22/06/2011 11:24 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH) - Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đều vượt qua vòng bảng với tư cách là đội đứng đầu. Còn CH Czech có lẽ vẫn chưa thể tin mình đã có mặt ở vòng bán kết sau khi trở về từ "địa ngục" trong 5 phút cuối cùng tại sân Viborg. Với Belarus, chẳng biết nên nói họ xứng đáng hay may mắn mà được tiếp tục chuyến phiêu lưu tại Đan Mạch nữa.
Tại giải U21 châu Âu năm nay, Thụy Sĩ là đội có kết quả tốt nhất khi toàn thắng cả 3 trận tại vòng bảng, sút tung lưới đối phương 6 lần và chưa phải nhận bàn thua nào. Xa hơn nữa, con đường tới vòng chung kết tại Đan Mạch của họ cũng thực sự rất ấn tượng. Ở vòng bảng, họ xếp đầu với 6 chiến thắng, 2 hòa sau 10 trận đấu. Gặp Thụy Điển ở vòng knock-out, Thụy Sĩ giải quyết nhanh gọn đối thủ ở lượt đi với tỷ số 4-1, và chỉ cần hòa 1-1 là đi tiếp. Tất cả nói lên HLV Pierluigi Tami đã và đang tạo được thói quen chiến thắng cho các học trò trẻ tuổi.
![]() U21 Thụy Sĩ đã thi đấu rất hay ở giải năm nay - Ảnh Getty |
Nhưng không thể xem thường CH Czech trước "cú trời giáng" họ kết liễu đội tuyển Anh. Tại Viborg, "Tam Sư" mở tỷ số ở phút 76 trận đấu và đã rất gần với cánh cửa tới bán kết. Nhưng Chramosta gỡ hòa ở phút 89 và phút 90+4, Pekhart hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục cho nhà vô địch năm 2002. Với một đội bóng vừa trở về từ "địa ngục", dĩ nhiên Thụy Sĩ không thể coi thường CH Czech trong một trận đấu có tính chất sống còn vào tối nay.
Cặp đấu còn lại giữa TBN và Belarus còn chênh lệch hơn. Lứa đàn em của La Roja đã không làm hổ danh các đàn anh - những nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới - với màn trình diễn chói sáng ở Đan Mạch. Khác với lối chơi kỷ luật và chặt chẽ của Thụy Sĩ, TBN thăng hoa bằng chất tiqui-taca thực sự. Trong bất cứ trận đấu nào, họ đều vượt trội về khả năng kiểm soát bóng. (59% trước Anh, 66% trước Czech và 64% trước Ukraina). Dù không nhuần nhuyễn và hiệu quả như TBN "xịn", nhưng những gì các chàng trai trên dưới 20 tuổi của Luis Milla đang thể hiện thực sự ở một đẳng cấp khác với những người bạn đồng trang lứa. Hai ngôi sao trẻ, Javi Martinez và Juan Mata - bộ đôi bước lên đỉnh thể giới tại Nam Phi năm ngoái - đang chơi tuyệt hay và là linh hồn của đội bóng. Bên cạnh đó là sự bùng nổ của Adrian Lopez - tiền đạo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 3 bàn sau 2 trận.
Thật khó có thể tưởng tượng một đội như Belarus lại có thể vượt qua vòng bảng. Họ thua liền hai trận đấu cuối cùng tại vòng bảng và còn 5 lần bị sút tung lưới. Nhưng nhờ hơn 1 bàn khi tính hiệu số bàn thắng bại với Iceland và Đan Mạch, Belarus đã lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết U21. Nhưng may mắn thường không dừng lại quá lâu ở cùng một địa điểm. Đặc biệt khi đối thủ sắp tới lại là TBN - đội đã 2 lần giành chức vô địch tại giải đấu này.
Dù sau, cũng như cuộc sống, thể thao luôn tiềm ẩn những bất ngờ và bóng đá càng không phải là ngoại lệ. Ở môn thể thao Vua, đội mạnh không thể đánh bại đội yếu hơn là chuyện bình thường. Và sau chiến thắng vang dội 3-1 của Iceland trước đội chủ nhà Đan Mạch, hay 5 phút cuối cùng điên rồ tại sân Viborg ở vòng trước, chúng ta hãy chờ đợi những cú sốc nào sẽ xảy ra tiếp theo?
Hà Dương
Dự đoán 23h00 ngày 22/6, sân Viborg: Belarus - Tây Ban Nha 0-2 02h00 ngày 23/6, sân Herning: Thụy Sĩ - CH Czech 2-1 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất