(TT&VH) - Danh sách đăng ký của M.NĐ ở trận play-off không có tên Amaobi, cây ghi bàn số một của M.NĐ ở mùa bóng vừa qua với 10 lần phá lưới đối phương. Rõ ràng đây là một tổn thất cực lớn với đội bóng thành Nam.
Nói thế không phải quá lời, bởi số bàn thắng mà Amaobi ghi được còn nhiều hơn cả tổng số lần lập công của hai chân sút tốt thứ nhì (Okoro, 5 bàn) và thứ ba (Trọng Lộc, 4 bàn) của M.NĐ, và thẳng thắn mà nói, nếu không có Amaobi, chưa chắc M.NĐ còn được tham dự trận play-off để bấu víu vào hy vọng ở lại V-League.
Thế mà trong trận chiến quyết định với TP.Cần Thơ, M.NĐ lại không có chân sút này và buộc phải đặt niềm tin vào những cái tên như Godwin hay Okoro. Thông tin của TT&VH cho thấy, Amaobi đã bị chấn thương từ trận M.NĐ làm khách tại Pleiku trước HA.GL hồi đầu tháng này, nên tiền đạo này buộc phải vắng mặt trong trận chung kết ngược với TP.HCM.
Không có Amaobi (trái) là tổn thất rất lớn với M.NĐ
Không giống như những ngoại binh khác, điều khiến Amaobi quan tâm ở V-League không chỉ là tiền bạc mà còn là cơ hội được tắm mình trong những trận cầu lớn, chẳng hạn như Bình Dương – ĐT.LA, Đà Nẵng – HA.GL trước kia. Còn nhớ, ở mùa bóng 2008, Amaobi từng sinh chuyện và gây sự với BHL chỉ vì cầu thủ này phải ngồi dự bị ở trận SHB.ĐN – ĐT.LA.
Ở mùa bóng vừa qua, dù không còn đỉnh cao phong độ và ngay cả những bước chạy cũng đã chậm chạp hơn nhiều, nhưng Amaobi vẫn là sát thủ hiệu quả nhất của M.NĐ nhờ khả năng chọn vị trí cũng như kỹ năng kết thúc chuẩn xác, điều mà những đồng nghiệp như Okoro hay Godwin còn phải học theo Amaobi dài dài.
Có thể sự so sáng này là hơi khập khiễng nhưng Amaobi ở M.NĐ cũng như Michael Owen ở Manchester United hiện nay, đấy là những tiền đạo thoạt tiên tưởng như vô hại bởi vẻ ngoài “lờ đờ” của họ, nhưng chỉ cần bỏ lỏng họ ở khoảng cách chừng 30m từ cầu môn trở lại thì đối phương có thể sẽ phải trả giá rất đắt.
Mà thật ra nếu cần phải tăng tốc trong đoạn ngắn thì Amaobi cũng chẳng kém ai, và bằng chứng là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở trận M.NĐ thắng XM.HP ngay tại Lạch Tray ở V-League 2009. Ở tình huống đó, sau khi nhận bóng từ giữa sân, Amaobi đã đi một mạch khoảng gần 60m rồi tung ra cú sút hóc hiểm từ ngoài vòng cấm, góp phần quan trọng xô đổ chiếc ghế của HLV Alfred Riedl.
Nếu Amaobi ra sân, M.NĐ sẽ có thứ vũ khí tương xứng để đối chọi với bộ đôi tấn công Das Silva – Williams của TP.Cần Thơ, nhưng bây giờ thì rõ ràng hàng tiền đạo của đội bóng thành Nam sẽ kém sắc sảo trông thấy. Việc tìm người để lấp vào chỗ trống của Amaobi là nhiệm vụ bất khả thi với M.NĐ vào lúc này, bởi ngoảnh đi ngoảnh lại thì trong tay HLV Nguyễn Thế Cường cũng chỉ có vài cái tên như Okoro, Godwin hay Mạnh Dũng. Giải pháp khả dĩ nhất của M.NĐ hiện giờ chỉ còn nhờ cậy vào duyên ghi bàn của hàng tiền vệ, đặc biệt là Đức Dương, nhưng dù thế nào thì sân Chi Lăng chiều ngày 30/8 sắp tới cũng sẽ rất nhớ Amaobi.