Vòng 20 Ligue 1: Mình Hazard chống lại tất cả!

17/01/2011 10:08 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Eden Hazard không phải là người trực tiếp ghi bàn cho Lille vào lưới Lorient đem về chiến thắng củng cố ngôi đầu, nhưng anh mới chính là người đã hủy diệt hàng thủ đội khách bằng những cú tỉa bóng kiểu dao nóng cắt bơ.

Gervinho đã ghi một bàn thắng để đời (một cú đánh gót ngẫu hứng), còn Moussa Sow đã đổ bê tông vào ngôi đầu trong danh sách các chân sút hiệu quả ở Ligue 1 bằng pha lập công ấn định 2-0 trước Lorient. Nhưng tất cả đều phải ngả mũ trước một chàng trai với khuôn mặt vẫn còn lún phún măng tơ và chiều cao cũng chỉ mới chạm mốc 1m70 cách đây chưa lâu (anh vẫn đang tuổi lớn).

Harzard tiếp tục tỏa sáng rực rỡ - Ảnh Getty

Eden Hazard thuộc mẫu cầu thủ khiến các khán giả phải trầm trồ lên thích thú khi chứng kiến những pha đi bóng đầy tốc độ, rồi phanh, ngoặt, lắc và đảo đến chóng mặt của anh. Nhưng ở trận gặp Lorient, tiền vệ 20 tuổi này cũng đã cho các khán giả biết anh có thể tinh tế trong những đường chuyền đến thế nào. Quả bấm bóng đầu tiên cho Gervinho ghi bàn là một pha bóng rất khó thực hiện, không phải vì động tác, mà vì tư thế quay lưng của tiền vệ người Bờ Biển Ngà. Có nhiều cầu thủ tấn công sẽ rút lại quyết định chuyền bóng, khi thấy đồng đội ở vị trí như thế.

Nhưng Hazard đã táo bạo đưa bóng cho Gervinho, một người có óc tưởng tượng phong phú chẳng kém, và pha bóng nhanh như điện ấy diễn ra thật hoàn hảo. Với một cầu thủ 20 tuổi, đó là một đường chuyền rất liều lĩnh, nhưng cũng chỉ ở trong những tình huống như thế, mới bật lên được bản lĩnh. Tiền vệ người Bỉ cũng chứng minh rằng anh không chỉ biết suy nghĩ phức tạp, với đường chọc khe đơn giản cho Sow khóa sổ trận đấu.

Mình Hazard chấp tất!

Sự tỏa sáng của Hazard chắc chắn không khỏi khiến các ông lớn châu Âu một lần nữa phải “thổn thức”. Từ khi khiến các tuyển trạch viên chuyên nghiệp phải trầm trồ trên khán đài sau màn trình diễn ở giải U-17 Thế giới cách đây 5 năm (họ còn cho rằng anh có tố chất ngôi sao hơn cả Bojan Krkic của Barcelona, người đoạt danh hiệu Vua phá lưới ở VCK năm ấy), anh đã tiến bộ quá nhanh. Hazard bây giờ có thể reo rắc nỗi kinh hoàng ở khắp nơi: biên trái, biên phải, trung lộ; bằng nhiều cách: sút xa, rê dắt, và cả những đường chuyền tinh xảo. Không chỉ biết cầm bóng và chạy cắm cúi, anh đã biết ngẩng mặt lên, đánh giá tình huống và đưa ra những quyết định hợp lý.

Những đường chuyền sắc lẹm cho Gervinho và Sow, những cầu thủ ghi bàn hay nhất của Lille vào thời điểm này, cũng cho thấy rằng Hazard đủ khả năng để cầm trịch và điều phối các đồng đội chơi theo ý mình. Và chặng đường sắp tới của Lille ở mùa này thành hay bại có lẽ sẽ được đặt trực tiếp vào đôi chân của tiền vệ mới tròn đôi mươi này.

May mắn cho PSG là họ đã có Ludovic Giuly, người đã ghi bàn quyết định thắng lợi 2-1 trước Sochaux, để duy trì sự bám đuổi với Lille. May mắn cho Lyon là họ đã có Gomis, người đã lập một cú đúp vào lưới Lorient (bàn mở tỉ số của anh là một cú vô lê siêu đẳng). May mắn cho Rennes là họ có tiền đạo trẻ Brahimi, người cũng đã ghi 2 bàn trong thắng lợi 4-0 trước Avignon.

Cả 3 đội bóng trên đều đang chỉ thua Lille một điểm (nhưng đá nhiều hơn một trận). Nhưng Hazard trẻ hơn Giuly, toàn diện hơn Gomis, và được thử thách ở đẳng cấp cao nhất tại Ligue 1 sớm hơn Brahimi. Anh sẽ trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Lille trên chặng đường làm nên lịch sử. Đội bóng này mới giành được 2 chức VĐ Ligue 1, và lần đăng quang gần nhất của họ có lẽ đã bị chôn vùi trong ký ức của nhiều người, bởi nó diễn ra từ mùa giải… 1953-1954!

Ban Cầm

Kết quả cụ thể

Auxerre – Monaco 1-1

Brst – Caen 1-3

Lens – St. Etienne 2-1

Lyon – Lorient 3-0

Montpellier – VA 2-1

Nice – Lille 0-2

PSG – Sochaux 2-1

Rennes – Avignon 4-0

Toulouse – Nancy 1-0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm