21/06/2011 10:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH)- Đội U21 Anh đã chơi bóng ở Đan Mạch giống hệt như các đàn anh của họ tại World Cup vừa rồi. Những ngôi sao được biết đến nhiều nhất trong giải đấu, kỳ vọng cao, được đánh giá nổi trội hơn các đối thủ và ra về trong thất vọng não nề.
Sau trận thua Czech 1-2 khiến họ bị loại khỏi giải ngay từ vòng bảng, LĐBĐ Anh (FA) đã nhanh chóng lên tiếng bảo đảm cho vị trí của HLV Stuart Pearce, với tuyên bố khẳng định ông sẽ vẫn tiếp tục tại vị bất chấp thất bại vừa rồi. Ngoài FA, cũng có những người bày tỏ sự thông cảm với Pearce bởi lẽ ông không thể mang tới Đan Mạch lực lượng mạnh nhất của mình với những mất mát lớn về nhân sự ở cả ba tuyến: trung vệ đội trưởng Micah Richards, tiền vệ trung tâm được coi là truyền nhân của Cesc Fabregas, Jack Wilshere và cầu thủ Anh đắt giá nhất trong lịch sử, tiền đạo Andy Carroll.
U21 Anh sớm rời cuộc chơi vì thiếu bản lĩnh- Ảnh Getty
Đúng là thành tích của đội U21 Anh có thể không ảm đạm như thế nếu Wilshere và Carroll tới được Đan Mạch. Tuy nhiên, chỉ riêng những sự vắng mặt đó có lẽ là không đủ để giải thích cho chuỗi trận kém cỏi ở vòng bảng vừa rồi, khi quá nửa những cầu thủ trong đội hình của Pearce là các gương mặt quen thuộc của Premier League, giải đấu vẫn được coi là số một hành tinh. Trận hòa với TBN ngày mở màn là hết sức may mắn khi thế hệ kế cận của đội vô địch thế giới đã thể hiện lối chơi kiểm soát bóng hoàn toàn áp đảo và chỉ để tuột chiến thắng do một bàn thua khi còn 2 phút nữa là hết giờ.
Bản lĩnh kém
“Chúng tôi đã có lợi thế, nhưng các cầu thủ có lẽ hơi ngây thơ trong một pha ném biên. Đó là bài học cho bất cứ cầu thủ nào, không chỉ những cầu thủ trẻ”, Pearce nói sau trận thua Czech, “Chúng tôi rõ ràng thất vọng vì đã dẫn trước, chúng tôi lẽ ra phải bảo vệ được cách biệt. (Nhưng) tôi nghĩ cũng có nhiều điểm tích cực. Cả hàng thủ bốn người và thủ môn đã có một giải đấu đáng khen. Nhiều cầu thủ học hỏi được kinh nghiệm ở các giải lớn lần này để chuẩn bị vững chắc cho tương lai”.
Không phải ngẫu nhiên mà Pearce ca ngợi hàng thủ. Trên thực tế, đó là tuyến duy nhất của tuyển Anh chơi đạt yêu cầu ở giải lần này. Các tiền vệ của ông hoàn toàn lép vế khi giành quyền kiểm soát bóng với TBN, những tiền đạo vô duyên, bất lực trước Ukraine và lặp lại màn trình diễn kém cỏi ở trận gặp Czech. Đáng buồn hơn, khi Sư tử trẻ vươn lên dẫn trước, họ không đủ bản lĩnh để có được kết quả cần thiết, bộc lộ nhiều điểm yếu về mặt tinh thần và gục ngã trước áp lực.
Cũng khó chấp nhận lời giải thích của Pearce về sự ngây thơ của tuổi trẻ. Những đối thủ của họ ở bảng B, trừ TBN, nếu nói về kinh nghiệm đỉnh cao, đều kém xa các cầu thủ U21 Anh. Trên thực tế, thất bại này là sự tổng hợp những sai lầm chiến thuật của Pearce, sự bất lực về các liệu pháp tâm lý của ông và kỹ năng còn phải rèn giũa rất nhiều của những chú sư tử trẻ, có vẻ như đã ngộ nhận về năng lực thực sự của họ. Thật ra, giải đấu này có thể coi như một bài trắc nghiệm cho Pearce, người đang nhắm đến chiếc ghế dẫn dắt đội Olympic toàn Anh ở Thế vận hội London 2012 và công bằng mà nói, ông đã trượt.
Trần Trọng
Tây Ban Nha đại thắng Tây Ban Nha tiếp tục hành trình ấn tượng của họ tại giải vô địch U21 châu Âu với chiến thắng 3-0 trước Ukraine giúp họ giành ngôi đầu bảng B một cách thuyết phục. Đội bóng của HLV Luis Milla hoàn toàn chiếm ưu thế và trận đấu đã được định đoạt sau hiệp 1 với bàn thắng của Juan Mata và Adrian, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu. Mata hoàn tất cú đúp của anh trong hiệp 2 để loại Ukraine và đưa TBN đi tiếp, gặp Belarus ở bán kết. Trận thắng này giúp đội bóng của Milla, cùng với Thụy Sĩ, trở thành hai ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. TBN đã hai lần đăng quang ở giải này, năm 1986 và 1998. Trong trận bán kết còn lại, Thụy Sĩ gặp Czech. Vòng bán kết (22/6) Tây Ban Nha (Nhất B) - Belarus (Nhì A) Thụy Sỹ (Nhất A) - Czech (Nhì B) |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất