Mỹ và Mexico tái ngộ, trong cơn bão Chicharito!

24/06/2011 11:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một lần nữa, trận chung kết trong mơ (và cũng là cơn ác mộng) của Cúp Vàng CONCACAF lại xuất hiện. Người Mỹ đã xua bạt nỗi ám ảnh Panama, nhưng còn một nỗi sợ hãi khủng khiếp hơn nhiều lần đang chờ họ: Chicharito, người đã có bàn thắng thứ bảy của mình ở kỳ Cúp Vàng năm nay, theo cách... chẳng giống ai!

Nói là chẳng giống ai, bởi tiền đạo của MU đã sử dụng một cái... lắc hông kiểu các bà các cô vẫn tập lắc vòng để ghi bàn ấn định tỉ số 2-0. Nói là chẳng giống ai, bởi nếu không phải Chicharito, ai có thể phản ứng một cách tức thời với trái bóng bật quá gần “vòng hai” như thế, và nghĩ ra được một cách độc đáo để lái quả bóng đi theo ý mình như thế? Đó là một pha bóng không đáp ứng thẩm mỹ cho lắm, nhưng vẻ đẹp của nó vẫn là hoàn hảo, bởi đó là sản phẩm đáng giá nhất của một trận đấu: Bàn thắng.

Chicharito (áo đen) đang có những bước tiến như vũ bão trong sự nghiệp- Ảnh Getty

Và vẻ đẹp ấy còn hoàn hảo, bởi Chicharito đã luôn làm tất cả những gì có thể, bằng tất cả những gì anh có, để thổi bùng lên khoảnh khắc đáng giá nhất ấy. Hãy nhớ lại một chút về pha lập công đầu tiên của anh cho MU, khoảnh khắc có thể khiến nhiều CĐV Quỷ đỏ phải phì cười: Chicharito đã sút trượt bóng, để rồi bóng đập lên... mặt anh và đi vào lưới Chelsea, trong trận tranh Community Shield (MU thắng 3-1) đầu mùa trước. Hãy nhớ lại cú hất đầu ngược khiến người xem phải rùng mình (vì sợ anh sẽ... gãy cổ!) trong pha ghi bàn vào lưới Stoke City vào cuối tháng Mười năm ngoái. Hãy nhớ lại bàn thắng thứ sáu của anh ở Cúp Vàng năm nay, vào lưới Guatemala ở bán kết, là một cú đánh gót mà đến chính bản thân tiền đạo này cũng chẳng thể giải thích nổi vì sao anh lại chọn động tác như thế để đưa bóng vào lưới: “Đó đơn giản là bản năng. Bóng đến chân, và tôi đưa nó vào lưới”.Trong sự điều khiển hoàn hảo của bản năng ấy, sau đầu, gáy, mặt, gót chân (toàn những bộ phận “hiểm” cả!)..., thì đến lượt cái hông của Chicharito lên tiếng, và các thủ môn lại “được dịp” khóc ròng, không chỉ vì việc họ bị anh chọc thủng lưới, mà còn bởi cách mà tiền đạo này sử dụng để ghi bàn. Quá kỳ dị!

Mỹ, cơn bão Chicharito đang đến!

Danh sách các nạn nhân của Chicharito trên chặng đường đến Cúp Vàng này đã lên đến con số 4 (anh chỉ không ghi bàn trong trận đầu, gặp Costa Rica), bao gồm Cuba (2 bàn), El Salvador (hat-trick), Guatemala (một bàn), và giờ thì là Honduras, một hiện tượng của giải đấu, đội đã kéo được Mexico vào hiệp phụ bằng một lối phòng thủ khó chịu và kiên cường. Nhưng bất chấp đối thủ có dùng mọi biện pháp “khóa cửa then cài” thế nào đi chăng nữa, Chicharito vẫn coi ghi bàn là một công việc tự nhiên, như thể không khí để thở vậy! Bây giờ thì trước mắt anh sẽ là vật cản lớn nhất của kỳ Cúp Vàng năm nay: Đội tuyển Mỹ. Chicharito sẽ hoàn thành một giải đấu mỹ mãn cho riêng anh, nếu ghi bàn và bước qua đối thủ lớn nhất của đội Mexico ở CONCACAF.

Câu hỏi phải đặt ra với đội tuyển Mỹ bây giờ là làm cách nào để “bắt chết” được một tiền đạo có thể sử dụng mọi bộ phận để ghi bàn, có thể tưởng tượng ra bàn thắng từ mọi hướng (ngay cả khi quay lưng lại phía khung thành), có phản xạ kinh khủng khi bóng đến, và di chuyển khôn ngoan đến mức mà chúng ta có cảm giác rằng anh là một cục nam châm đối với quả bóng? Bóng luôn luôn tìm đúng chỗ của Chicharito, dù anh có đứng ở một vị trí vu vơ thế nào chăng nữa (anh đã lắc hông vào lưới Honduras khi đang vẩn vơ đứng... ôm cột), và anh luôn biết phải làm gì để đưa nó vào lưới.

Đó sẽ là nhiệm vụ khiến HLV Bob Bradley, người đã nhiều lần giải những bài toán khó khăn ở kỳ Cúp Vàng CONCACAF lần này, phải đau đầu nhất. Sơ đồ 5 tiền vệ, được xếp theo kiểu thịnh hành ở châu Âu hiện nay (4-2-3-1), là một giải pháp giúp Mỹ vượt qua Jamaica một cách khá đơn giản. Bây giờ, lối chơi khó chịu của Panama, đội đã từng đánh bại Mỹ 2-1 ở vòng bảng, cũng đã có lời giải đáp. Mỹ đã trải qua thêm một trận đấu thực sự khó khăn, nhưng rồi bàn thắng duy nhất của Clint Dempsey đã giúp họ ghi tên mình vào chung kết.

Nhưng ở đó, cơn bão Chicharito đang chờ đợi. Và đó mới là thử thách lớn nhất của Bob và các học trò lúc này...

Phạm An


Kết quả bán kết

Mỹ - Panama 1-0 (Dempsey 76’)

Honduras - Mexico 0-2 (De Nigris 93’, Chicharito 99’)

Chung kết 08h00, 26/6: Mỹ - Mexico

Con số

4 Đánh bại Panama, đội tuyển Mỹ giành quyền vào chơi trận chung kết thứ tư liên tiếp, và trận gặp Mexico vào ngày 25/6 tới đây sẽ là trận chung kết thứ tám của họ trong lịch sử tham dự các kỳ Cúp Vàng CONCACAF

5 Trận chung kết vào ngày 25/6 tới đây là sẽ là lần thứ năm Mexico và Mỹ chạm trán nhau trong trận đấu cuối cùng của Cúp Vàng CONCACAF. Trong 4 lần đối đầu trước, Mexico giành chiến thắng 3 trận, thua một, với hiệu số áp đảo 12-2. Ở trận chung kết cách đây hai năm, Mexico thậm chí đã đè bẹp Mỹ 5-0 (cột trái)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm