Lille bán Adil Rami: Ligue 1 lại chảy máu

04/01/2011 11:39 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Sau Marseille, Bordeaux, PSG, đến lượt Chủ tịch của nhà vô địch mùa Đông Lille, ông Michel Seydoux, tuyên bố không tham gia kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Đi kèm đó, họ đã bán trung vệ Adil Rami, một trụ cột của Lille và tuyển Pháp dưới thời HLV Laurent Blanc, sang Valencia. Phí chuyển nhượng không được tiết lộ.

Đến thời điểm này, gần như toàn bộ những ứng viên vô địch đã công khai ý định “ngủ Đông”. Lần lượt Lyon, Marseille, Bordeaux, PSG rồi cuối cùng là Lille, trong một tháng qua, đã khẳng định họ sẽ không bỏ ra một xu để tăng cường lực lượng mùa Đông. Bất chấp việc các đội bóng này đã điêu đứng không ít thời gian qua vì thiếu thốn nhân sự do dịch chấn thương. Điển hình là Lyon và Marseille, 2 CLB được đánh giá là có lực lượng thuộc diện dày nhất.

Họ cũng không hề quan tâm đến việc những bản hợp đồng vào tháng Một có thể trở thành điểm nhấn trong lượt về mùa giải. Mùa này, đội bóng thành phố cảng miền Nam chỉ tăng cường Rod Fanni để thế chỗ hậu vệ phải Cesar Azpilicueta nghỉ hết mùa, trong khi Lyon cũng chỉ đưa về Pape Diakhate để bù đắp cho sự thiếu thốn ở vị trí trung vệ.

Tức là phần lớn các bản hợp đồng ấy chỉ mang tính chất chữa cháy. Các đội bóng Pháp từ lâu đã không có kế hoạch nhân sự để làm mới mình sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nhưng chọn cách đứng yên cả loạt như mùa này thì thật sự khó hiểu. Thông thường, việc án binh bất động vào tháng Một chỉ đến khi đội bóng đạt được trạng thái ổn định cả về phong độ lẫn thể lực, nhưng cả 2 yếu tố ấy, không một đội bóng nào ở Ligue 1 có thể đáp ứng vào thời điểm hiện tại.

Lille đã bán Adil Rami- Ảnh Getty
Máu vẫn đang chảy

Hôm qua, L`Equipe cũng đã khởi động trưng cầu ý kiến rằng liệu Lille có thể giữ vững ngôi đầu từ nay cho đến cuối mùa? Song song với màn bỏ phiếu ấy là lời tuyên bố không tham gia thị trường chuyển nhượng mùa Đông của đội chủ sân Metropole. Và thông báo rằng trung vệ Adil Rami đã trở thành người của Valencia.

Cũng nên nhớ rằng nhà vô địch mùa Đông của Ligue 1 chỉ có một bản hợp đồng duy nhất mùa này: Tiền đạo Moussa Sow, được đưa về miễn phí từ Rennes. Đó cũng có thể xem là bản hợp đồng thành công nhất (anh này đã trở thành Vua phá lưới lượt đi). Và ngôi đầu của Lille tiếp tục khẳng định một đặc điểm thú vị của những đội bóng thành công ở Ligue 1 vài năm trở lại: Càng tằn tiện và hợp lý bao nhiêu, càng có cơ hội thành công bấy nhiêu.

Rennes đã bán đi 4 tiền đạo hàng đầu của họ mùa trước (Bangoura, Sow, Pagis, Gyan), và trước khi tháng Một đến, đã đẩy nốt tuyển thủ Pháp Rod Fanni sang Lyon. Nhưng họ là một trong những đội bóng thành công nhất lượt đi (hiện xếp thứ 3, chỉ thua ngôi đầu một điểm).

Bordeaux 2009 (vô địch Ligue 1), hay xa hơn là Monaco 2003 (vào chung kết Champions League), cũng là một trong những mô hình đi lên từ sự hợp lý như thế, nhưng họ không thể quay vòng lợi nhuận thu về từ sân cỏ để đầu tư trở lại và duy trì đẳng cấp của đội bóng. Và ngay cả Lyon, đội bóng đã thống trị nước Pháp hơn nửa thập niên này, cũng sống nhờ sự hợp lý trong chính sách chuyển nhượng (mua rẻ, bán đắt).

Điều nghịch lý là khi bắt đầu vung tiền, thì Đế chế của Lyon cũng sụp đổ. Còn những đội bóng là hình mẫu về thành công cả về kinh tế lẫn thể thao như Bordeaux hay Monaco trong quá khứ thì cũng vỡ vụn quá nhanh chóng. Trong khi nước Pháp vẫn là một trong những môi trường có thể nuôi dưỡng những cầu thủ đẳng cấp Thế giới (Ronaldinho, Drogba, Evra…)

Rami chưa đạt đến đẳng cấp Thế giới, nhưng một khi anh đã bị bán, thì Eden Hazard cũng không còn “an toàn tuyệt đối” nữa. Việc mất những cầu thủ như thế đang hạ cấp Lille (đang là nhà vô địch tạm thời), hạ cấp Ligue 1, với những giá trị ảo và tư duy làm bóng đá an toàn đến… an phận đang bao trùm giải đấu.

 
Phạm An

Bán người để xây sân?

Tuần trước, BLĐ Lille hồ hởi tuyên bố họ có thể rút ngắn quá trình xây dựng sân vận động Borne de l’Espoir có sức chứa 50.157 chỗ để thay thế cho sân Metropole. Dự kiến vào mùa 2012-2013, Lille có thể chuyển về sân mới, một ngôi nhà phù hợp với tiêu chuẩn của UEFA cho các trận đấu ở Champions League. 17000 chỗ ở Metropole là quá nhỏ bé cho một đội bóng đang chuyển mình trên sân cỏ và bắt đầu nâng cấp tham vọng. Nhưng có phải vì thế, mà họ phải bắt đầu bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình?

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm