05h30 ngày 24/6, Uruguay - Estonia : Thắp lại ngọn lửa Nam Phi

23/06/2011 13:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Danh sách triệu tập cho trận giao hữu gặp Estonia (và có lẽ là cho cả kỳ Copa America sắp tới) của đội Uruguay có đến 17 người đã từng đứng trong hàng ngũ của Uruguay đệ tứ anh hào ở World Cup cách đây một năm. Nhưng "xác" thì gần như vẫn cũ, mà "hồn" thì đã suy giảm đến khó nhận ra.

Nói là HLV Oscar Tabarez đã "bê" nguyên xi đội hình đá World Cup cách đây một năm đến trước cửa Copa cũng chẳng sai. Ba thủ môn kể cả chính thức lẫn dự bị đều là của World Cup 2010 (Muslera, Castillo và Silva). Hàng thủ chỉ có một sự thay đổi: Sebastian Coates (20 tuổi) được triệu tập lần đầu, thay thế cho Diego Godin (6 người còn lại, bao gồm cả Diego Lugano vẫn đeo băng đội trưởng), được giữ nguyên xi). Hàng tiền vệ có hai sự thay đổi, và hàng công đã chơi ở World Cup vẫn thế, chỉ có thêm sự bổ sung của một cầu thủ 20 tuổi khác là Abel Hernandez.

HLV Oscar Tabarez (người đứng giữa vòng tròn) sẽ làm thế nào để thắp lại ngọn lửa Nam Phi cho Uruguay? - Ảnh Getty

Hệ thống chiến thuật mà ông áp dụng cho Uruguay cũng không có gì thay đổi. Uruguay ở World Cup 2010) chỉ chơi với 3 sơ đồ chủ đạo là 3-4-1-2 (trận mở màn vòng bảng gặp Pháp), 4-3-1-2 (các trận còn lại ở vòng bảng, và trận thắng Hàn Quốc ở vòng 1/8), và 4-4-2 (các trận còn lại ở vòng knock-out, gặp Ghana ở vòng tứ kết, Hà Lan ở bán kết, và Đức trong trận tranh giải Ba. Trong các trận giao hữu gần đây, Uruguay đã đá theo hai sơ đồ đầu tiên trong các trận gặp Đức, Ireland (3-4-1-2); và Estonia, Hà Lan (4-3-1-2), còn sơ đồ thứ ba (4-4-2) thì sau các thất bại liên tiếp ở World Cup đã bị ông Tabarez cất vào đáy hòm.

Về lối chơi thì sao? Uruguay không đem đến World Cup 2010 bất cứ điều gì mới mẻ hay tinh xảo về mặt chiến thuật: Công thức của họ là 8 người "xách nước", lăn xả và cướp bóng, rồi làm sao đẩy bóng thật nhanh lên cho cặp Forlan - Suarez tự biên tự diễn. Một năm sau, lối chơi ấy vẫn được trọng dụng, chỉ khác là ngoài Forlan - Suarez, ông Tabarez còn có các giải pháp khác nhờ sự trưởng thành nhanh chóng của Abel Hernandez và Edinson Cavani.

Nhưng ngoài hai sự trưởng thành ấy ra, Uruguay không thể tiếp nối mạch sau thành công ở Wolrd Cup, thậm chí là còn thụt lùi, xét trên cả phương diện cá nhân và lối chơi.

"Hồn" World Cup về "xác" Copa?

Hai chiến thắng trước Angola và Trung Quốc trong các trận giao hữu vào tháng Tám và tháng Mười có thể coi là hệ quả của sự hưng phấn sau kỳ World Cup thành công, nhưng khi Nam Phi đã ở lại phía sau mấy ngàn cây số, Uruguay bắt đầu trục trặc, dù ông Tabarez, đã cố giữ lại cái "xác" Nam Phi một cách kiên định, đến mức máy móc và trì trệ.

Và khi mà Copa đã ở trước mặt thì ngọn lửa ở Nam Phi ấy gần như đã lụi tàn: Tháng Ba năm nay, Uruguay để một đội hạng kém ở châu Âu là Estonia (đội này vừa thua Argentina 0-4, mà Argentina sẽ là đối thủ cùng bảng với Uruguay ở Copa). Trước đó, họ đã đá giao hữu với mọi "chủng loại" đối thủ, từ yếu (Estonia), khá (Ireland), cho đến hàng đầu thế giới như Đức, Hà Lan và Brazil, nhưng kết quả rất đáng thất vọng (thua Estonia, Đức và Brazil, hòa Hà Lan, và thắng Ireland).

Trước đây, Uruguay vốn là một đội giỏi áp chế các đội yếu hơn, và chơi rất khó chịu trước những đội mạnh hơn, và đó cũng là những gì họ đã thể hiện ở World Cup, nhưng đến khi Copa America gõ cửa, thì phẩm chất đặc trưng ấy cũng đang biến mất. Diego Forlan, cầu thủ đã đoạt danh hiệu Quả bóng vàng World Cup một năm trước, không còn là chính mình chưa ghi bàn nào cho Uruguay sau World Cup, để rồi tầm ảnh hưởng lớn lao của anh ở đội Uruguay trong gần một thập kỷ qua là điểm mạnh, nhưng giờ cũng là điểm yếu của đội bóng này.

Tương lai gần của Uruguay - Copa America 2011, xem ra sẽ rất ảm đạm, nhưng tương lai xa của họ còn đáng lo hơn: Ông Tabarez, trong một năm qua, đã không triển khai một hệ thống theo dõi và tuyển dụng thêm những nhân tố mới cho tương lai của Uruguay, và cái "xác" mà ông duy trì cho đội tuyển sau World Cup không những không còn giữ được cái "hồn" của một năm trước, mà còn thụt lùi vì sự bảo thủ và rập khuôn.

Ông Tabarez vẫn sẽ đến Copa với "cái xác" World Cup 2010 ấy, nhưng "hồn" của nó có về Argentina hay không, thì một chiến thắng trả đũa Estonia cũng chẳng thể trả lời được!

Dự đoán: 2-0

Phạm An


Sau World Cup 2010, Uruguay đã chơi tổng cộng 7 trận giao hữu, thắng 3, hòa một và thua 3

08/06/11 Uruguay - Hà Lan 1-1 (Suarez 82`; Kuyt 91`)

29/05/11 Đức - Uruguay 2-1 (Gomez 20`, Schurrle 35`; Gargano 48`)

29/03/11 Ch Ireland - Uruguay 2-3 (Long 15`, Fahey 48`; Lugano 12`, Cavani 22`, Hernandez 40`)

25/03/11 Estonia - Uruguay 2-0 (Vassilijev 61`, Zahovaiko 66`)

17/11/10 Chile - Uruguay 2-0 (Sanchez 38`, Vidal 74`)

12/10/10 Trung Quốc - Uruguay 0-4 (Feng phản lưới 70`, Cavani 78`, Rodriguez 81`, Fernandez 84`)

Angola - Uruguay 0-2 (Fernandez 28`, Manucho 53`)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm