Vụ Boko Haram san bằng 4 làng Nigeria: Con số thương vong đã lên đến 54

01/07/2014 09:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Số người chết đã lên đến 54 nạn nhân sau khi những tay súng Boko Haram đột kích vào 4 làng phía đông bắc bang Borno (Nigeria) và phá hủy hơn 300 công trình, trong đó có 5 nhà thờ, một quan chức chính phủ cho biết. 

Chủ nhật 29/6, những tên khủng bố lực lượng Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã xông vào Kwada, Ngurojina, Karagau và Kautikari gần Chibok, nơi hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc hôm 14/4, ném chất nổ vào nhà dân, nhà thờ và phóng hỏa, thiêu rụi cả 4 ngôi làng Kitô giáo.

Một trong những công trình bị Boko Haram phòng hỏa và thiêu rụi.

Kwada là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 5 nhà thờ bị đốt cháy trong cuộc tấn công kéo dài 5 giờ đồng hồ.
 
"Chúng tôi đã mất đi 54 người trong đó, riêng ở Kwada, có đến 36 người dân thiệt mạng", một quan chức cấp cao của chính quyền bang Borno nói với CNN.
 
Đêm hôm qua (30/6), đội tìm kiếm đã phát hiện thêm hàng loạt thi thể trong các bụi cây xung quanh các ngôi làng cách Chibok 10 km. Theo nhân chứng, những tên khủng bố hung hãn đã truy đuổi người dân chạy vào bụi rậm và xả súng vào các nạn nhân.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Một nhà lãnh đạo cộng đồng Chibok, đề nghị giấu tên vì sợ Boko Haram trả thù, cho biết tính đến sáng thứ 2, 47 thi thể đã được thu lượm và đội tìm kiếm vẫn tiếp tục rà soát các bụi cây để tìm thêm các nạn nhân thiệt mạng. Trước đó, hôm chủ nhật, theo một linh mục Thiên chúa giáo ở Chibok, số lượng thi thể được phát hiện đã là 30 người.
 
Barnabas Tanko, một thành viên của một nhóm cảnh vệ địa phương tại làng Kwada nói với CNN, dù Kautikari đã chống trả quyết liệt nhưng các tay súng hung hãn vẫn giết hại được 6 cư dân tại làng này.
 
Người dân 4 làng bị Boko Haram san bằng khẳng định, phản ứng chậm chạp của quân đội Nigeria chính là nguyên nhân khiến số người chết và số nhà cửa bị hủy diệt tăng nhanh khủng khiếp như vậy. Thực tế, sau khi vụ tấn công kết thúc được 5 giờ đồng hồ, quân đội mới triển khai 1 máy bay quân sự đến nhưng lúc này, các chiến binh cực đoan đã rút hết khỏi hiện trường.
 
Cuộc tàn sát đẫm máu bắt đầu khoảng 8h sáng (theo giờ địa phương) và kéo dài đến 13h mà không hề có sự can thiệp của quân đội, Tanko nói. Trao đổi với hãng tin của Mỹ, các cư dân địa phương khẳng định thông tin về việc chính phủ quốc gia Tây Phi hỗ trợ thiệt hại sau vụ tấn công là hoàn toàn bịa đặt.

Dương Trần
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm