17h, B.BD – TĐCS.ĐT (VCTV trực tiếp): Cuộc sống không Samson

24/04/2011 10:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Với án treo giò 5 trận, Samson chắc chắn sẽ vắng mặt trong lần TĐCS.ĐT đến viếng thăm Thủ Dầu Một. Samson quan trọng như thế nào trong vận hành chiến thuật của TĐCS.ĐT, có lẽ không cần phải nói nhiều. Một nửa sức mạnh của đội bóng xứ bưng biền sẽ bị triệt tiêu.

Cho đến trước trận đấu ở vòng 11 (thời điểm Samson bị thẻ đỏ), tiền đạo này đã ghi 10 bàn thắng, tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay, trong lịch sử V-League. Cùng với Evaldo của HA.GL, Samson đang dẫn đầu danh sách các cầu thủ dội bom ở Eximbank V-League mùa này. Nhưng, trong khi Evaldo luôn có một tỷ lệ bóng rất cao từ hàng tiền vệ khá tốt của HA.GL, thì nhiều thời điểm, Samson phải săn bóng, phải tự tạo cơ hội cho mình.

Trong những ngày vừa qua, người trong cuộc (ở đây là HLV Phạm Công Lộc và bản thân tiền đạo Samson) vẫn kêu trời, rằng án phạt treo giò 5 trận là quá nặng. Trên thực tế, chỉ với chiếc thẻ đỏ trực tiếp mà Samson phải nhận, tiền đạo này đã phải nghỉ thi đấu 2 trận liên tiếp. Cộng thêm hành vi phi thể thao của “mũi tên đen”, thì 3 trận cộng thêm là nặng hay nhẹ. Đúng là “con khóc mẹ mới cho bú”, nhưng trong tình huống này, rất khó để nới lỏng án phạt cho Samson.

Người ta phải thắc mắc với động tác thừa của Samson (nhằm vào Châu Phong Hòa), bởi đây là thời điểm nhạy cảm. Có ý cho rằng, “Sam” muốn nghỉ sớm trước giai đoạn lượt về, nên đã chủ động “xin thẻ”?! Cũng có ý khác, tiền đạo người Nigeria muốn làm mình làm mẩy, để lấy cớ đào thoát khỏi xứ bưng biền?! Suy luận nào cũng có cơ sở của nó, chỉ một điều chắc chắn rằng, “Sam” không nghĩ hành động bồng bột ấy lại khiến anh phải ngồi chơi xơi nước tới 5 trận.

Không có Samson (29) TĐCS.ĐT coi như mất hơn một nửa sức mạnh. Ảnh: Quang Nhựt

Tiến đánh thủ phủ Thủ Dầu Một mà không có “mũi tên đen” Samson, người vẫn được ví như “chiếc nỏ thần”, cho chu kỳ thành công của bóng đá xứ Tràm Chim, kể từ khi họ trở lại đấu trường V-League (cách đây 2 năm), mọi kỳ vọng của HLV Phạm Công Lộc lúc này tùy thuộc vào Felix, Sunday và trung vệ Hammed. Ông Lộc hy vọng, trục dọc ngoại binh sẽ tạo nên được đối trọng so với đội chủ nhà, cho đến khi gặp tai nạn vào phút cuối: Hammed sẽ không kịp bình phục chấn thương.

Phía bên kia chiến tuyến, một trận hòa sẽ bị xem là thất bại, là không thể tha thứ, trong bối cảnh mà B.BD đang gặp phải. 11 vòng đấu, B.BD thắng 3, hòa 5 và thua 3, đó là thành tích của một đội bóng trung bình yếu, chứ không phải ứng viên vô địch, càng không là “tính cách” của “Chelsea VN”. Một vài những đảm bảo của lãnh đạo, không có nghĩa rằng chiếc ghế của HLV Ricardo Formosinho là bất khả xâm phạm. Bất cứ lúc nào, Formosinho cũng có thể bị phế.

Trong hoàn cảnh này, trận đấu với TĐCS.ĐT được xem là cứu cánh cho không chỉ Ricardo Formosinho, mà với cả một bộ phận lãnh đạo B.BD. Chiến thắng sẽ giúp B.BD tạm thoát khỏi cơn khủng hoảng, tất nhiên, thất bại giống như một thảm họa. Bằng với việc bổ sung thêm 2 trung vệ ngoại, B.BD muốn gia cố hàng thủ để giảm thiểu các bàn thua (23 bàn sau 11 lượt trận, đấy cũng là một kỷ lục). Có thể tư duy làm bóng đá của người Bình Dương đã thay đổi.

Dự đoán: 3 – 1

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm