15h30, M.Nam Định – TP HCM (VCTV3 trực tiếp): Trận đấu cuối cùng

16/08/2009 08:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sẽ không có thêm những cơ hội để trụ hạng bằng cửa chính nữa nếu như họ là kẻ thất bại trong trận đấu chiều nay.

Người Nam Định cực kỳ tự tin vào khả năng kiếm 3 điểm trước TP.HCM. Phải chăng, thày trò HLV Lư Đình Tuấn đến Thiên Trường để chịu trói?

Có lẽ là không, bởi như đã nói, thua là chết. Tất cả những trận đấu TP HCM đã thắng bằng mọi giá hay thắng bất thường trước đây không phải chỉ để cho vui. Vậy, người Nam Định tự tin dựa vào cơ sở nào, nếu đó không phải là bằng “đường tắt”?

Xét về mặt chuyên môn, Nam Định không có bất cứ ưu thế nào so với đối thủ, ngoại trừ yếu tố sân nhà và khán giả nhà. Nhưng người Nam Định thường phải chịu sức ép trước chính đám đông của họ, vì khán giả thành Nam ít khi kiên nhẫn nếu chủ nhà chơi không tốt.

Sẽ là mùa cuối cùng của hơn nửa đội hình chính ở Nam Định. Trận đấu sẽ là lời tạm biệt của họ với sân Thiên trường trước khi đi đến những mảnh đất mới với khát vọng đổi đời, thoát khỏi sự tù túng và quẩn quanh (trận cuối cùng, Nam Định đá ở Đồng Tháp).


Nam Định có nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trước TP.HCM.

Đội trưởng thủ môn Quang Huy sắp hết hợp đồng. Thanh Tùng, Quốc Tuấn, Văn Biển, Ngọc Lung, Xuân Phú, Trọng Lộc… cũng thế. Cả dàn cầu thủ ngoại của Nam Định ở tình thế tương tự. Chưa có cầu thủ Nam Định nào đi xa mà tỏa sáng rực rỡ, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ có ở lại và chơi để trụ hạng mới là vấn đề.

Các cầu thủ Nam Định khá duy tình. Phần lớn xuất thân từ những vùng đất nông thôn đồng bằng Sông Hồng, đều ơn cái nôi bóng đá Nam Định đã cho họ nghề, đã cho họ cuộc sống bóng đá-nghề thời thượng. Họ sẽ nỗ lực tối đa. Họ sẽ làm tất cả để tri ân cho bóng đá thành Nam và cũng là tạo một cái nền để những cầu thủ trẻ, thế hệ kế cận họ có cơ hội cọ xát và chơi bóng đỉnh cao trước khi bước theo con đường được vạch sẵn: ra đi đến với các CLB mới.

Bởi thế, nếu lời tạm biệt là một trận thua, là một bước dài của Nam Định tụt xuống hạng Nhất thì nó rõ ràng là một chén đắng cho tất cả.

Nhưng, như đã nói, TP HCM không tới Thiên Trường để chấp nhận thất bại. Họ cần phải có được quyền tự quyết định số phận cho chính mình. Xét về sức mạnh tổng thế và lối chơi, đội bóng của Tuấn “nhím” cũng không thua sút.

Có điều, TP.HCM không có 2 mắt xích quan trọng nhất của họ. Thiếu John Wole ở hàng thủ là mất đi hòn đá tảng của hệ thống phòng ngự. Vắng Mario là mất đi phương án tốt nhất ở trên hàng công có thể công phá hàng thủ chủ nhà bằng bóng bổng.

Dường như đó là quyết định của số phận, rằng bóng đá TP phải chết, dù đội đánh bại họ (nếu thế) cũng còn phải chờ xem kết quả các cuộc đấu khác, để biết mình có tồn tại hay không.

Dự đoán: 2-1

Phong độ M.NĐ

12/07/09                   K.KH-M.NĐ                       1-1
19/07/09                   M.NĐ-T&T.HN                  1-1
25/07/09                   M.NĐ-SLNA                      3-2
02/08/09                  SHB.ĐN-M.NĐ                   2-1
09/08/09                  HA.GL-M.NĐ                     2-0

TPHCM

19/07/09                   QK4-TPHCM                   2-2
26/07/09                   XM.HP-TPHCM              1-0
01/08/09                   TPHCM-ĐT.LA               2-0
05/08/09                    HA.GL-TPHCM             4-3
09/08/09                  TPHCM-CS.ĐT                3-2

Đối đầu

09/05/09                 TPHCM-M.NĐ                      1-1

Phong Vũ

Trung Kiên, gạch nối của 2 đội bóng

Số lần ra sân của Kiên ở mùa giải năm nay cũng như suốt 3 mùa qua ở TP HCM chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nếu có một cơ hội để quay lại với Nam Định, Kiên có lẽ cũng sẽ chối từ. Có nhiều thứ cần được rũ bỏ và đã rũ bỏ thành công. Không được đá ở TP HCM, nhưng ít ra, đội bóng này cũng đảm bảo cho Kiên cuộc sống. Nếu phải quay lại chống Nam Định, cũng chưa biết chừng, Kiên sẽ mặc áo và xỏ giày…


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm