Mexico nhọc nhằn đi tiếp: Chicharito gót bay Guatemala!

20/06/2011 11:26 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ai có thể cản nổi Javier Hernandez, người mà chúng ta vẫn gọi một cách đơn giản là "Chicharito", tức "Hạt đậu nhỏ"? Cho đến vòng tứ kết Cúp Vàng CONCACAF lần này, vẫn chẳng ai trả lời nổi câu hỏi ấy, kể cả một Guatemala mạnh nhất, quyết tâm nhất, và có một sự khởi đầu không thể thuận lợi hơn (họ mở tỉ số ngay từ phút thứ năm).

Cú đánh gót điệu nghệ của Chicharito vào lưới Guatemala - Ảnh Getty

Các hậu vệ Mexico, đặc biệt là trung vệ kỳ cựu Rafael Marquez, đã tái mét mặt khi Carlos Ruiz tận dụng hoàn hảo sai lầm của hàng thủ và tung ra một cú lốp bóng tinh tế. Trong suốt hiệp một, không có nhiều cơ hội cho Mexico tìm bàn thắng gỡ hòa. Dù thiếu vắng nhạc trưởng Ramirez, Guatemala không hề tỏ ra lép vế ở khu vực giữa sân, với một tuyến giữa dày đặc các tiền vệ đánh chặn, và đội hình luôn có xu hướng kéo thấp để hạn chế các pha phối hợp nhỏ của Mexico.

Và không chỉ khắc chế tốt lối đá bóng ngắn của Mexico, Guatemala còn đặc biệt tỏ ra nguy hiểm trong những pha phản công đơn giản, với chỉ chừng 1-2 đường bóng dài được các trung vệ phất lên cho những trung phong cao to tận dụng sức mạnh và khả năng tì đè để tạo cơ hội, mà bàn thắng mở tỉ số là một minh chứng hùng hồn cho khả năng sát thương của miếng đánh này.

Nhưng tất nhiên, sự bất ngờ bột phát ấy chỉ có thể chiến thắng được Mexico trong khoảnh khắc, chứ không thể khuất phục họ trong cả trận đấu. Với kỹ, chiến thuật và con người đều vượt trội, gã khổng lồ Trung Mỹ dần ép Guatemala bẹp gí về phần sân nhà, với sức mạnh kinh khủng không khác gì một chiếc máy nghiền mà cứ mỗi phút lại siết chặt thêm, khiến Guatemala trở nên ngộp thở và nhanh chóng phạm sai lầm.

Chicharito, "kẻ cắp trứng gà"

Nhưng để khai thác được các sai lầm trong hệ thống phòng ngự của Guatemala, Mexico vẫn cần một sát thủ biết tận dụng triệt để các cơ hội đội bóng có được. Javier Hernandez đã đứng làm "quan sát viên" trong tình  huống Mexico cân bằng tỉ số 1-1, và anh hẳn phải phì cười khi chứng kiến các đồng đội lóng ngóng dứt điểm đến... 3 lần mới khiến trái bóng đi vào lưới (Aldo de Nigris ghi bàn), dù hàng thủ Guatemala đã gần như bị... đóng băng trong tình huống hãm thành ấy của Mexico.

Nhưng cũng không lâu sau, Chicharito đã "thị phạm" cho các đồng đội của anh trên hàng công một pha ghi bàn mẫu mực, đúng với phong cách của tiền đạo CLB MU. Nếu ai đó nghĩ rằng ghi bàn là một công việc đòi hỏi quá nhiều động tác, hoặc cần phải ngắm nghía khung thành cho thật chuẩn, họ có thể đi tẩy não ngay sau khi xem bàn thắng này. Một quả căng ngang, Chicharito băng cắt, và chỉ với một chạm duy nhất, đã đánh gót vào lưới Guatemala. Đó là bàn thắng thứ sáu của Chicharito ở Cúp Vàng CONCACAF năm nay, và nó khẳng định rằng sân chơi này là quá nhỏ bé với "Hạt đậu nhỏ", người mà trong mùa bóng vừa qua, đã không ít lần khiến cả thế giới phải sửng sốt với những gì đã thể hiện trong màu áo CLB số một trong lịch sử nước Anh, Manchester United.

Bàn thắng ấy thể hiện tất cả các phẩm chất mà Chicharito dường như đang mài nó ngày một sắc bén hơn: Khả năng di chuyển, chiếm lĩnh khoảng trống, cài người để thoát sự đeo bám, nhạy cảm với khoảng không gian trước khung thành, và luôn biết cách tiếp bóng đúng thời điểm để ghi bàn. Một dạng cầu thủ không có kỹ thuật quá tốt, không có thể hình và thể lực, nói đơn giản hơn, anh gần như chẳng biết gì, ngoại trừ... ghi bàn. Một mẫu tiền đạo kiểu "poacher" (ăn cắp trứng gà) tưởng chừng đang dần "tuyệt chủng" trong bóng đá hiện đại, khi Inzaghi, Klose... đều đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, và chưa có ai xứng đáng tiếp bước họ.

Nhưng Chicharito, với sự tiến bộ thần tốc trong hơn một năm qua, trong cả màu áo CLB lẫn ĐTQG, đã bắt đầu tô vẽ lại một vẻ đẹp tưởng chừng đang sắp bị lãng quên: Vẻ đẹp của sự giản dị. Một cầu thủ với những phẩm chất thật giản dị, những cú chạm bóng giản dị và những bàn thắng cũng giản dị, nhưng đang tiến lên những nấc thang mới trong sự nghiệp hứa hẹn sẽ còn tiến rất xa. Mexico có thể ép sân toàn diện trước Guatemala, đội bóng kém họ đến 96 bậc trên BXH FIFA (124 và 28) nhưng họ khó mà lội ngược dòng một cách đơn giản đến thế, nếu không có Chicharito, và sự đơn giản của anh. Đơn giản đến nỗi anh đã phát biểu như thể coi bàn thắng là không khí để thở vậy: "Bàn thắng ấy là bản năng. Tôi thấy bóng dưới chân, và đưa nó vào lưới".

Kết quả lượt trận tứ kết ngày 19/6

Costa Rica - Honduras 1-1

Mexico - Guatemala 2-1

5 Mexico hiện vẫn đang giữ kỷ lục về số lần vô địch Cúp Vàng CONCACAF (5 lần) và kỷ lục cả về số lần tham dự (11 lần, bằng với ĐT Mỹ. Họ đang hướng đến chức VĐ thứ sáu trong lịch sử

20 Bàn thắng vào lưới Guatemala là pha lập công thứ 20 của Chicharito qua 27 lần khoác áo ĐTQG Mexico. Riêng trong năm 2011, đó đã là bàn thứ chín của chân sút này cho "El Trico" (Ba màu, biệt danh của Mexico)

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm