TĐCS.Đồng Tháp: Khôn nhà dại chợ

13/04/2011 12:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mạch chiến thắng của TĐCS.ĐT trên sân nhà đã bị đội bóng phố biển K.KH cắt đứt ở vòng 10 vừa qua. Sau 2 trận liên tiếp không thắng, thầy trò Phạm Công Lộc đã tụt lại phía sau SLNA và SHB.ĐN. Nhiều người cho rằng TĐCS.ĐT sợ “bay cao ngã đau”, nhưng HLV Phạm Công Lộc lại không cho là như vậy.

“Ra sân thi đấu chúng tôi cũng muốn chiến thắng, nhưng thực ra lực lượng Đồng Tháp không mạnh như người ta tưởng. Cầu thủ chính thức và dự bị có chênh lệch lớn, nên khi thiếu vắng một vài trụ cột do chấn thương hoặc thẻ phạt là sức mạnh của đội sụt giảm.

Trận làm khách ở Thanh Hoá, chúng tôi mất cùng lúc 2 trụ cột là Văn Ngân và Phước Thạnh, lại thêm Hải Dương bị chấn thương đầu trận nên lối chơi của đội thiếu gắn kết dẫn đến thất bại. Còn trong trận gặp K.KH thì hàng thủ mắc khá nhiều sai sót nên để đối phương tận dụng rồi dẫn bàn trước.

Từ đầu giải tới giờ, hầu như trận nào TĐCS.ĐT cũng bị lọt lưới, chúng tôi nhận ra nhược điểm ở hàng thủ và đã rút kinh nghiệm nhiều lần, nhưng con người chỉ có vậy nên chúng tôi cũng phải chấp nhận”.

HLV Phạm Công Lộc còn cho biết thêm: “Khi rời thánh địa Cao Lãnh các học trò của tôi thi đấu không tự tin như trên sân nhà. Mặt khác, khi đá sân khách, các đội thấy Đồng Tháp đá hiền quá nên chơi rắn, khiến cho cầu thủ chúng tôi bị chùn chân. Ngoài ra, tiền đạo Samson một khi bị khoá chặt thì xem như hệ thống tấn công của TĐCS.ĐT khó phát huy tác dụng”.

Sức mạnh của TĐCS.ĐT trực tiếp phụ thuộc vào ngoại binh. Ảnh: Quang Nhựt

Đội bóng xứ bưng biền Tháp Mười đang khựng lại, đó là thực tế đã được báo trước, bởi trong tay HLV Phạm Công Lộc chỉ có 3 gương mặt đáng kể là TM Tấn Trường, hậu vệ Văn Ngân và tiền đạo Samson, các cầu thủ còn lại đa phần còn trẻ như Văn Hậu, Công Thuận, Văn Mộc hay chỉ chơi ở hạng Nhất như Hoàng Hà, Hải Dương, Thanh Tân, Quang Trung. Trong khi đó, Minh Hưng và Văn Nghĩa đang ở bên kia sườn dốc.

Vì thế, nếu trận nào các trụ cột không đạt phong độ tốt thì TĐCS.ĐT ngay lập tức gặp lận đận. Trận gặp K.KH vừa qua, khi Tấn Trường mắc sai sót thì TĐCS.ĐT thiếu chút nữa bại trận. Lối chơi của TĐCS.ĐT cũng đơn giản, chỉ biết tập trung phòng thủ chặt rồi nhồi bóng vào các khoảng trống cho cặp tiền đạo Samson-Felix dùng tốc độ đột phá và ghi bàn.

Nhiều đội bóng đã bắt bài lối chơi của TĐCS.ĐT và có phương án hoá giải, trong đó K.KH là ví dụ điển hình. HLV Hoàng Anh Tuấn cho 2 trung vệ ngoại bắt chết Samson không cho chân sút này khoảng trống và thời gian để xử lý bóng. Vì thế, các vệ tinh bên cạnh Samson cũng không có bóng để dứt điểm. Một khi các ngoại binh như Samson hay Felix bị khống chế thì các cầu thủ nội cũng không còn tự tin và dễ bị rối loạn.

Hậu vệ Hồ Phước Thạnh không phủ nhận sự yếu kém của hàng thủ TĐCS.ĐT khi nói: “Chúng tôi đã ngồi lại với nhau rất nhiều để phân tích về cách chơi và khả năng phối hợp bọc lót, nhưng giữa các cầu thủ không có sự đồng đều. Nào là ngoại binh (Hamed), nào là lớn tuổi (Văn Ngân-Phước Thạnh) và trẻ tuổi (Văn Hậu), hay những cầu thủ mới đến TĐCS.ĐT như Quang Trung, Thanh Tân. Trong cùng 1 tuyến mà có nhiều dạng cầu thủ khác nhau nên chúng tôi chưa thực sự hiểu ý nhau”.

Theo Phước Thạnh thì TĐCS.ĐT chỉ thật sự mạnh trên sân nhà, vì nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo CĐV nên các cầu thủ chơi nhiệt huyết và lăn xả. Đặc biệt, tiền đạo Samson thường đá rất hay ở Cao Lãnh, bằng chứng là 5 trận thi đấu sân nhà mùa này trận nào Samson cũng ghi bàn.

Nhưng một khi thầy trò Phạm Công Lộc rời khỏi “thánh địa” Cao Lãnh thì như con hổ mất đi móng vuốt, và lối chơi của TĐCS.ĐT trở nên mong manh dễ vỡ. Đó cũng là lý do mà đội bóng miền Tây chỉ tìm được 1 chiến thắng trong 5 trận đấu trên sân khách mùa này. Vì đội hình không có chiều sâu nên TĐCS.ĐT dễ bị đối phương bắt bài, nên hành trình thăng hoa của thầy trò Phạm Công Lộc chắc không kéo dài được lâu!

Ngọc Bền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm