03h00 ngày 19/2, Lille (1) – Toulouse (7) : Hazard, Chelsea & 2 cuộc chiến của Lille

13/02/2011 11:58 GMT+7 | Bóng đá Pháp

* Tỷ số lượt đi 1-1

(TT&VH) - Vào thời điểm mà Lille đang đứng trước cơ hội vô địch không thể rõ ràng hơn, thì họ cũng đứng trước một nguy cơ lớn: Chelsea đã gõ cửa, và Eden Hazard là mục tiêu. Sức mạnh đồng tiền, một thử thách không hề đơn giản !

Mùa trước, Chelsea cũng đã công khai bắn tin rằng họ sẽ có được Hazard trong tương lai. Bây giờ, CLB thủ đô London đã chính thức hành động. Theo L`Equipe, Chelsea đã tiếp cận trực tiếp với Hazard và đưa ra những con số cụ thể hòng chèo kéo anh, dù hợp đồng của tiền vệ người Bỉ với Lille vẫn còn thời hạn đến năm 2014. Chelsea có thể trả cho CLB Pháp từ 25-30 triệu euro.

Những kỹ năng chơi bóng thiên bẩm của Hazard, và đặc biệt là tuổi 20 đầy sung sức của anh, tạo ra sức hấp dẫn khủng khiếp đối với các ông lớn ở châu Âu. Ngoài Chelsea, Bayern Munich, Arsenal và Manchester City cũng đang muốn mua anh. Đặc biệt, dù Real Madrid chưa khẳng định rằng họ cũng thích xếp hàng vì anh, thì chất lượng của Hazard đã từng được chính huyền thoại Zidane của đội bóng Hoàng gia (hiện là trợ lý cho Mourinho) đảm bảo: “Tôi đã đề nghị với ngài Chủ tịch (Florentino Perez). Có rất nhiều cầu thủ chất lượng mà tôi muốn cố vấn cho ông ấy, mà Hazard là một trong số đó”.

Hazard sắp về Chelsea?- Ảnh L`Equipe
Sức hút mà cầu thủ người Bỉ tạo ra quả là không thể tin nổi. Cần phải biết rằng đây mới là mùa giải chuyên nghiệp thứ hai của anh, sau khi được đôn lên từ tuyến trẻ của Lille. Mùa này, anh cũng đã có 3 bàn thắng và 6 đường chuyền quyết định. Nhưng quan trọng hơn, tầm ảnh hưởng lớn của Hazard lên đội bóng vào độ tuổi mà nhiều cầu thủ đồng lứa với anh còn rất non nớt khiến viên ngọc nước Bỉ càng tỏa sáng hơn nữa.

Đầu mùa này, sau khi chơi tồi và trải qua vài trận trên băng ghế dự bị, Hazard không hề tỏ thái độ phản đối với HLV Rudi Garcia, thậm chí còn cảm ơn ông khi được trao cơ hội trở lại đội hình chính, và công khai bày tỏ ý định ở lại Lille, trong khi bên ngoài, các ông lớn vẫn gõ cửa đều đặn. Chủ tịch Michel Seydoux của Lille rất tự hào khi nhắc đến cậu bé Vàng của ông: “Tôi chắc chắn là cậu ấy muốn ở lại để nhìn thấy SVĐ mới được xây (dự kiến sân mới của Lille sẽ được hoàn thành vào tháng 7/2012 – TT&VH). Tôi sẽ không bao giờ đặt mức giá cho Eden, bởi cậu ấy không phải để bán”.

Nhưng bây giờ, Chelsea đã chính thức phát lời đề nghị trị giá 25 triệu. Các chuyên gia tài chính của Lille cũng tiết lộ rằng đội chủ sân Metropole nhiều khả năng chỉ giữ Hazard được tối đa là đến khi mùa bóng này kết thúc. HLV Rudi Garcia cũng phản ứng dữ dội: “Cậu ấy vẫn còn những 3 năm hợp đồng và dù có rất nhiều CLB lớn đang để mắt đến, nhưng tôi xin khẳng định rằng chúng tôi sẽ không bán ai cả”.

Nhưng chỉ một phản ứng ấy cũng ông có lẽ là chưa đủ để chống lại lời đề nghị có trị giá từ 25-30 triệu euro, nhất là khi Lille cũng đang phải trang trải cho dự án xây sân mới. Không chỉ Hazard, một loạt những cầu thủ khác của Lille cũng được cho là sẽ ra đi trong nay mai. Như Yohan Cabaye, Gervinho. Hiện tại, Lille cũng mới chỉ hoàn tất việc gia hạn hợp đồng đến năm 2014 cho Debuchy, Mavuba và đang rục rịch đàm phán với Moussa Sow.

Những động thái ấy chứng tỏ quyết tâm giữ gìn lực lượng của Lille trước sức mạnh của đồng tiền, và Hazard đang là trung tâm của cuộc chiến ấy, bên cạnh cuộc đua đến chức vô địch Ligue 1 mùa này. Giữ chân được Hazard hết mùa này có thể đem đến cho họ thắng lợi trong cuộc chiến ở Ligue 1, nhưng nếu thất bại trước sức mạnh đồng tiền, một nhà vô địch non trẻ có thể lại phải chết yểu.

Phạm An


Đội hình dự kiến

Lille: Landreau – Beria, Rami, Debuchy, Balmont – Cabaye, Chedjou, Mavuba, Hazard – Gervinho, Sow.

Toulouse:Valverde – Congre, Cetto, M’Bengue, Gunino – Machado, Sissoko, Braaten, Capoue – Santader.

Dự đoán cùng Petit

Rennes – Nice 1-0 VA – Brest 1-1 Lille – Toulouse 2-0

Những Đế chế “chết yểu”

Trong một thập kỷ trở lại, rất nhiều CLB Pháp đã không thể chống lại sức mạnh đồng tiền, và “chết yểu” chỉ khi mới bước ra ánh sáng. Có thể kể đến Monaco 2003 và Bordeaux 2 mùa trước. Đội bóng công quốc từng lọt vào chung kết Champions League 8 năm trước (thua Porto của Mourinho 0-3) và ngôi á quân Ligue 1 với những Adebayor, Evra, Giuly…, dưới sự dẫn dắt của HLV Deschamps. Nhưng chỉ trong 2 mùa tiếp theo, lần lượt các ngôi sao ấy (quan trọng nhất là Giuly) và cả HLV Deschamps đều ra đi, đội bóng công quốc trở lại đúng hình hài một CLB trung bình khá ở Ligue 1. Tương tự, sau khi đoạt chức VĐ Ligue 1 hai mùa trước, Bordeaux cũng tụt dốc không phanh sau khi mất đi Yoann Gourcuff, ngôi sao sáng nhất (sang Lyon) và HLV Blanc. Bây giờ, Lille có thể đi vào vết xe đổ ấy, nếu không thể giữ chân Hazard?

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm