuộc trung ương. Trong cuộc vui, Ông Trần Thanh Mẫn- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã “ đá” sang chuyện bóng đá với quyết tâm nếu cần Thơ lên chuyên nghiệp sẽ dốc lực để chơi tới bến. Nhiều doanh nghiệp cũng đã đứng lên hưởng ứng lời ông Mẫn.

Sau đó, 2 tỷ đồng đã được lãnh đạo thành phố Cần Thơ treo trên đầu đội bóng. Đấy là chưa kể các Mạnh Thường Quân nhấp nhổm muốn thể hiện mình cũng vì bóng đá quê hương dịp lễ hội trên.

15 tỷ cho hoạt động 1 mùa giải hạng Nhất, số tiền trên đã hơn đứt đội chuyên nghiệp Nam Định. 2 tỷ đồng tiền cứng mà lãnh đạo thành phố Cần Thơ tung ra trong thời điểm này cho vé lên chuyên nó, cũng làm cho cầu thủ thành Nam thòm thèm. Đơn giản bởi họ đã được treo thưởng gì đâu.

Người dân miền Tây Nam Bộ nổi tiếng đánh giặc bằng gậy tầm vông. Bóng đá miền Tây Nam Bộnổi tiếng chất phác, nghèo khổ. Thế nhưng, khi TP.Cần Thơ đã cẩn thận đến mức ém quân ở Quảng Nam đến sát ngày thi đấu mới ra, treo hẳn 2 tỷ cho vé lên chuyên, lần này khổ cho Nam Định trước đối thủ đã sẵn sàng dùng “ hàng nóng” rồi!

Cứ nhìn cả đội Nam Định từ tướng đến lính tập thành như điên mấy ngày qua đủ hiểu họ cảm nhận sự hiểm nghèo sâu sắc lắm! Bóng đá Miền tây không ra trận bằng “ gậy tầm vông” nữa.

NGỌC HÒA

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm