TĐCS.ĐT mất Samson hết lượt đi: Thiệt đơn thiệt kép

19/04/2011 13:12 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khó có đội bóng mang danh “con nhà nghèo” nào có thể tái lập thành tích của TĐCS.ĐT ở lượt đi mùa này. Bất bại 5 trận đầu tiên, leo lên và củng cố ngôi đầu bảng ở vòng đấu 7, 8 và bây giờ giữ vị trí thứ nhì khi lượt đi còn 2 vòng đấu. Thành tích đó tỷ lệ thuận với đóng góp của tiền đạo Samson Kayode (10 bàn/11 trận, cùng với Evaldo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Eximbank V-League 2011).

Nhưng sau trận thắng V.NB ở vòng 11 vừa rồi, CĐV xứ bưng biền chỉ vui thoáng chốc rồi lại lo ngay cho đội nhà, bởi không ai dám chắc chuỗi trận ấn tượng đó của thầy trò ông Lộc sẽ duy trì được bao lâu nữa, khi mà Samson, chân sút hàng đầu của đội bóng, chắc chắn phải ngồi xem bóng đá trên khán đài từ nay đến hết lượt đi.

1.“Lẽ ra trận đấu này (gặp V.NB – PV) sẽ không khó đến thế, bởi chúng tôi hoàn toàn đủ sức đánh bại đối thủ. Nhưng chiếc thẻ đỏ của Samson đã đưa anh em vào thế khó khăn…”, GĐĐH CLB TĐCS.ĐT Lê Ngọc Chức vừa hồ hởi trước chiến thắng của đội nhà, nhưng cũng không khỏi ngao ngán khi nhìn về chặng đường sắp tới của TĐCS.ĐT.

2 chuyến làm khách trên sân của những đội bóng đang rất “thèm” 3 điểm để cứu vãn tình hình khó khăn là B.BD và ĐT.LA được dự báo là sẽ có vô vàn khó khăn với TĐCS.ĐT. Xoáy sâu một chút vào chiếc thẻ đỏ của Samson, do giai đoạn lượt đi chuẩn bị kết thúc nên có cơ sở để hồ nghi đây là một tình huống cố tình “xin” thẻ của tiền đạo người Nigeria.

Khi bị Phong Hòa (V.NB) kèm cặp rất rát ở gần cột cờ phạt góc, phẩm chất kỹ thuật của Samson đủ để mang về cho đội nhà một quả phạt góc, nhưng sau khi cả 2 cùng ngã, Samson nhanh chóng bật dậy rồi đạp thẳng gầm giày vào sườn của Phong Hòa. Một thẻ đỏ trực tiếp, Samson đi thẳng ra ngoài mà chẳng cần phân trần gì nhiều.

Với chiếc thẻ đỏ này, Samson (giữa) chắc chắn vắng mặt ít nhất ở 2 chuyến làm khách cuối cùng ở lượt đi của TĐCS.ĐT. Ảnh: Quang Nhựt

Với chiếc thẻ đỏ này, Samson chắc chắn vắng mặt ít nhất ở 2 chuyến làm khách cuối cùng ở lượt đi của TĐCS.ĐT, và nếu ban Kỷ luật xử lý thực sự nghiêm khắc, tiền đạo này còn có thể vắng mặt thêm những trận đấu đầu tiên của đội ở lượt về. Hành động của Samson rơi vào đúng thời điểm nhạy cảm, và đã có những tín hiệu phát ra trong nội bộ đội bóng, nói thẳng rằng cầu thủ này muốn ra đi ngay ở giai đoạn 2 V-League mùa bóng năm nay.

Điểm đến mong muốn của Samson thì không nói ai cũng biết, và thực tế là khi TĐCS.ĐT ra Hà Nội đá với HN.ACB cách đây chưa lâu, người ta đã thấy Samson cùng với người đại diện của mình có cuộc gặp với lãnh đạo một đội bóng đang đóng trụ sở tại Hà Nội. Hành động gây áp lực của Samson đang khiến TĐCS.ĐT thêm một lần khó xử.

2. TĐCS.ĐT đáng sợ hơn khi có Samson, chắc chắn thế, nhưng sẽ là bất công nếu không đề cập đến sự tiến bộ qua từng ngày của dàn cầu thủ trẻ xứ bưng biền. Cứ nhìn các cầu thủ chủ nhà dốc bóng băng băng dưới cái nắng nóng mà đội khách chỉ đứng nhìn thôi cũng đã mất sức, rồi cái tinh thần chiến đấu lăn xả, xem Đồng Tháp đá mà CĐV chịu cảnh dồn ép ở cái sân chật ních dù có phải vỗ rát tay, hô rát cổ nhưng cũng cam lòng.

Thêm 4 bàn thắng của Felix, khả năng đánh chặn của Sunday cũng góp phần không nhỏ vào thành công của toàn đội, nên có thể nói TĐCS.ĐT xứng đáng với vị trí hiện tại. Nhưng khi không có Samson đóng vai trò “chim mồi”, cũng là bài toán khó cho Đồng Tháp.

Thực tế ở trận đấu với V.NB, trước khi rời sân, Samson cũng góp công vào bàn mở tỷ số của chủ nhà, khi các hậu vệ V.NB mải mê chú ý tiền đạo này để rồi tạo khoảng trống cho Felix hạ gục Hoàng La.

Cũng đừng quên, chính 3 ngoại binh còn lại của TĐCS.ĐT đều là “bộ hạ” dưới trướng của “cò” Samson. Những cầu thủ người Nigeria đó đều do Samson đưa đến VN, và nếu một ngày đẹp trời nào đó, những yêu sách kia của Samson không được đáp ứng, chưa biết những ông “Tây” còn lại sẽ vào sân với tâm trạng thế nào.

3.21 điểm, vị trí thứ nhì hiện tại, có thể khẳng định đội bóng xứ bưng biền gần như đã chắc suất trụ hạng mùa này. Và dù có 2 chuyến làm khách khó khăn sắp tới, nếu đá đúng tinh thần “cho dân thương” thì không những lượt đi mà ngay cả cuối mùa, một vị trí trong top 5 hay top 3 đều nằm trong tầm tay thầy trò ông Lộc cả. Có điều, không thể đốt đuốc để dò …thành tích của TĐCS.ĐT trong tương lai, còn chuyện của Samson thì dễ đoán hơn nhiều. Chắc rằng, nó sẽ lại còn ầm ỹ hơn ở quãng nghỉ giữa giai đoạn. Người Đồng Tháp xưa nay đã quen với những vụ việc tương tự. Và không biết lần này, giới hạn chịu đựng của họ đã đến ngưỡng chưa? Mà chuyện nhiễu nhương kiểu như thế lại ảnh hưởng đến thành tích của họ chứ chả nói chơi.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm