(TT&VH) - Ông Hùng “ số má” chưa là gì trong làng HLV nội. Tuy vậy, sau lưng ông có rất nhiều điểm tựa tích cực để tin ông sẽ làm nên lịch sử.TT&VH phỏng vấn ông Hùng, khi HLV này cùng đội đang ém quân ở Tam Kỳ- Quảng Nam.
+ Cần Thơ không thiếu tiềm lực
* Mọi người có thể hiểu vì sao TP.CT lại chọn Tam Kỳ làm điểm ém quân, để ngày hôm nay mới ra Đà Nẵng và chỉ tập một buổi duy nhất.
- Cầu thủ chúng tôi hiền lành, chất phác. Ra Đà Nẵng sớm rất dễ bị tác động xấu về tư tưởng. Hoặc nói sợ bị “ chích” cũng là chuyện dễ hiểu. Nên nhớ trận play-off, dân cá độ cũng “thích” ghê gớm vì chơi knok-out thường hay và vô cùng gay cấn. Chúng tôi cứ cẩn thận để khỏi áy náy.
Hơn nữa,bây giờ tập tành mà làm gì. Chủ yếu làm công tác tư tưởng với cầu thủ cho tốt. Tạo cho các em có niềm tin, kể cả chuyện vật chất và tương lai nếu lên được chuyên nghiệp, TP.Cần Thơ có đủ tiềm lực kinh tế để không thua ai, thế là thành công một nửa.
HLV Võ Văn Hùng của TP.Cần Thơ
* Ông vừa nói chuyện kinh tế, đây là mấu chốt của bóng đá chuyên nghiệp trong cuộc đua tiền bất tận như hiện nay. Chúng tôi vẫn nghi hoặc Cần Thơ sẽ ổn chuyện tiền nếu lên chuyên.
- Chúng tôi khác An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp. Thậm chí có thể nói điều kiện kinh tế của Cần Thơ được coi là rất giàu tiềm năng. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng bỏ tiền ra tài trợ nếu đội bóng lên chuyên nghiệp. Mùa này, TP.CT kinh phí hoạt động 15 tỷ. Trong đó, Công ty xổ số kiến thiết tỉnh cấp 8 tỷ. Lãnh đạo đã treo thưởng cho vé lên chuyên nghiệp 2 tỷ đồng rồi đấy. Tôi nói thế để anh hình dung chuyện tiền không quá nghiêm trọng với Cần Thơ. Kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao, con người mới đáng để lo thôi.
+ Lịch sử sẽ phải thay đổi !
* Người ta ít biếtông HLV Võ Văn Hùng là ai cả.Đấy chưa hẳn là bất lợi với ông, trong cuộc chiến chiều mai?
- Thiên hạ ít biết về tôi cũng phải, bởi bóng đá Cần Thơ lâu nay phát triển còn chậm. Trước năm 2005, tôi làm HLV. 4 năm nay tôi ngồi ghế GĐĐH. Mùa bóng 2009, anh Nhã “Cần Thơ” làm HLV được mấy vòng thì anh Nhã “Hà Nội” lên thay. Được 4 trận, lại nghỉ. Không có người, lại dí tôi xuống dẫn dắt. Tôi có thuận lợi bởi chuyện huấn luyện là nghề gắn bó lâu. Những 5 năm làm công tác quản lý cũng đã giúp tôi hoàn thiện rất nhiều. Quan trọng là hình như số tôi nó may mắn thì phải. 3 lần Cần Thơ may mắn rồi đấy. Đời làm bóng đá chưa bao giờ tôi được đặt trước cơ hội thay đổi lịch sử bóng đá Cần Thơ. Tôi tin mình sẽ làm được điều đó.
* Dường như ông tin vào may mắn sẽ lại nâng bước Cần Thơ?
- Tôi tin thế. Linh cảm mách bảo tôi thế. Nam Định tuy vượt trội về đẳng cấp, kinh nghiệm nhưng chúng tôi tâm lý thoải mái hơn rất nhiều. Có thua thì chỉ buồn thôi. Còn họ, buộc phải thắng khi 9 năm qua chưa biết xuống hạng là gì. Chúng tôi cũng có sức khỏe hơn. Chỉ cần đấu pháp hợp lý, thì điểm yếu sẽ được bù đắp.
* Nếu nói về lo lắng với Cần Thơ, thì là điều gì?
- Có lẽ một chút về khâu trọng tài. Cả Nam Định hẳn cũng mang tâm trạng đó. Cả sinh mệnh hai đội gói gọn trong 90 hoặc 120 phút. Chỉ sai sót hay thiên vị của trọng tài với Cần Thơ, hoặc Nam Định sẽ nhấn chìm rất nhiều nỗ lực, đời sống tinh thần của một địa phương. Tôi biết năm 2005 trong trận play-off giữa Cần Thơ và LG.HN.ACB, chúng tôi đã bị xử ép trắng trợn. Lo là thế nhưng tôi tin VFF sẽ chọn ra một tổ trọng tài có khả năng nhất, có tư cách cho trận đấu chiều mai.
· Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
HỮU QUÝ(Thực hiện)