01h45 ngày 26/6, Tây Ban Nha - Thụy Sĩ: Hat-trick cho Bò tót

25/06/2011 11:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Một năm trước, đội tuyển TBN đang trên đường bước lên đỉnh thế giới tại VCK World Cup 2010. Cách đây 2 tháng, Barcelona chinh phục Champions League với sức mạnh gần như là vô đối. Và rạng sáng mai, đến lượt La Roja "trẻ" đứng trước cơ hội làm rạng danh nền túc cầu xứ Bò tót tại giải vô địch U21 châu Âu.

Nếu thầy trò Luis Milla đánh bại Thụy Sĩ trong trận chung kết rạng sáng ngày mai, TBN sẽ xác lập một kỳ tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử môn thể thao Vua. Đó là việc một đất nước giành cả 3 chức vô địch thế giới và châu Âu ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Chẳng có gì bất ngờ nếu xứ Bò tót làm được điều vĩ đại đấy. Bởi đơn giản, đó là nơi sản sinh và phát huy tốt nhất lối chơi tiqui-taca đang làm mưa làm gió trên khắp địa cầu. Đội tuyển TBN, Barcelona và giờ đây là U21 TBN đang vận hành theo cùng một cách thức: Kiểm soát bóng vượt trội, dần dần nuốt chửng đối phương và không thể thiếu sự tỏa sáng của các cá nhân ngôi sao.

U21 Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội vô địch- Ảnh Getty

Đó chính xác là những gì học trò của Luis Milla đang thể hiện tại Đan Mạch, dù nó chưa thể sánh với TBN "xịn", đặc biệt là với Barcelona. Với khả năng chuyền bóng ở đẳng cấp khác so với mọi đối thủ, TBN luôn là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn trong bất cứ trận đấu nào - 59% trước Anh, 66% trước Czech, 64% trước Ukraina và kỷ lục 73% trước Belarus ở bán kết.

Hơn nữa, những chú bé trong tay Luis Milla quá "già dặn" so với những đồng nghiệp đồng trang lứa. Trong khung thành TBN là David de Gea - tương lai của M.U. 3 tài năng Thiago Alcantara, Juan Mata và Javi Martinez là hạt nhân của tiqui-taca. Trong khi đó, Adrian Lopez, chứ không phải bộ đôi Bojan Krkic và Jeffren của Barcelona, mới là ngôi sao trên hàng công ở giải đấu này. Tất cả các cầu thủ của TBN đều rất nhanh nhẹn và kỹ thuật cực tốt.

Nhưng chẳng có đội bóng nào là hoàn hảo và chẳng thể bị đánh bại. Dù tài năng xuất chúng đến mấy, các chàng trai trẻ ở đội tuổi trên dưới 20 không thể không phạm sai lầm. Trong trận mở màn chiến dịch, TBN bị Anh cầm hòa bởi bàn thua ở phút 88. Tất nhiên, tai nạn đó thể hiện sự thiếu kinh nghiệm ở thời khắc quan trọng. Và khi bị Belarus dẫn trước cho đến phút 89 ở bán kết, các chân sút của La Roja còn bộc lộ sự mất bình tĩnh, nôn nóng và hệ quả là bỏ lỡ vô số cơ hội ngon ăn.

Tất cả để nói lên rằng cơ hội của Thụy Sĩ không phải là nhỏ. Xuyên suốt chuỗi 4 chiến thắng tại Đan Mạch, đoàn quân của Pierluigi Tami đã thể hiện lối chơi chắc chắn, kỷ luật và điểm đáng quan tâm là các chàng trai xứ sở Đồng hồ khá giỏi trong những tình huống sút xa. Đó là tiền đề tốt để đối phó với tiqui-taca. Tóm lại, nếu không để bị thủng lưới sớm, Thụy Sĩ có thể khiến TBN gặp vấn đề thật sự. Trong trường hợp thất bại, thầy trò Pierluigi Tami cũng có quyền ngẩng cao đầu. Bởi không bao giờ là dễ dàng khi đối đầu với "Vua của châu Âu" dù ở bất cứ cấp độ nào.

Hơn nữa, với việc vượt qua Czech ở vòng bán kết, Thụy Sĩ đã giành suất tham dự Olympic 2012 tại thủ đô nước Anh. Đây là lần đầu tiên sau 84 năm họ trở lại với Thế vận hội. Đó đã là một món quà đầy ý nghĩa cho màn trình diễn ấn tượng của Thụy Sĩ tại Đan Mạch.

Dự đoán: 3-1

Hà Dương

Con số

5 Đây là trận chung kết U21 thứ 5 của TBN. Trước đó, La Roja "trẻ" thắng Italia (1986), Hy Lạp (1998) và thua Anh (1984), Italia (1996). Thành tích tốt nhất của Thụy Sĩ là thua ở bán kết năm 2002.

15 Ở cấp độ cao nhất, TBN đánh bại Thụy Sĩ 15 trên tổng số 19 lần chạm trán (3 hòa, 1 thua). Thất bại duy nhất ấy diễn ra gần đây nhất, tại vòng bảng World Cup 2010 (0-1). Hôm ấy, Shaqiri không được thi đấu, còn Mata và Martinez vào sân từ băng ghế dự bị.

9&12 Ngôi sao Shaqiri của Thụy Sĩ đang dẫn đầu về số cú sút chệch khung thành (12). Còn Adrian Lopez đang là cầu thủ mắc lỗi việt vị nhiều nhất với 9 lần. Dù sao, tiền đạo của TBN nhiều cơ hội giành Chiếc giày vàng khi đã có 5 bàn thắng.


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm