ĐT Pháp, 2 ngày trước trận với Belarus: Blanc buộc phải mạo hiểm

01/09/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Thử thách lớn nhất cho HLV Laurent Blanc trước trận gặp Belarus chính là lực lượng sứt mẻ vì chấn thương và án phạt từ LĐBĐ Pháp (FFF). Vì đây là trận đấu quốc tế chính thức đầu tiên dưới triều đại của ông, nên bất kỳ quyết định nhân sự nào ông đưa ra hiện tại đều có thể được coi là mạo hiểm.

Mất những người phù hợp nhất

Lassana Diarra chính thức không thể góp mặt trong cả 2 trận Pháp gặp Belarus và Bosnia vì chấn thương mắc phải trong trận đầu tiên cho Real Madrid ở Liga. Đó là một tổn thất nặng nề: Mất Lass, HLV Blanc coi như mất “2 người”, một tiền vệ trụ xuất sắc và một hậu vệ phải không tồi. Ông đã phải gọi 2 cầu thủ (tiền vệ Cabaye và hậu vệ Reveillere) để thay thế anh, đủ biết tầm quan trọng của Lass lớn như thế nào.

Cộng thêm sự vắng mặt của Toulalan, yết hầu trung tuyến của đội Pháp trở thành một tử huyệt. Nếu “Les Bleus” muốn lấy tấn công để bù phòng thủ, thì ông Blanc lại có một vấn đề mới: Ai sẽ dẫn dắt lối chơi? Sự vắng mặt của Yoann Gourcuff (treo giò 2 trận), Nasri (chấn thương) và Ribery (treo giò 3 trận) khiến cho băn khoăn này đi vào ngõ cụt.

Blanc đau đầu với việc lựa chọn đội hình- Ảnh AP

Trên hàng tiền đạo, các chân sút được triệu tập đợt này gần như không có kinh nghiệm thi đấu quốc tế (Gameiro chưa từng ra sân, Menez và Hoarau có lần đầu ra mắt ĐTQG trong trận giao hữu gặp Na Uy, Remy có 2 lần khoác áo “Les Bleus”). Cầu thủ “thâm niên” nhất là… Karim Benzema (28 lần khoác áo ĐT) thì vừa mới dính chấn thương mắt cá vào thứ 2 và chưa biết tình trạng vết đau ra sao.


Điều đáng nói hơn cả là những trường hợp vắng mặt kể trên không chỉ là chất liệu tốt nhất mà người Pháp đang có, mà còn là chất liệu phù hợp nhất: Độ tuổi của những Ribery, Gourcuff, Nasri, Toulalan, Lass… nói lên rằng họ sẽ là trụ cột của “Les Bleus” ở EURO 2012 và World Cup 2014 (tất nhiên, với điều kiện họ… vượt qua vòng loại).

Sự mạo hiểm bắt buộc


Ông Blanc đã không mạo hiểm với những trường hợp có thể gây chia rẽ trong lòng đội tuyển như Toulalan, Abidal (những người có “vai trò” không nhỏ trong scandal Nam Phi) hay Ben Arfa (“phá” Marseille để đòi ra đi). Thế nhưng về mặt chuyên môn, ông buộc phải mạo hiểm trong trận đấu với Belarus, khi lực lượng đội Pháp sứt mẻ nghiêm trọng như hiện tại.

Cơ sở để ông mạo hiểm quá ít ỏi: Trận giao hữu thua Na Uy 1-2, một thất bại có thể coi là khá hứa hẹn, khi các cầu thủ trẻ của Pháp trình diễn lối chơi tươi tắn, dù vẫn còn khá ngây thơ. Sự thiếu kinh nghiệm ấy có thể được bù đắp bằng 9 cái tên đã có trong danh sách đi Nam Phi, nhưng bài toán lực lượng vẫn buộc ông Blanc phải đặt niềm tin vào những nhân tố mới ở những vị trí rất quan trọng.

Ở trung tâm hàng thủ, Mexes, với 14 lần khoác áo “Les Bleus” là sự lựa chọn có thể tạo sự an tâm, nhưng Sakho (20 tuổi, chưa hề khoác áo ĐTQG) và Rami (24, 1) rõ ràng là những “quả bom nổ chậm” thực sự. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Yann M`Vila đã thể hiện rất tốt trong trận giao hữu gặp Na Uy, nhưng áp lực từ một trạn vòng loại EURO là không hề nhỏ. Hàng tiền đạo sẽ là nơi đáng lo nhất: Áp lực thi đấu sân nhà sẽ buộc Pháp phải tấn công, và các chân sút còn “non choẹt” (về kinh nghiệm) của “Les Bleus” sẽ phải chịu sức ép kỳ vọng nặng nề nhất.

Thế nhưng trước mắt ông Blanc, không còn con đường nào khác ngoài việc chấp nhận thử thách. Phần thưởng cho người dũng cảm đạp bằng khó khăn sẽ lớn vô cùng…

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm