100 dân thường bị sát hại: Máu người Nigeria không ngừng đổ dưới tay Boko Haram

21/07/2014 21:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Một lần nữa, ít nhất 100 người dân vô tội ở đông bắc Nigeria lại bị giết hại dã man trong cuộc thảm sát đẫm máu hôm 18/7 dưới tay lực lượng Hồi giáo cực đoan tàn độc Boko Haram.

Những người sống sót cho biết những tay súng khủng bố vô nhân tính đã xả súng phóng lựu, ném bom tự chế vào hàng loạt các ngôi nhà, giết hại hàng trăm nạn nhân vô tội tại thị trấn Damboa, đông bắc Nigeria khi trời chưa kịp sáng.

Khung cảnh hoang tàn ở thị trấn Damboa sau khi bị Boko Haram phá hủy.

Các phần tử cực đoan Boko Haram đã cướp đi sinh mệnh của hơn 100 người và bất ngờ treo cờ của nhóm này tại Damboa, trong khi căn cứ của quân đội Nigeria ở thành phố Maiduguri, thủ phủ bang Borno, cách đó 85km, phát ngôn viên Quốc phòng Dân sự nước này cho hay.

Hàng trăm người dân ở Askira Uba, phía đông bắc quốc gia Tây Phi cũng đã phải bỏ chạy khỏi làng sau khi những tên khủng bố man rợ gửi thư đe dọa sẽ tấn công khu vực này.

Những tên khủng bố của lực lượng Hồi giáo cực đoan tàn độc Boko Haram.

Thời gian gần đây, đặc biệt kể từ khi hơn 200 nữ sinh ở làng Chibok bị bắt cóc vào ngày 14/4, lực lượng Boko Haram đã thực hiện hàng loạt các vụ tấn công, xả súng, phóng hỏa, cướp bóc... khiến hàng trăm nạn nhân thiệt mạng và cuộc sống của hàng nghìn người khác rơi vào bế tắc, khổ cực. Tuy nhiên, dường như quân đội đã bất lực trước những vụ thảm sát và máu người Nigeria vẫn không ngừng đổ dưới tay những tên sát nhân tàn bạo.

Hải Yến
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm